Những hình ảnh xấu của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế



Dù là điểm đến yêu thích của nhiều du khách quốc tế, du lịch Việt Nam vẫn tồn tại nhiều phản ánh tiêu cực do những “con sâu làm rầu nồi canh”.



Việt Nam là điểm đến du lịch được nhiều du khách quốc tế ưa chuộng. Theo thống kê của Tổng cục du lịch năm 2017, gần 13 triệu lượt khách quốc tế đã đến với Việt Nam. Năm 2018 cũng đón những tín hiệu khởi sắc từ ngành du lịch nước nhà khi lượng khách quốc tế trong tháng 4/2018 ước đạt hơn 1,3 triệu lượt khách. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công bước đầu, vẫn còn không ít hình ảnh xấu của một số "con sâu" trong ngành du lịch đã khiến những con số ấn tượng trong các năm vừa qua trở nên thiếu ý nghĩa.




Gân đây nhất là “Chuyến đi kinh dị” tới vịnh Hạ Long của nhóm du khách Australia. Lynne Ryan cùng nhóm bạn của cô đã quyết định du ngoạn vịnh Hạ Long, thông qua một đại lý du lịch. Chi phí cho chuyến đi 2 ngày của họ là 75 USD/người. Khác xa với quảng cáo, những gì nhóm du khách này nhận được là dịch vụ tồi tệ và chỗ ở xuống cấp: trên tàu du lịch có chuột, gián; nhà vệ sinh bẩn thỉu; máy lạnh hỏng. Ảnh: Facebook/Lynne Ryan.


Trước đó, đã có nhiều sự việc khiến hình ảnh du lịch Việt Nam hiện lên phản cảm trong mắt của du khách quốc tế. Chỉ cách đây mới hơn nửa năm, ngày 15/9/2017 vợ chồng ông Robert, khách du lịch người Hà Lan cũng đã có những kỷ niệm tồi tệ với Hà Nội. Với chuyến taxi từ phố Hàng Quạt đến bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trên đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), khoảng cách chừng 7 km, tài xế taxi đã yêu cầu vợ chồng du khách trả số tiền lên đến 870.000 đồng.


Cũng trong khoảng thời gian kể trên, du lịch ở thành phố biển Nha Trang đã có những ấn tượng xấu. Cụ thể, ngày 25/07/2017 nhân viên nhà xe mà hai nữ du khách sử dụng dịch vụ vận tải đã hành xử to tiếng và đuổi họ xuống xe. Sự việc trên đã thực sự khiến không chỉ người làm du lịch chân chính bức xúc mà cả người dân thường cũng phản đối thái độ hành xử của người phụ xe.


Câu chuyện buồn của du lịch Việt Nam những năm gần đây dường như vẫn chưa có hồi kết. Bên cạnh những sự việc nổi cộm, vẫn tồn tại vô số sự việc dù nhỏ nhưng khiến ngành du lịch vẫn chưa tạo được bước phát triển vượt bậc, xóa hẳn đi hình ảnh cũ. Nếu gõ từ khóa “Cần biết gì trước khi du lịch Việt Nam”, sẽ không thiếu những trang web, blog du lịch đem đến cho bạn hàng loạt những lời khuyên bổ ích. Phần lớn trong số đó là lời khen dành cho thiên nhiên, con người và đất nước Việt Nam. Tuy nhiên 1/3 trong số đấy sẽ là tips để du khách “sống sót” ở Việt Nam.





Sẽ vẫn là những lời khuyên thông thường rằng: không nên để đồ có giá trị ở khách sạn hay hostel; đừng nghe lời chèo kéo của người bán hàng rong hay đừng để bị “chặt chém”… Những tip du lịch tưởng như đã quá nhàm chán và trở nên bình thường nhưng lại nói lên một vấn đề: du lịch Việt Nam vẫn chưa thực sự lột xác. Vậy khi nào hình ảnh Việt Nam mới thật sự không xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế?[/TD]





Khánh Trinh