Cụ ông 99 tuổi đi bộ 10 km mỗi ngày để được chăm sóc người vợ đau ốm


Bất kể trời nắng hay mưa, cụ ông Luther Younger, 99 tuổi, vẫn đi bộ hơn 10 km tới bệnh viện chỉ để được ở cạnh người vợ của ông mỗi ngày.
Cuộc hành trình bắt đầu từ năm 2009 khi bà Waverlee - người vợ chung sống cùng ông 50 năm phải nhập viện với một khối u não. Mỗi ngày, ông Younger đều đặn đi bộ 10 km để tới thăm người bạn đời tại bệnh viện Strong Memorial, ở Rochester, New York, Mỹ, Metro đưa tin ngày 2/9.



Ông Luther Younger luôn muốn ở cạnh người vợ của mình. Ảnh: Metro

Bà Waverlee bị liệt và có những đợt phải điều trị liên tiếp vài tháng trong bệnh viện. Người đàn ông này ví vợ mình giống như “tách trà ngon nhất mà tôi từng có”.

“Tôi sẽ chẳng là gì nếu không có vợ tôi. Đó là một cú sốc lớn. Rất khó khăn. Tôi không thể đứng nhìn cô ấy ở đó như thế”, ông Younger nói.

Sức khỏe của bà Waverlee bắt đầu chuyển biến xấu vào hồi tháng trước do bà mắc thêm bệnh viêm phổi. Vì thế, cụ ông 99 tuổi vượt quãng đường 10 km đều đặn hơn mọi khi.



Younger thích đi bộ vì nó giúp ông thể hiện rõ tấm chân tình của mình với người vợ đau ốm. Ảnh: Metro

Chuyến đi của ông có thể dễ dàng hơn nếu ông chấp nhận đi thang máy, nhưng ông Younger nhất quyết không. Ông thích đi bộ hơn vì nó giúp ông thể hiện rõ tấm chân tình của mình với người vợ đau ốm. Thậm chí có lần ông đã chạy bộ.

“Mọi người nói tôi nên hành động theo độ tuổi của mình. Đúng vậy. Họ ghen tị vì tôi không uống rượu, không hút thuốc. Đơn giản vì nó không tốt và nếu dùng nó thì có thể tôi đã không có mặt ở đây giờ này”, ông Younger tâm sự.

Bác sĩ dự đoán bà Waverlee không sống quá 5 năm nhưng bây giờ bà đã bước sang năm thứ 8. Cô con gái của cặp vợ chồng này Lutheta Younger nói với Yahoo Lifestlye rằng: “Toàn bộ thời gian mẹ tôi bị bệnh, bố luôn ở lại qua đêm với bà trong bệnh viện. Ông không bao giờ bỏ mặc bà”.

Hiện tại Lutheta Younger đang gây quỹ trên trang GoFundMe để lo chi phí chữa bệnh cho mẹ của cô.

Mai Phương (Theo Metro)