Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!



Sau khi sinh Bảo Trân, người mẹ trẻ chỉ mới 14 tuổi của em đã vội vàng bỏ đi để lại Bảo Trân cho bà ngoại chăm sóc.

Huỳnh Bảo Trân, cô bé mù hai mắt lại ung thư máu từng khiến cộng đồng mạng đau xót vô bờ khi biết về hoàn cảnh của em. Ngay từ khi sinh ra, Bảo Trân đã bị mẹ bỏ rơi, không biết bố là ai. Bé được ông bà ngoại chăm sóc và nuôi dưỡng tại căn nhà nhỏ ở Vĩnh Viễn, quận 10, TP.HCM..


Theo thông tin mà gia đình cung cấp, khi bé Bảo Trân tròn 27 tháng tuổi, đang tập nói bập bẹ trong một lần đùa giỡn với anh họ, bé Trân bị té trúng vào mắt và có dấu hiệu bất thường. Gia đình đã đưa em đến bệnh viện mắt nhưng được cho kết quả bình thường nhưng mắt bé cứ đỏ dần và sưng to lên, ban đầu là mắt trái rồi chuyển sang mắt phải.

Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!


Kể từ ngày phát bệnh, bé Trân nằm thoi thóp và khóc suốt vì mắt đau quá, mắt phún máu rất nhiều,…

Thấy bé ngày càng có dấu hiệu xấu đi, gia đình lại đem Bảo Trân đi khám ở bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Ung bướu thì mới biết bé bị ung thư máu giai đoạn cuối và có thể bé đã bị từ khi sinh ra. Sau nhiều ngày nằm viện, kinh phí điều trị mỗi ngày ở bệnh viện hơn 2 triệu đồng. Gia đình không đủ khả năng mà cơ hội chữa khỏi căn bệnh này cho bé Trân là rất thấp nên bé được đưa về nhà chăm sóc.

Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!


Mẹ Bảo Trân sinh bé năm 14 tuổi rồi bỏ nhà đi biệt tích.

Đáng buồn hơn, mẹ Bảo Trân sinh bé khi chỉ mới có 14 tuổi, bị ai đó lừa có thai rồi về nhà với cái bầu đã 6 tháng. Khi Bảo Trân vừa sinh ra đời thì người mẹ trẻ non nớt của bé cũng bỏ đi biệt tăm, bé sống với ông bà trong gia cảnh khó khăn.





Hình ảnh của cô bé khiến ai nhìn cũng quặn lòng đau xót.

Ông bà ngoại và những người ruột thịt của bé Bảo Trân đã cố gắng chạy chữa cho bé nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không. Thậm chí, gia đình đã lập sẵn bàn thờ cho bé vì trường hợp xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bé trai 2 tuổi mang ‘cặp mắt ếch’ khiến ai cũng xót xa

Một bé trai 2 tuổi ở Ấn Độ khiến ai cũng ngậm ngùi thương xót bởi cậu bé mang đôi mắt mà chỉ cần nhìn vào là ai cũng khiếp vía vì sợ hãi. Jailian Kaipeng sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường nhưng đến 2 tháng tuổi, mắt của bé bắt đầu sưng lên. Cậu bé phải chịu nỗi đau đớn khi đôi mắt ngày càng sưng húp và lồi ra như 2 con ốc bươu trước mặt, thậm chí, Jailian không thể khép nổi mắt vì căn bệnh quái ác này.




Suốt 2 năm liền, cậu bé phải sống với đôi mắt sưng vù như thế nhưng cha mẹ không có tiền chữa trị nên đành bất lực nhìn con đau đớn từng ngày. Nhìn thấy nước mắt con chảy dài mỗi lần lên cơn đau nhức, người mẹ cũng chỉ biết ôm con khóc òa.


Cậu bé “mắt ếch” đau đớn gào khóc trong bất lực

Sagar Dorji, 3 tuổi đến từ tỉnh Lakhimpur ở bang đông bắc Assam, Ấn Độ bị một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, khiến các bác sĩ cũng phải bối rối. Cách đây 3 tháng, Sagar được cha mẹ đưa đến bệnh viện sau khi hai mắt bỗng nhiên sưng lên, đỏ ngầu và chảy máu.



Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!Quặn lòng bé gái ‘mắt ếch’ mù cả 2 bên được mẹ lập sẵn bàn thờ chờ chết, mẹ bé mới 14 tuổi!






Chỉ trong 3 tháng phát bệnh, hiện tại đôi mắt của bé trai đáng thương đã không thể nhìn thấy gì vì bị sưng và máu đông đóng cục bên ngoài. Đang từ 1 cậu bé bình thường, ăn chơi ngủ nghỉ cùng bạn bè, Sagar đau đớn với khuôn mặt lồi như mắt ếch, đỏ ngầu. Các bác sĩ tại bệnh viện công cũng không thể tìm ra nguyên nhân căn bệnh của Sagar.


Tin Tức