Loạt giày cao gót với thiết kế cực khó đỡ, không trượt ngã sấp mặt cũng khiến người đối diện rùng mình



Đôi khi, giày cao gót có thể đưa bạn lên tầm cao mới theo một nghĩa rất khác.

Tạm quên những đôi giày cao gót tiền tỷ đính pha lê, dát vàng hay đá quý đi. Trong giới thời trang, không phải cứ đắt là đẹp. Chỉ có sự đột phá đầy sáng tạo trong thiết kế mới có thể tạo nên dấu ấn khiến các chị em nhớ mãi không quên.

Nhưng đôi khi, sáng tạo quá lại khiến chị em muốn quên sạch. Chẳng hạn như mấy đôi “khó đỡ” dưới đây:

Giày da hở ngón thông thoáng, độn đế ba lớp tôn lên chiều cao của bạn. Sản phẩm phù hợp để đi trong nhà hoặc trong lễ hội hóa trang.


Một pha ngược đãi động vật đáng lên án, nhưng nhìn cũng cá tính phết nhỉ.


Thế muốn xem điện thoại thì phải chúi đầu xuống đất hay ngoắc chân lên đầu?


Ôn lại tuổi thơ với giày cao gót lấy cảm hứng từ "Alice ở Xứ sở thần tiên"




Giày cao gót kết hợp chân vịt, bơi không được mà đi bộ cũng chả xong.




Vừa đi vừa quét nhà nghe cũng có vẻ hay, nhưng nhớ dạng chân mà đi không lại dẫm vào tua rua ngã sấp mặt.




Đừng để mấy đôi giày này trong tầm tay các cháu thiếu nhi nhé, không lại vừa hỏng răng vừa hỏng giày.




“Tôi ở đâu, tôi là ai, tôi đang phải chịu đựng cái quái gì thế này?”




Chán cảnh vùi mình trong xó bếp, miếng mút rửa bát khăn gói lên sàn diễn thời trang hòng mong được đổi đời.




Một pha dung hợp mặn mòi giữa giày thể thao và đế cao gót, cộng thêm cách buộc dây kiểu múa ba lê hết sức lệch tông.




Khi giày cao gót và ghế tràng kỷ lấy nhau thì sẽ sinh ra cái thứ quái dị như thế này đây.




Đi chán thì có tháo ra lắp rô bốt chơi được không?




Giày đã sờn rách nhưng vẫn muốn diện ra đường? Chỉ cần một cuộn băng dính và vài tiếng đồng hồ ngồi cắt dán là có ngay đôi giày mới, dù rất xấu.




Trở về tuổi thơ với đôi giày mộng mơ, pha trộn phong cách Kim Tử Long và Miley Cyrus.




Đi đôi này mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh và không biết phải giặt/rửa thế nào??




Khi thợ giày bị dí deadline và cái kết.




Thêm cái mũ nữa là cosplay phù thủy ngon ơ!




Giày xác ướp nhìn cũng có phần “cute”, nhưng đang đi mà có đứa nào dẫm vào mấy cái tua rua kia thì kiểu gì cũng ngã dập mặt.




Nhà có trẻ con thì kiểu gì cái gót giày cũng bị bẻ sớm thôi.




Giày cao gót chó dữ, tặng kèm vòng cổ bằng da đính kim loại sang chảnh (tức quai cài cổ chân).


(Tổng hợp)