Tiền Giang: Xót cảnh cha mẹ nghèo nhìn con gái trẻ bị bệnh ung thư quái ác hành hạ, vùng cổ nổi khối u lớn đau nhức khôn cùng



Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Giang chịu nhiều đau đớn do căn bệnh u.ng t.hư vòm hầu gây ra. Hiện tại, căn bệnh đã di căn vào xương và hình thành khối u rất lớn ở vùng yết hầu khiến chị phải nằm một chỗ, ê nhức liên tục và không thể ăn uống.

Chị Vũ Thị Cẩm Giang (26 tuổi) quê ở Tiền Giang là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Thuở nhỏ, chị ước mơ được làm cô giáo nên học hành rất chăm chỉ, được thầy cô bạn bè yêu thương quý mến.

Thế nhưng, cuối năm lớp 12, khi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học cam go, vùng cổ của Giang xuất hiện 1 cục hạch nhỏ và không gây cảm giác đau. Chị nghĩ đây chỉ là hạch bình thường nên mua thuốc về uống, tiếp tục việc ôn thi. Không những không bớt, cục hạch mỗi ngày một lớn thêm khiến Giang nóng sốt liên tục, sức khỏe sa sút rồi ốm yếu dần. Thấy bệnh tình nguy hiểm, gia đình đưa chị đi khám tại Bệnh viện Gia Định TP.HCM. Sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ cho biết Giang bị bệnh u.ng th.ư vòm hầu, đồng thời chuyển qua Bệnh viện U.ng bướu để tiếp tục điều trị.



Căn bệnh ung thư vòm hầu như một bản án tử đối với cô gái mới tuổi 18 nhiều ước vọng

Căn bệnh un.g t.hư vòm hầu như một "bản án t.ử" đối với cô gái mới tuổi 18 nhiều ước vọng. Cầm tờ giấy báo bệnh trên tay, Giang lặng người không hiểu tại sao mình lại mắc căn bệnh quái ác này. "Tôi nghe lời bác sĩ nói mà thấy nghẹn và buồn lắm, thật sự không tin được rằng đương không mình lại mắc bệnh u.ng th.ư. Gia đình lại khó khăn nên lúc ấy tôi chỉ muốn về nhà. Bác sĩ hết lòng khuyên và chuyển tôi qua bệnh viện U.ng bướu tiếp tục điều trị" - Giang nghẹn ngào kể lại.

Cha mẹ nghèo rơi nước mắt nhìn con đau đớn trong bệnh tật

Cha mẹ Giang đã lớn tuổi và mưu sinh bằng nghề làm ruộng, số tiền ít ỏi kiếm được cũng chỉ đủ trang trải nuôi 4 đứa con khôn lớn, trưởng thành. Trong gia đình, chỉ có Giang được đi học đến lớp 12 và chuẩn bị thi vào đại học. Thấy con gái Út học hành tiến tới, dù đầu tắt mặt tối ngoài đồng, cha mẹ già vẫn thấy vui và hãnh diện. Thế nhưng, căn bạo bệnh ập đến với Giang khiến gia đình rất bàng hoàng và lâm vào cảnh khốn cùng.

Dẫu nghèo bao nhiêu, cha mẹ cũng cố gắng chạy chữa, cứu vớt mạng sống cho đứa con gái xấu số. Số tiền bán lúa mỗi vụ thu hoạch không đủ cho Giang tiến hành các ca phẫu thuật và thực hiện hóa trị ngăn chặn sự phát triển của tế bào un.g th.ư. Không còn cách nào khác, cha mẹ già đành cầm cố đất, vay mượn từ bà con xóm giềng, người quen biết đến họ hàng gần xa, chỉ mong giữ được sự sống cho Giang.



Chị gái Giang nghẹn ngào kể về bệnh tình của em gái

"Gia đình nghèo quá, cuộc sống hàng ngày tiết kiệm lắm cũng chỉ vừa đủ cái ăn cái mặc và nuôi mấy đứa nhỏ lớn khôn. Khi con bệnh đau thì thêm túng thiếu đủ điều, anh chị của Giang cũng đã có gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn, không giúp được nhiều. Không đành lòng nhìn con đau đớn, tôi vay mượn từ tất cả những người quen biết đến bà con họ hàng để chạy chữa, chỉ mong cứu vớt mạng sống cho đứa con gái út đáng thương" - bà Tốt (mẹ chị Giang) bùi ngùi tâm sự.

Nhiều năm qua, gia đình đã cố gắng tìm đủ mọi cách để chạy chữa cho Giang nhưng bệnh tình mỗi ngày một nặng hơn. Khi có tiền vô thuốc hóa trị, cơn đau hạ xuống, một thời gian sau, khối u bướu lại lớn thêm, tiếp tục dày vò thể x.ác và tinh thần cô gái mới tuổi đôi mươi.

"Bệnh đã di căn vào xương khiến em đau nhức khôn cùng, phải liên tục chích thuốc chống mục xương và giảm đau. Bác sĩ nói căn bệnh này chỉ có thể làm mọi cách để duy trì mạng sống chứ không thể chữa lành. Nhưng làm sao cha mẹ và chúng tôi có thể đành lòng nhìn con, em bị đau đớn hành hạ rồi ra đi. Nên, dù có làm mọi cách để cứu em, chúng tôi cũng cố gắng hết sức, còn nước thì còn tát" - chị Gái Giang nghẹn nước mắt.



Căn bệnh ung thư vòm hầu của Giang đã di căn vào xương và hình thành một khối u to tại yết hầu, khiến chị phải nằm một chỗ và không thể ăn uống
Hiện tại, căn bệnh u.ng t.hư vòm hầu của Giang đã di căn vào xương và hình thành một khối u to tại yết hầu, khiến chị phải nằm một chỗ oằn mình gánh chịu những cơn đau triền miên và không thể ăn uống. Quá trình điều trị và duy trì mạng sống cho chị còn lâu dài và tốn kém nhiều chi phí. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình Giang quá nghèo, cha mẹ già phải dãi nắng dầm mưa kiếm từng đồng tiền cứu lấy mạng sống cho con gái khiến việc điều trị rơi vào ngõ cụt. Người con gái hiền lành, chăm chỉ học hành với ước nguyện được làm cô giáo nay đã quá xa vời. Bây giờ, Giang chỉ mong có sức khỏe như bao người để không trở thành gánh nặng cho mẹ cha già yếu.

Mọi đóng góp ủng hộ chị Vũ Thị Cẩm Giang vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, quý độc giả vui lòng gửi về: Chị Cẩm Giang Số tài khoản 1903206161080 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh tỉnh Tiền Giang Nội dung: Ủng hộ chị Giang Hoặc liên hệ trực tiếp chị Giang và bà Tốt (mẹ chị Giang) tại phòng 405 khu B, khoa Nội 1 , bệnh viện Ung bướu TP.HCM Số điện thoại: 0394919010


phunusuckhoe.vn