Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
Pascal
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Mang thai gần 9 tháng, vẫn chạy về đích marathon 26.2 dặm

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Mang thai gần 9 tháng, vẫn chạy về đích marathon 26.2 dặm

    Mang thai gần 9 tháng, vẫn chạy về đích marathon 26.2 dặm




    Bà Lizzette Perez mang thai vẫn chạy marathon ở Boston. (Hình: ABC 7)

    Cuộc chạy marathon ở Boston từng có một cựu quân nhân vừa chạy vừa bò hết quãng đường và bây giờ có một phụ nữ mang thai gần chín tháng chạy về đích.

    Theo đài ABC 7, người phụ nữ này là bà Lizzette Perez, 34 tuổi, cư dân của khu Boyle Heights, thuộc thành phố Los Angeles. Bà đang mang thai gần chín tháng, nhưng vẫn muốn chạy marathon ở Boston, Massachusetts, vào ngày 15 Tháng Tư, vì đó là một mơ ước của mình.

    “Một bác sĩ và bố mẹ tưởng tôi bị điên,” bà Perez kể.

    Bác sĩ không đồng ý cho bà Perez tham gia cuộc chạy marathon này vì bà đang trong giai đoạn có thể sinh con bất cứ lúc nào. Bà Perez cho biết bà tập luyện từ năm ngoái cho cuộc chạy bộ này và vượt qua vòng loại hồi Tháng Tám. Khoảng một tuần sau, bà phát hiện ra mình có thai.

    “Tôi đang rất khỏe và chạy bộ từ nhỏ rồi. Không chỉ vậy, tôi còn có chế độ tập luyện rất kỹ,” bà Perez nói.

    Hai ngày trước khi tham gia chạy marathon, bà đi khám và bác sĩ cho biết nhịp tim của bà rất tốt, bào thai cũng khỏe mạnh, chỉ cần chạy từ từ thôi. Bà làm theo lời khuyên của bác sĩ và chạy chậm rãi, vừa chạy vừa nghỉ để uống nước. Bà chạy hết quãng đường 26.2 dặm trong vòng 5 tiếng 49 phút.

    Sau khi chạy xong, bà Perez nói: “Tôi vừa hoàn thành một giấc mơ của mình. Tôi rất cảm động vì cùng con gái trong bụng vượt qua vòng loại và cùng chạy về đích ở Boston.”


    (TL)Người Việt
    3-5-2019
    Last edited by duyanh; 05-03-2019 at 12:48 PM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-30-2017, 06:29 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-30-2016, 12:03 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-16-2016, 05:01 PM
  4. Mang thai tháng thứ 9 vẫn nâng tạ hơn 90kg
    By sophienguyen in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-16-2016, 02:30 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-25-2014, 01:20 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •