Con người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh



Họ có những suy nghĩ và hành động kì lạ sẽ làm người khác vừa cảm thấy khó hiểu mà cũng vừa cảm thấy nó vô cùng...hợp lý

Ngồi xổm level vô cực



"Quá chán với cảnh ký tên kỷ yếu cho học sinh, thầy tui in luôn cái mộc luôn cho nhanh. Không biết thầy nói câu này với bao nhiêu học sinh khác rồi nhỉ?"



Giờ mới thấy hiệu quả của làm việc nhóm



Dép kẹp dành riêng cho điệp viên. Bạn đang đi thẳng? Hay bạn đang đi lùi? Ai mà biết được.



Cách đơn giản để con trẻ không táy máy bộ PlayStation của ba nó



Tận dụng dòng nước để nướng thịt thì không cần phải bỏ ra tí sức nào



Cho dù bạn đi hành quân cực khổ thì có là bao? Công ty xúc xích hân hạnh tài trợ màn quảng cáo này



Kỹ năng lái xe thượng thừa có thể không giúp bạn trở thành Người Vận Chuyển nhưng có thể cho bạn chỗ trú nắng.


Nếu bố mẹ bảo việc đi xăm chả có ích lợi gì thì hãy cho họ xem thử hình này



Dành riêng cho các bạn trẻ tay ngắn và không muốn bước ra ngoài vùng an toàn



"Không phải ngày tận thế nhé! Chỉ là nhân viên bị tui bắt cắt hành tây thôi. Chắc nên kiếm việc khác cho nó làm chứ khách mà nhìn thấy thì chắc..."





Bạn bị bệnh não cá vàng và thường mất chìa khóa? Hãy mua cái nón về rồi làm y chang như vậy. Nếu "may mắn" thì bạn có thể chìa khóa và cái nón mất cùng lúc luôn.







Bạn sợ "thay đổi" thì hãy để tiền vào đây cho chúng tui nè!



Từ Change có nhiều nghĩa. Một là: Thay Đổi. Hai là: Tiền Thối

Thầy dạy tin học của tui dùng máy tính cũ để biến nó thành cái bàn. Fan Táo chính hiệu!




Khi bạn...và cả chục người khác tìm ra một cái cây vô cùng hoàn hảo cho việc mắc võng



Khi bạn vừa muốn giải tỏa nỗi buồn, vừa cảm nhận được sự mềm mại dưới bàn chân ngọc ngà và đếm được mấy cái lỗ cống mà mình vô tình xây ở đó.



Một cách để ôm động vật có sừng mà không bị húc. Nhưng hiện tại tui vẫn chưa tìm ra cách dán cái miếng đó vào con dê có sừng đây



Thầy bảo "Các em chỉ được đem một tờ giấy vào phòng thi thôi!"

Tất cả học sinh: ...



"Thầy đừng thách thức chúng em" "Còn mặt sau tờ giấy nữa nha thầy" "Em đem theo cái kính lúp vô là xong"



Nguồn bài: Brightside