Hải Dương ép học sinh ngồi bên mộ giữa đêm tại nghĩa trang: Phi giáo dục, xâm phạm quyền trẻ em



Mạng xã hội đang xôn xao “sự kiện đêm 27.7.2019 ở Hải Dương” các cơ quan ban ngành địa phương và nhà trường huy động các em học sinh ra ngồi mỗi em bên một ngôi mộ vào ban đêm để làm lễ.

Huy động học sinh ra ngồi bên mộ đêm giữa nghĩa trang là một hành động rất Phi giáo dục. Ý nghĩ rùng rợn khi ngồi bên mộ giữa đêm là cảm giác ban đầu của tâm hồn trẻ thơ, tạo cho các em sự sợ hãi hoang mang.


Vì muốn chương trình hoành tráng lễ tưởng niệm mà hành động công vụ bất chấp tính giáo dục đối với học sinh, đó là hành xử đồi bại của những người cầm quyền tại đại phương.

Trong các yếu tố của Quyền trẻ em, có nguyên tắc “Trẻ em được lớn lên một cách lành mạnh về tâm hồn”.


Việc tham gia vào lễ tưởng niệm nó chính là tín ngưỡng. Đây là trường hợp “tín ngưỡng do nhà nước định hướng”. Nên việc ép học sinh tham gia là trái với Điều 19 Luật trẻ em năm 2016 và Điều 14 Công ước quyền trẻ em của Liên HIệp Quốc, “Các Quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng”.


Cho các cháu học sinh phổ thông ngồi xổm cạnh mộ liệt sỹ để tổ chức đêm thắp nến tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 thế này đây. Chuyện vừa xảy ra ở một xã tại Tứ Kỳ, Hải Dương. Không thể mô tả hết nổi mức bệnh hoạn của những kẻ tổ chức ra buổi lễ kinh hoàng này. Trong khi các cháu phải ngồi cạnh mộ trong đêm tối thì những kẻ lớn tuổi như thanh niên, trung niên, phụ nữ, cựu chiê'n binh, cán bộ… lại được ngồi ở 1 khu vực bên cạnh, có ghế ngồi và mái che.


Mỗi ngày, chính quyền địa phương lại đem đến cho mọi người một sự sửng sốt ngoài mức tưởng tượng thông thường của loài người.


News