Bỏ vợ già, 2 con thơ lấy Đinh Huyền Anh: Thứ trưởng Bộ tài chính bị khai trừ khỏi Đảng



Ca sĩ phòng trà Đinh Hiền Anh, vợ hai của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải kể rằng anh Hải và ả đã yêu nhau 5 năm và mới tiến tới hôn nhân vừa rồi. Trong khi đó, Thứ trưởng Hải mới ly hôn người vợ đầu ấp tay gối chưa được 2 năm nhưng chưa ra tòa, trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. Điều đó chứng tỏ, Hải đã ngoại tình với em chân dài ngay hồi còn đang chung sống với vợ cũ.

Huỳnh Quang Hải- một tên cán bộ vô đạo bỏ rơi người vợ đầu ấp tay gối, lại còn chi tiền cho báo chí “cách mạng” ca ngợi mối tình d.â.m d.ậ.t với em chân dài Đinh Hiền Anh. Nhân cách của ông thứ trưởng bộ tài chính thật không cao hơn cái vỉa hè. Những ph0ng viên m.ạ.t h.ạ.n.g của các tờ báo Tuổi Trẻ Red và báo Soha xúm xít đăng bài ca ngợi sự d.â.m lo.ạ.n.


Chúng viết rằng: Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa tổ chức lễ cưới tại Vinh. Người vợ của thứ trưởng là Ca sĩ Đinh Hiền Anh. Chúng lại ca ngợi rằng đôi gian phu d.â.m phụ này bước qua tất cả thị phi để đến với nhau.

Xã hội tan n.á.t là do nền văn khoa và ngành truyền thông rơi vào tay bọn dốt nát, đi cổ vũ ph.á hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cần phải sớm thanh lý và loại trừ những tên nhà báo xúi giục vợ chồng nhà người ta bỏ nhau ra khỏi hệ thống báo chí của Việt Nam. Ph.á hoại các mối nhân luân trong xã hội không ai bằng những tên nhà báo ông chẳng ra ông, thằng chẳng ra thằng.


Vẫn theo lời “báo chí cách mạng”, cặp đôi mèo mả gà đồng nghèo mà hạnh phúc. Chị vợ hai dẫn anh Hải đi khắp nơi. Không những vậy, với mức cát x.ê của ca sĩ phòng trà, chị còn sắm đủ thứ hàng hiệu cho cả mình và anh nhà: Hermes, Rolex,… chị còn khoe được yêu chiều, đi đâu anh nhà cũng x.á.ch túi cho. Các quan nhỏ khác nhìn vào ông thứ trưởng thì cũng ra sức học tập, muốn lấy vợ đẹp, giỏi, nhiều tiền phải ngoan thì muốn cái gì cũng có, đồ hiệu hay du lịch khắp thế giới.

Có nhiều vợ như vậy, cho nên tên Huỳnh Quang Hải này sẽ vơ v.é.t nhiều hơn mới chu cấp đủ cho nhiều đứa con của nhiều bà vợ. Quan chức Việt Nam đa tình thì sẵn sàng nhận h.ố.i l.ộ của Trung Quốc để nuôi vợ bé, từ đó sẵn sàng bán dần từng phần lãnh thổ của đất nước cho ngoại bang, cho đến khi bán hết thì thôi. Sinh thời, Triết gia Lương Kim Định đã không ít lần cảnh báo rằng “Đạo mất trước, Nước mất sau”.

Ngày nay, chúng ta không khỏi rùng mình khi nghĩ về điều này ! Đồng bào Việt Nam sẽ càng phải còm lưng xương m.á.u ra nộp thuế nuôi loại quan chức vô luân, rồi bị bọn chúng bán qua Hàn Quốc, qua Đài Loan làm cu-li bốc v.á.c.


Trào lưu bỏ vợ già con thơ đi lấy gái show-biz đĩ thõa đang nở rộ trong giới quan chức Việt Nam. Đạo vợ chồng đối với chúng chỉ như một tờ giấy, ký ly hôn pha't là xong, không cần nghĩ ngợi gì. Nhân tâm thế đạo bị bỏ rơi không ai chăm sóc. Dân chúng thì cũng hùa theo quan viên, rủ nhau bỏ vợ bỏ chồng ầm ầm để tìm của lạ, thỏa mãn t.ì.n.h d.ụ.c nơi người thứ ba. Tờ hôn th.ú thì anh Hải đã đang tâm x.é đi để đến với người phụ nữ khác. Người vợ cũ đã dâng cả thời thanh xuân cho Huỳnh Quang Hải giờ đây đang ở nhà khóc thầm một mình.

Bố Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ không sống hợp nhau nữa thì cũng chỉ ly thân chứ không dám bỏ nhau, hẹn nhau rằng khi nào cần thì sẽ lại gặp nhau để giúp đỡ nhau. Các cặp vợ chồng cần chung thủy với nhau cho đến hết đời, đừng vì một hai phút trăng hoa mà tội nghiệp cho con cái lẫn hai bên họ hàng. Con cháu của bố mẹ nay thì bỏ nhau rầm rầm. Tình nghĩa vợ chồng không bằng trang giấy lộn.

Tình yêu t.h.ư.ơ.n.g giữa con người với con người ngày càng phai lạt dần.“Người ơi, hãy đoàn kết lại!”

Nguồn: Hoàng Minh