Nhanh như chớp, Trump nâng toàn bộ thuế lên 30% nhưng đó chưa phải là “Sự trả đũa cuối cùng”



Phải nói là về mặt điều hành chưa có ai nhanh bằng Trump. Sau khi có thông tin từ Trung quốc, Trump họp khẩn đội ngũ cố vấn Nhà Trắng và công bố chỉ sau 10 tiếng. Phải nói là nhanh như chớp. Nếu mà Obama chắc phải mất vài ngày.

Trump nâng toàn bộ những hàng hóa đã bị đánh thuế 25% lên 30% còn số hàng hóa dự kiến đánh 10% tới đây sẽ nâng lên 15% nhưng cuối cùng vẫn phải 30%. Như vậy là với gần 600 tỷ USD hàng hóa của Trung quốc đều phải chịu thuế suất nhập khẩu 30% vào Mỹ trong khi trước kia chỉ 1-2%.

Tính về tổng thể thì Trump nâng toàn bộ thêm 5%.


“Chúng ta không cần Trung Quốc, và thẳng thắn mà nói, sẽ tốt hơn nhiều nếu không có họ. Những số tiền khổng lồ mà Trung Quốc kiếm cũng như đánh cắp được từ Mỹ, năm này sang năm khác, trong nhiều thập kỷ, sẽ và phải CHẤM DỨT. Các công ty Mỹ xuất sắc vì thế đã được yêu cầu ngay lập tức khởi động tìm kiếm một nơi thay thế Trung Quốc, trong đó có cả việc đưa các công ty của quý vị về QUÊ NHÀ và làm sản phẩm của quý vị tại Mỹ” – Trump viết trên Twetter.

Nhưng liệu đây có phải là “sự trả đũa cuối cùng” (ultimate form of retaliation) của Bố già Trump?

Đòn thuế 30% chắc chắn chỉ là một cú tức thời trả đũa của Trump. Chúng ta hãy chờ các cú ra đòn khắc nghiệt hơn nhiều.

FB Trần Đình Thu