Trào lưu vẽ móng tay hình bào thai của các mẹ bầu


Thay vì phải lấy ảnh siêu âm của con ra ngắm, giờ đây các mẹ có thể nhìn thấy những thiên thần bé bỏng của mình ngay trên móng tay.

Đây chính là ý tưởng táo bạo của các mẹ bầu khi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc được làm mẹ với cả thế giới. Thay vì khoe những đoạn video hay những hình ảnh siêu âm như trước, họ vẽ những hình ảnh bé nhỏ của thai nhi lên móng tay - một cách "khoe" độc đáo, thú vị mà không bị mọi người nói làm quá.



Cụ thể, những người thợ làm móng sẽ tái tạo những hình ảnh siêu âm đen trắng của em bé mà các mẹ bầu đưa, nhằm tạo nên những bức bộ móng hấp dẫn.




Sau khi xuất hiện, trào lưu vẽ hình ảnh siêu âm thai nhi được hội chị em hưởng ứng nhiệt tình với tên gọi: Ultrasound Nails.




Ultrasound Nails còn mang một ý nghĩa sâu sắc đối mà không phải ai cũng biết: Niềm vui luôn ở trong tay bạn, vì vậy hãy nắm giữ lấy chúng.




Trước đó, trào lưu vẽ hình dấu chân của thai nhi trên bụng cũng đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội bỉm sữa.




Sarah, một thợ làm móng đã chia sẻ bộ móng hình vẽ về thai nhi mà cô làm cho một khách hàng vào hồi tháng 4 năm ngoái, ngay lập tức bài viết đã được chia sẻ gần 45.000 lần và nhận được hàng nghìn ý kiến trái chiều. Có nhiều ý kiến ủng hộ vì cho rằng bộ móng này sẽ giúp gắn kết tình cảm của mẹ với con. Tuy nhiên không ít người lại ghét ý tưởng này bởi chúng hơi ... kinh dị.




Ngày càng nhiều người biết đến, các thợ làm móng luôn phải trau dồi những kiến thức và khả năng vẽ hình trắng đen ngày càng tinh xảo, rõ nét hơn. Nhiều phụ nữ thực hiện bộ móng này để khoe niềm hạnh phúc của mình, nhưng cũng có những bà mẹ chỉ để tưởng nhớ những đứa con kém may mắn chưa được chào đời của mình.


Lời chia sẻ đầy cảm động của một phụ nữ làm móng siêu âm sau khi bị sảy thai vào năm ngoái: "Sau 3 năm điều trị hiếm muộn, tôi và chồng mình đã có tin vui vào tháng 4. Nhưng đến cuối tháng 5, trái tim tôi như tan vỡ khi đi siêu âm và phát hiện mình đã bị sảy. Chúng tôi đang phải vật lộn với nỗi đau đó. Mẹ rất yêu con, yêu khoảng thời gian ngắn ngủi mà hai chúng ta đã có ở bên nhau. Và giờ đây tôi luôn mỉm cười khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của con mình trên móng tay".


T.Q[/B] (Theo Mamaslatinas)