Dùng Facebook kêu gọi tẩy chay ban nhạc K-Pop, học sinh lớp 8 Việt Nam bị kỷ luật





Khán giả ái mộ đến dự buổi trình diễn của nhóm nhạc K-pop BTS tại Stade-de-France stadium ở Saint-Denis, ngoại ô Paris, hôm 7 Tháng Sáu 2019. (Hình: Geoffroy Hasselt/AFP/Getty Images)

Một học sinh lớp 8, học trường trung học cơ sở Ngô Quyền, quận Tân Bình, Sài Gòn, vừa bị nhà trường có biện pháp kỷ luật vì đã lập ra và phổ biến một trang Facebook để tấn công nhóm nhạc K-Pop BTS của Nam Hàn cùng với những người ái mộ họ, có tên là ARMY, với lời lẽ và hình ảnh bị coi là “tục tĩu,” khiến gây phản ứng bất bình.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Một, học sinh này đã lập trang Facebook có tên “Anti BTS in VietNam,” hôm 27 Tháng Sáu.


Trang này có các lời phát biểu xúc phạm tới nhóm nhạc Nam Hàn cùng hội những người ái mộ họ, có tên là ARMY, một nhóm có khả năng sử dụng mạng xã hội rất hữu hiệu, ngay chính nhóm nhạc K-Pop BTS cũng phải thừa nhận là ARMY đã góp phần rất nhiều vào sự nổi danh toàn cầu của họ.

Học sinh và các cựu học sinh trường Ngô Quyền báo cáo việc này với nhà trường, và các fan của BTS cũng gửi lời than phiền.

Nhà trường hôm Thứ Ba tuần này có biện pháp phạt em học trò này, bằng cách bắt em phải đọc bản kiểm điểm trước hơn 1,000 học sinh của trường, bị cấm vào lớp từ ngày Thứ Tư đến ngày Thứ Bảy, và hạ bậc hạnh kiểm.

Sự việc có lẽ đã không được biết đến rộng rãi, nếu ông hiệu phó của trường Ngô Quyền không đưa đoạn video ghi lại việc em học sinh này đọc bài kiểm điểm lên mạng.

Theo bản tin của tờ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Thụ, hiệu phó trường Ngô Quyền, nói rằng ông giao clip dài gần 2 phút này cho người điều hành fanpage của trường Ngô Quyền, do cựu học sinh của trường lập ra, để đăng tải.

Các hình ảnh loan truyền đã gây phản ứng gay gắt từ nhiều người, nói rằng xâm phạm quyền riêng tư, nhân phẩm của em học sinh tên NHMQ này, cũng theo tin của tờ Tuổi Trẻ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thụ, ông làm điều này để “xoa dịu sự phẫn nộ của cộng đồng fan BTS và cũng để bảo vệ em học trò.” Tuy nhiên, ông nói rằng do không có kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề liên quan tới truyền thông, “các hình ảnh đưa ra đã bị share và sử dụng với nhiều mục đích khác nhau.”

Ông Thụ công nhận mình đã sai lầm và “nếu được làm lại” ông sẽ không làm như vậy.


(V.Giang)Người Việt