Bà cụ 82 tuổi ở New York đánh gục kẻ đột nhập vào nhà





Cụ bà Willie Murphy, 82 tuổi, kể lại cho đài truyền hình việc đánh kẻ phá cửa vào nhà. (Hình: WHAM)

Một bà cụ 82 tuổi, lực sĩ thể hình từng đoạt huy chương và tập tạ mỗi ngày, đã đánh kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà bà một trận “nhớ đời”, khiến kẻ này phải vào nhà thương.

Cụ bà Willie Murphy nói với ABC News rằng vào lúc khoảng 11 giờ tối ngày Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một, cụ ở trong nhà tại thành phố Rochester, New York, và sắp sửa đi ngủ thì có người đập cửa dồn dập.

“Tôi thấy có người đứng ngoài cửa, nói gọi xe cứu thương vì ‘tôi bịnh, tôi bịnh,” cụ Murphy nói với đài WHAM ở Rochester thuộc hệ thống ABC.

Sau đó, bà cụ nghe thấy tiếng động lớn và nhận ra rằng kẻ kia, một thanh niên, đã phá cửa vào nhà bà.

Bà cụ, người có thể cử tạ nặng 225 pounds (khoảng 102 kg) ngạc nhiên, nhưng không sợ.

“Y đã chọn lầm nhà để phá cửa vào,” bà cụ nói.



Cụ Willie Murphy khoe cơ bắp. (Hình: WHAM)

Trong bóng tối, bà cụ cầm lấy vật gần mình nhất, là một cái bàn, và đập liên tiếp vào kẻ kia.

Cái bàn bị gãy ra. Cụ Murphy cầm lấy chân bàn bằng sắt vụt tới tấp vào người này.

Sau khi nhảy đạp mấy cái lên người kẻ đột nhập, cụ chạy vào trong bếp lấy ra chai thuốc gội đầu của trẻ nít, xịt vào mặt người này khi đang tìm cách đứng lên.

Thấy kẻ này còn có ý kháng cự, cụ lấy cây chổi quét nhà đập thêm mấy cái nữa, trong lúc nhân viên tổng đài cấp cứu 911 vẫn lắng nghe ở đầu dây điện thoại.

Cụ nói sau đó định kéo kẻ kia liệng ra ngoài nhà nhưng không được vì quá nặng. Người này coi như hết bò nổi.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu tới nơi, chở người kia đi bệnh viện.

“Tôi nghĩ y rất mừng khi ra được khỏi nhà tôi,” theo lời cụ bà Murphy. Cụ cũng cho hay các nhân viên cấp cứu hoan nghênh cụ và xin được chụp hình chung. (V.Giang)