Bà ngoại, bà cố ở Texas thương cháu cho về ở chung, cháu giết chết cả hai





Jaryd Ramos đang bị truy tố tội sát nhân cấp 1. (Hình: Montgomery County Sheriff's Office)

Một thanh niên 22 tuổi ở Texas vừa bị cáo buộc là bóp cổ giết chết bà ngoại và bà cố, rồi sau đó sống chung với thi thể của họ trong mấy tuần, theo nguồn tin cảnh sát.

Bản tin của Fox News hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Hai, nói rằng nghi can Jaryd Ramos, 22 tuổi, gốc ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, sống với gia đình ở thành phố Spring tại tiểu bang Texas vào lúc xảy ra vụ sát nhân.

Bà ngoại và bà cố của nghi can Ramos cho người cháu ngoại này về ở chung chỉ mới được mấy tháng, theo báo cáo của cơ quan cảnh sát.

Hồi tháng qua, có báo cáo là hai phụ nữ này mất tích, khiến cảnh sát đến căn nhà ở Spring để tìm hiểu.

Ramos nói với cảnh sát là không nghe thấy tin tức gì về bà ngoại và bà cố sau khi họ rời nhà đến phòng mạch bác sĩ hôm 26 Tháng Mười Một.

Đến ngày Chủ Nhật vừa qua, cảnh sát nhận được báo cáo có một xác người trong bao ni lông, bỏ phía sau một nhà thờ.

Cảnh sát trở lại lục soát căn nhà và thấy thi thể bà cố của Ramos là cụ Regina Gromley, 90 tuổi, trong một thùng rác để sau nhà.

Sau khi cảnh sát tìm thấy xác cụ Gromley, bị cáo Ramos thú nhận là đã bóp cổ cả bà cố và bà ngoại là Barbara Gromley, 59 tuổi.

Trong cuộc thẩm vấn, Ramos khai với các giới chức điều tra rằng y bóp cổ chết cả hai phụ nữ này vào lúc rạng sáng ngày 5 Tháng Mười Một. Ramos thú nhận khoảng ba tuần sau, vào ngày 25 Tháng Mười Một, y bỏ xác bà Barbara Gromley vào trong túi ni lông rồi đem vứt ở khu vực gần đó.

Trung Úy Cảnh Sát Scott Spencer nói với giới truyền thông rằng Ramos khai với họ rằng y bóp cổ cả bà ngoại lẫn bà cố vì “chán ngấy do phải sống chung với họ”. Ông cũng cho biết Ramos không tỏ vẻ gì là hối lỗi về hành động của mình.

Trung Úy Spencer nói Ramos bị truy tố tội sát nhân cấp 1. Cuộc điều tra hiện vẫn còn tiếp diễn.



(V.Giang)Người Việt
12-12-2019