Kỳ lạ đoàn người ‘di cư ngược’ về Mexico đón Giáng sinh





Nhiều đoàn xe chở người di cư Mexico hoặc người Mỹ gốc Mexico đã hồi hương vào dịp Giáng Sinh vừa qua trong bối cảnh nạn vượt biên trái phép sang Mỹ đang làm đau đầu giới chức Mỹ.

Nhiều người di cư nghèo ở Trung Mỹ đã trải qua những chuyến hành trình trắc trở khi vượt biên trái phép từ Mexico sang miền đất hứa Mỹ. Họ thường tạo thành các đoàn xe lữ hành đông người để chống đỡ các băng đảng tội phạm rình rập xung quanh.

Nhưng vào tuần trước tại thành phố biên giới Laredo của Texas, một đoàn xe gồm 1.500 gia đình người di cư Mexico và người Mỹ gốc Mexico lại có một chuyến hành trình ngược lại – trở về Mexico cho kỳ nghỉ Giáng sinh, hãng tin Reuter đưa tin ngày 26/12.



Một lá cờ Mexico được đặt trong một chiếc xe bán tải thuộc “Đoàn xe chở người di cư thứ 12” ở Laredo, Texas, Hoa Kỳ ngày 16/12/2019 (ảnh: Daniel Becerril).



Một người đàn ông dán biểu tượng “Đoàn xe chở người di cư thứ 12” lên xe mình tại Laredo, Texas, Mỹ.



Đoàn xe chở người nhập cư chuẩn bị qua cây cầu biên giới quốc tế Juarez, tiến vào Mexico ngày 17/12/2019.

Những chiếc xe lớn chở đầy quần áo, nước hoa và những món quà Giáng sinh của người Mỹ gốc Mexico, tất cả họ đều có tư cách pháp nhân ở Mỹ, không mang nhiều điểm tương đồng với những người di cư Trung Mỹ lê từng bước chân mệt mỏi hướng đến phương bắc, ngoại trừ nỗi sợ hãi chung đối với các băng đảng tội phạm rình rập.



Đoàn xe chở người nhập cư chuẩn bị qua trạm kiểm soát tại Mexico ngày 17/12/2019.



Một chiếc xe trong “Đoàn xe chở người nhập cư thứ 12”.

“Có rất nhiều vụ tống tiền, tham nhũng, nhiều người đã bị tấn công,” ông Jesus Mendoza, một họa sĩ 35 tuổi, người đã được cấp quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ hồi tháng 8 và trở lại Mexico lần đầu tiên kể từ năm 2001, chia sẻ.

Khoảng một nửa trong số 12 triệu người Mexico sống ở Hoa Kỳ có quyền cư trú hợp pháp. Thượng viện Mexico ước tính ​​sẽ có hơn 3 triệu người hồi hương trong năm nay.

Nhưng trở về bằng ô tô đặt ra một thách thức không nhỏ khi vùng biên giới phía bắc Mexico đang phải hứng chịu một làn sóng bạo lực gây ra bởi các băng đảng ma túy, dẫn đến con số kỷ lục 29.000 vụ giết người vào năm ngoái.

Với ba đứa con nhỏ và một người vợ mà anh gặp trên Facebook, Mendoza đang trở về thăm một đất nước Mexico khác với nơi mà anh đã bỏ lại khi còn là một thiếu niên, trước khi nước này bắt đầu một cuộc chiến chống ma túy vào năm 2006 làm leo thang tình trạng bạo lực.

“Một điều đáng buồn là nhiều người không muốn trở về thăm gia đình trước tình hình này”, anh trao đổi với Reuters tại thị trấn Jalpan de Serra miền trung Mexico, sau khi đến đây vào ngày 16/12.



Gia đình anh Mendoza ở Jalpan de Serra, miền trung Mexico vào ngày 18/12/2019.



Gia đình Mendoza ăn cùng hàng xóm ở Jalpan de Serra, miền trung Mexico vào ngày 18/12/2019.



Ba bố con nhà Mendoza mua que ngô tại quê nhà.



Gia đình nhà Mendoza chơi tại sân vườn ở quê nhà.

Đoàn xe của Mendoza, gồm hàng trăm chiếc xe hơi đã khởi hành vào khoảng 5 giờ sáng giờ địa phương tại một bãi đậu xe Walmart ở Laredo, và đến điểm dừng cuối ở Jalpan cách đó khoảng 14 tiếng, ngay sau lúc hoàng hôn.



Thị trấn Jalpan, Mexico, đích cuối của cuộc hành trình.

Những chiếc xe hơi chạy ngược về phía nam vào Mexico là rất hiếm thấy trong thập kỷ qua. Những người hồi hương nói rằng, trong chuyến hành trình này thì điều quan trọng nhất là bảo toàn mạng sống.

“Thật buồn khi trở về quê hương Mexico, tôi lại không cảm thấy an toàn,” Mariela Ramirez Palacios, một cư dân ở tiểu bang Oklahoma, sinh ra ở Mexico, nói.


(Nguồn ảnh: Reuters).