Vụ CSVN ‘đánh úp’ Đồng Tâm trong mắt dân Little Saigon: ‘Tàn ác, dã man, vô nhân đạo’






Đường vào xã Đồng Tâm bị cảnh sát dùng thép gai chặn. (Hình: Duy Anh/Zing)

LITTLE SAIGON, California (NV) – “Tàn ác, dã man, vô nhân đạo…” là phản ứng của những người trẻ tuổi vùng Little Saigon về chuyện Cộng Sản Việt Nam xua hàng trăm quân có trang bị vũ khí vào tấn công người dân Đồng Tâm ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Sự việc xảy ra lúc 4 giờ sáng ngày 9 Tháng Giêng, cảnh sát cơ động “đánh úp” vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Bộ Công An CSVN xác nhận vụ tấn công bất ngờ này đã khiến bốn người thiệt mạng, trong đó có ba công an và một người dân.

Trước tin này, những người trong giới trẻ quanh khu vực Little Saigon có những phản ứng khác nhau.

Cô Tina Trâm Trần, sinh viên trường đại học Golden West College, nói: “Hên quá, sáng nay, con nghe gia đình con nói chuyện về sự kiện Đồng Tâm nên có thể chia sẻ cảm nghĩ của con.”

Cô lắc đầu: “Bây giờ con mới hiểu vì sao ông bà và ba má con phải bỏ tất cả lại sau lưng để liều chết vượt biển qua đây. Con vui mừng vì gia đình con không còn sống dưới sự đán áp của Cộng Sản.”

“Con cảm thương cho những người dân hiền lành, đang ngủ bị những người ‘thợ giết người’ ùn ùn kéo vào áp đảo. Con nghĩ họ đã không sợ súng đạn nên đã chống cự và làm ba người ‘thợ giết người’ chết,” cô tiếp.

“Tương lai, trong lịch sử chống Cộng Sản Việt Nam sẽ ghi lại câu chuyện này,” cô kết.



Hàng trăm cảnh sát cơ động kéo vào xã Đồng Tâm. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Anh Patrick Bạch Lê, cư dân Anaheim, nhận xét: “Khi theo dõi sự chống đối sinh viên Hồng Kông biểu tình của nhà cầm quyền, tôi đã phải lắc đầu chán nản cho cảnh đàn áp người không vũ khí trong tay. Bây giờ đọc tin về vụ Đồng Tâm này, tôi thấy mắc cỡ cho những người cảnh sát hay quân đội mà lại đi ‘bully’ người dân là những người đúng ra họ phải bảo vệ. Thực là xấu xa. Thực là mắc cỡ.”

Anh Hoàng Vũ, được nhiều người biết với tên blogger Hành Nhân, nói: “Tôi không thể ngờ rằng vào thời đại thông tin điện tử này mà lại còn một chế độ tàn ác, dã man và vô nhân đạo như vậy. Tôi còn lời lẽ nào tệ hơn để nói về hành động đê hèn của họ (đối với người dân Đồng Tâm).”



Blogger trẻ tuổi Hành Nhân (Hoàng Vũ): “Tôi không thể ngờ rằng vào thời đại thông tin điện tử này mà lại còn một chế độ tàn ác, dã man và vô nhân đạo như vậy.” (Hình: Hoàng Vũ cung cấp)

Cũng có người cho rằng người dân Đồng Tâm “có hơi quá.”

Anh Nguyễn Thanh Hiển, ở Garden Grove, nói: “Tôi không nói rằng người dân Đồng Tâm hoàn toàn sai. Tôi có đọc lại những bài báo từ hồi 2017 và tôi nghĩ họ có hơi quá. Nguyên thủy, đất này là của quân đội. Họ được quân đội cho ở rồi lâu ngày, họ tự cho là đất của mình.”

“Tuy nhiên, quân đội không thể đòi lại đất một cách ‘xã hội đen’ bằng cách lùa quân lính súng ống trên tay, lựu đạn cay lủng lẳng trên dây nịt chạy ầm ập vào xã giữa lúc người ta đang ngủ như vậy. Đất anh, anh có quyền đòi, nhưng phải theo đúng pháp luật,” anh tiếp.

Anh giải thích thêm: “Phải nói trước là tôi không theo Việt Cộng, và tôi không bao giờ ủng hộ Việt Cộng, nhưng phải nhớ rằng chính những người dân Đồng Tâm đã từng bắt giam công an Việt Cộng làm con tin mấy năm trước. Họ đâu có vừa nên không làm dữ thì họ làm tới nữa.”

“Tôi mới ở Việt Nam qua đây được sáu năm nên tôi chứng kiến nhiều người dân ở lâu trên đất rồi tự động nói rằng đó là đất của mình,” anh nhận xét. “Nói vậy nhưng tôi cũng chia buồn với thân nhân ông gì bị chết (ông Lê Đình Kình).”

Cũng có người không biết gì về biến cố Đồng Tâm cả.

Cô Tracy Trang Lã, ở Westminster, cười: “Tôi không theo dõi tin tức trong nước. Tôi sang đây 12 năm và chưa bao giờ quay lại Việt Nam vì gia đình tôi ở hết bên này.”

Cô Debbie Nguyễn, ở Garden Grove, ấp úng: “Con hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Mấy bữa trước con chỉ nghe mấy chú lớn nói là Việt Nam bây giờ đá banh hay quá thôi. Xin đừng bắt con trả lời chuyện chính trị.”

Cô Debbie được sinh ra ở Florida, năm nay mới 24 tuổi mà phải ở nhà nuôi hai đứa con nhỏ nên không theo dõi chuyện chính trị Việt Nam.

Có những người lớn tuổi hơn quan sát cuộc tấn công Đồng Tâm với thái độ già dặn hơn.



Công an lập chốt chặn ra vào xã Đồng Tâm. (Hình: Duy Anh/Zing)

Ông Lê Quang Hoàng, ở Huntington Beach, cười chán nản: “Đây là một tập mới trong một phim dài từ hồi 2017. Vụ này, nếu không được giải quyết ổn thỏa thì sẽ còn tệ hại hơn.”

“Và máu sẽ đổ nhiều hơn nữa,” ông nghiêm giọng.

Ông Lê Bình Minh, ở Westminster, có vẻ là người thâm trầm nhất, nói: “Mọi người cứ bàn về chuyện này ở mức độ trước mắt. Dĩ nhiên tôi buồn cho thân nhân ông Lê Đình Kình vì cái chết của ông là kết quả của những mưu đồ lớn lao phía hậu trường.”

Ông phân tích: “Hồi 2017, ông Nguyễn Đức Chung là thiếu tướng công an (Việt Cộng) có nhiệm vụ thương lượng với người dân Đồng Tâm nhưng không xong, do đó, chuyện này không được giải quyết ổn thỏa như ý muốn của mấy ông chính khách hậu trường.”

Bây giờ, ông Hoàng Trung Hải, bí thư thành ủy Hà Nội, đang bị kỷ luật và cái ghế của ông sẽ trống, theo nhận định của ông Minh, và dĩ nhiên có nhiều người muốn nhảy vào. “Vì ông Chung có thể được giữ ghế này, phe đối nghịch ép ông phải quay lại giải quyết vụ Đồng Tâm. Được thì thôi, mà nếu ‘tèm nhèm’ như bây giờ thì cơ hội được bổ nhiệm bí thư Hà Nội của ông Chung coi như tiêu tan rồi.”

“Vậy là phe nào muốn cản ông Chung lấy ghế bí thư này thành công rồi,” ông nhận xét.

Ông kết: “Tôi buồn cho mạng sống con người bị đem ra làm cái giá để trả cho trận cờ chính trị.”


(Đằng-Giao)Người Việt