Cái chết của bác sĩ Li Wenliang




Một trong những người lên tiếng cảnh báo sớm nhất về đại dịch coronavirus đã qua đời. Ông được xem là người hùng bởi người dân Trung Quốc nhưng là tội phạm và kẻ thù của chế độ. Cái chết bi thảm của ông cũng là bản cáo trạng vạch trần tội ác và tính xảo trá của cộng sản Bắc Kinh.

Vào tháng 12/2019, bác sĩ Li Wenliang đã chia sẻ thông tin trong nhóm bạn đồng nghiệp trên WeChat về trường hợp có những bệnh nhân từ một chợ thịt cá ở Vũ Hán đã bị nhiễm 1 loại vi khuẩn giống như SARS xuất phát từ Quảng Đông và làm 774 người chết trên 17 quốc gia vào năm 2002-2003. Ngay sau đó, công an Tàu cộng đã bắt giữ và kết tội đã phao tin đồn.

Nguyên văn lời kết tội của công an đối với ông: "Đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật trong nhóm Đại học Y khoa Vũ Hán khoá 2012 trên WeChat về 7 trường hợp SARS liên quan đến Chợ Trái cây và Hải sản Vũ Hán đã được chẩn đoán."

-->

Ba ngày sau, bác si Li buộc phải in dấu tay, ký giấy thừa nhận đó là hành vi phạm pháp.


Việc công an bắt một bác sĩ chia sẻ với đồng nghiệp về một triệu chứng sốt - vốn bình thường - chứng tỏ Bắc Kinh đã biết trước về sự nghiêm trọng của virus mới mang tên 2019-nCoV và đã muốn ngăn chận thông tin vì nghĩ sẽ che đậy được trong tiến trình giải quyết.

Điều oái oăm là người phát hiện nguy cơ 2019-nCoV sớm nhất, bị bắt giữ vì lên tiếng cảnh báo lại bị nhiễm vi khuẩn này và qua đời.


Ngay cả đối với cái chết của ông nhà cầm quyền Bắc Kinh cũng đã tìm cách trì hoãn và che đậy. Vào chiều tối thứ Năm, 06.02, Global Times - một bộ phận của Tờ Nhân dân Nhật báo của đảng cộng sản Tàu - đưa thông tin bác sĩ Li đã chết. Các phóng viên của báo này đã nhận được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau tại bệnh viện Trung tâm Vũ Hán. Sau đó, Bloomberg News cũng đi tin lấy nguồn từ một người quen thuộc với vấn đề coronavirus này trong giới truyền thông Trung Quốc.

Trong vòng vài giờ sau khi Global Times đăng tin, chủ đề về cái chết của bác sĩ Li Wenliang bùng nổ trên mạng xã hội với những hashtags như

#DoctorLiPassedAway và
#LiWenliangPassedAway,

thu hút hàng trăm triệu người theo dõi. Cộng đồng mạng đã thảo luận về cái chết của ông, sự lên tiếng sớm sủa của ông và hành động bắt giam ông bởi công an và từ đó đặt vấn đề với chế độ về hành động ưu tiên bắt người bịt miệng thay vì dồn nỗ lực để thông tin đến quần chúng và giải quyết đại dịch ngay từ thời điểm mới xuất phát.

Tuy nhiên, đến khuya thứ Năm ngày 06.02, thông tin về cái chết của ông bị nhà cầm quyền xoá bỏ. Thông điệp chia buồn của tổng biên tập Global Times là Hu Xijing cũng bị biến mất. Thay vào đó là những thông báo mới được đưa ra vào khoảng 1 giờ sáng thứ Sáu, ngày 07.02 giờ Bắc Kinh khẳng định Bác sĩ Li Wenliang vẫn còn sống và bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa ông.

Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ sau, vào 2h58 sáng thứ Sáu ngày 07.02.2020, bệnh viện Trung tâm Vũ Hán thông báo bác sĩ Li qua đời, hưởng thọ 34 tuổi.

Ông Li Wenliang là một bác sĩ nhãn khoa (ophthalmologist), chuyên về mắt nhưng bệnh viện lại thông báo: "Li Wenliang đã không may mắn bị nhiễm bệnh trong cuộc chiến chống lại đại dịch coronavirus." Cần ghi nhận thêm là ông Li đã nằm nhà thương từ ngày 12.01.2020 cho đến ngày 01.02.2019 thì kết quả thử nghiệm xác định ông bị nhiễm coronavirus. Tức là ông không thể "infected with coronavirus during his work in the fight against the coronavirus epidemic" như các quan chức bệnh viện tuyên bố.


Dr. Li Wenliang
Các kênh truyền thông xã hội của Trung Quốc đã tràn ngập sự tức giận sau tin tức về cái chết của bác sĩ Li. Các thông điệp và chủ đề như "Chính phủ Vũ Hán nợ Tiến sĩ Li Wenliang một lời xin lỗi", "Chúng tôi muốn tự do ngôn luận" lan tràn trên mạng Weibo (đồ nhái của Tàu tương tự như Twitter). Một thông điệp khác, "Tôi muốn tự do ngôn luận", đã thu hút 1,8 triệu lượt xem vào lúc 5 giờ sáng thứ Sáu theo giờ địa phương. Các thông điệp này đã bị nhà cầm quyền liên tục xoá bỏ.

Dưới thông báo trên mạng của bệnh viện Trung ương Vũ Hán về cái chết của Li cũng có nhiều comments. Những bình luận hàng đầu "Tôi đã học được hai từ: giải cứu chính trị & giải cứu biểu diễn" và "Vô số thanh niên sẽ trưởng thành sau một ngày hôm nay: thế giới không đẹp như chúng ta tưởng tượng. Bạn có tức giận không? Nếu bất kỳ ai trong chúng ta ở đây đủ may mắn để lên tiếng cho công chúng trong tương lai, xin hãy chắc chắn rằng bạn nhớ được sự tức giận tối nay."

Một số ý kiến ​​cũng đánh dấu thời gian của thông báo của bệnh viện: "Tôi biết bạn sẽ đăng thông báo này vào giữa đêm", một người dùng Weibo viết. "Bạn nghĩ rằng tất cả chúng tôi đã đi ngủ? Không. Chúng tôi không," một người khác nói.

*

Tham khảo:

- https://www.hrichina.org/en/citizens...dr-li-wenliang
- https://www.cnn.com/2020/02/06/asia/...ntl/index.html
- https://www.bloomberg.com/news/artic...cases-has-died

07.02.2020


CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com