Chiếc túi 5.000 USD làm từ xương sống người bị lên án gay gắt


Dù người làm ra chiếc túi khẳng định xương sống được bán hợp pháp, cộng đồng mạng vẫn không ngừng chỉ trích.

Putra - nhà thiết kế thời trang người Indonesia - đang bán chiếc túi xách làm từ lưỡi cá sấu và cột sống của con người. Theo lời giải thích từ người này, vật liệu để làm chiếc túi được cung cấp hợp pháp từ cơ quan y tế ở Canada.

Trước sự phẫn nộ từ cộng đồng mạng, tờ Insider đã đi tìm câu trả lời cho nguồn gốc chính xác của chiếc túi "vô nhân đạo" này.

Theo đó, chiếc túi xách trị giá 5.000 USD, được tạo ra bởi nhà thiết kế Arnold Putra. Nó được rao bán lần đầu tiên vào năm 2016. Chiếc túi kiểu xách tay có phần quai giống hệt xương sống người tạo điểm nhấn cho toàn bộ sản phẩm.



Chiếc túi làm từ lưỡi cá sấu và xương sống người trị giá 5.000 USD. Ảnh: @byarnoldputra.

Sau khi trao đổi với các chuyên gia, phóng viên tờ Insider kết luận chiếc túi này được làm từ xương sống thật.

Ngoài ra, lý lịch của nhà thiết kế cũng không tầm thường. Anh nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, mặc toàn đồ hiệu và đi du lịch ở nơi sang trọng. Anh cũng từng chụp hình chung với những người nổi tiếng trong lĩnh vực thời trang như Michèle Lamy.

Nhà thiết này đã dùng một tài khoản mạng khác để đăng ảnh túi xách cột sống. Nó cũng đã được bán trên số trang web thời trang.

"Chiếc túi được làm từ cột sống của trẻ em bị loãng xương", chủ tài khoản này viết.

Tuy nhiên, Putra nói tài khoản này được điều hành bởi người khác và anh chỉ đóng góp cho nó. Anh cũng từ chối xác nhận thông tin xương sống của chiếc túi là của một đứa trẻ.

Đại diện The Unconventional - một nhà phân phối ở Anh - cho biết: "Nhà thiết kế đã trao đổi mặt hàng xa xỉ với các bộ lạc cổ xưa để đổi lại những món đồ quý giá của họ”.

Tuy nhiên, lời kể của Putra có mâu thuẫn với đại diện nhà phân phối. Nhà thiết kế này đã xác nhận bản thân không tới các bộ lạc trong thời gian chiếc túi được thực hiện.

"Nguồn cung ứng của tôi không liên quan đến việc đi đến những nơi này", Putra khẳng định.

Thay vào đó, Putra cho biết cột sống được lấy từ một cơ quan y tế ở Canada bằng giấy tờ. Mẫu xương này có thể được cấp phép tặng cho y học. Đôi khi, các tổ chức bán chúng như là thặng dư.

Tại thời điểm công bố chiếc túi, Putra không xác nhận liệu thặng dư y tế như vậy có phải là nguồn gốc thực sự của chiếc cột sống này. Ngoài ra, anh cũng từ chối cho phóng viên Insider xem giấy tờ.

“Chiếc túi là một phần của bộ sưu tập dang dở, liên quan đến các vật liệu chưa từng có trong may mặc", Putra nói thêm.

Đối với lưỡi cá sấu, nhà thiết kế người Indonesia cho biết chúng là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp thịt và da cá sấu.

"Để làm ra chiếc túi, chúng tôi phải mất một thời gian thử nghiệm nhằm làm cho lưỡi phẳng và đủ dẻo dai", nhà thiết kế nói.

Ben Lovatt - người mua lại chiếc túi - nhận xét chiếc túi giống như mẫu vật y học không còn giá trị sử dụng. Người này đoán rằng chiếc cột sống có thể được bán với mục đích giảng dạy, văn hóa…

Theo National Geographic, tính hợp pháp của việc mua và bán xương người trên thế giới rất khác nhau. Việc này là hợp pháp ở nhiều tiểu bang Mỹ và cũng là hợp pháp ở Canada vào năm 2017.



Chiếc túi làm từ xương sống người nhận được nhiều bình luận trái chiều của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.
Dù người trong cuộc đưa ra những dẫn chứng để thuyết phục chiếc túi là hợp pháp, nhiều tín đồ thời trang vẫn cho rằng sản phẩm này thể hiện sự vô nhân đạo.

"Tôi không biết anh ta nghĩ gì khi dùng cột sống người để tạo ra chiếc túi như vậy. Tôi sẽ không bao giờ dám chạm tới nó", "Thật hết nói nổi. Lấy phần cơ thể của một đứa trẻ để kiếm lời là việc làm không thể chấp nhận được"… là lời trách móc của các tín đồ yêu túi.

Sau khi nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, hình ảnh chiếc túi và mọi liên hệ đều được xóa khỏi trang web công ty.


Hoài Thương