Làm nghề cao quý, được biết bao nhiêu người kính nể, nhưng những năm tháng cuối đời, bà Nguyễn Thị Kim Liên đã không thể tiếp tục giữ mình trong sạch. Vì món lợi nhỏ nhặt, bà giáo viên chứa mại dâm để rồi nhận lấy bản án đánh đổi cả danh dự của mình.
Ngày 27.11.2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1953, ngụ Đồng Tháp) về tội Chứa mại dâm.


Bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên bị công an dẫn giải đi

Bà Liên vốn là giáo viên đã về hưu, lương hưu không đủ sống nên đến khoảng tháng 5.2006 nhờ sự giúp đỡ của họ hàng con cái, bà Liên mở nhà trọ cho thuê. Đến cuối năm 2011, bà Liên có ý định dùng phòng trọ làm nơi hoạt động mại dâm để thu lợi từ tiền thuê phòng.

Mỗi khi có “đối tác” muốn mua bán dâm, bà Liên là người trực tiếp ra giá và nhận tiền từ khách. Mỗi lần cho thuê phòng bà Liên lấy 250 ngàn đồng, sau đó đưa lại cho người bán dâm 200.000, phần mình 50.000 tiền phòng.

Ngày 10.12.2013, bà Liên đang tổ chức cho hai cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị công an phát hiện. Cho đến khi bị bắt, bà Liên thu lợi từ hoạt động chứa mại dâm là 650.000 đồng. Chuyện bà giáo viên chứa mại dâm bị vướng vào vòng lao lý khiến ai cũng nuối tiếc cho hơn nửa đời trong sạch của bà Nguyễn Thị Kim Liên.

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên 10 năm tù giam về tội “Chứa mại dâm”. Bị cáo đã làm đơn kháng cáo lên tòa cấp phúc thẩm.

Ngày 27.11.2014, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét thấy bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên tuổi đã cao, thu lợi ít ỏi, thành khẩn khai báo,… nên chấp nhận đơn kháng cáo, giảm án từ 10 năm xuống còn 6 năm cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên về tội Chứa mại dâm.


Theo Một Thế Giới