Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tiêu diệtt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, ấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại.
Kinh Udanavarga
Results 1 to 3 of 3

Chủ Đề: Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    25 Giveflower Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960

    Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 1)







    Thập niên 1960 của Saigon có nhiều sự biến động. Đó là thời kỳ giao giữa hai nền cộng hòa, có nhiều bất ổn về chính trị. Bất kể những điều đó, những hình ảnh còn lưu lại của Sài Gòn vào thập niên 1960 cho chúng ta thấy một Sài Gòn phồn hoa, đường phố hiện đại, sạch sẽ.

    Ban biên tập nhacxua.vn tuyển chọn lại những hình ảnh đẹp nhất của Sài Gòn vào thời kỳ thập niên 60. Dưới mỗi hình ảnh đều có chú thích địa điểm và những đặc điểm đáng lưu ý của Sài Gòn thời đó.

    Mời các bạn xem phần đầu tiên của loạt bài ảnh sưu tầm này




    -Ngã tư Tự Do – Nguyễn Văn Thinh năm 1961. Nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi



    -Đường Tự Do năm 1962



    - Vũ trường Tự Do năm 1962, ngã 3 Tự Do – Thái Lập Thành (nay là Đồng Khởi – Đông Du)



    - Đường Tự Do năm 1963. Chỗ người đàn ông đứng là Khách sạn Bông Sen. Trên chút chổ đèn đỏ là cà-phê Brodard góc Nguyễn Thiệp.




    - Công viên Chi Lăng trên đường Tự Do năm 1965, đoạn gần Lê Thánh Tôn. Vị trí đứng chụp hình là phần trên của Eden. Ngày nay công viên này đã bị Vincom chiếm dụng.



    - Khách sạn Continental năm 1965. Ảnh của John A.Hansen




    - Góc đường Tự Do – Ngô Đức Kế năm 1965. Chiếc xe hơi màu xanh đậu trước khách sạn Saigon Palace, sau này đổi thành Grand Hotel.




    - Góc đường Tự Do – Hồ Huấn Nghiệp năm 1965. Hướng nhìn đâm ra công trường Mê Linh.




    - Đường Tự Do năm 1965, đoạn khách sạn Continental. Phía xa là Caravelle Hotel




    - Đường Nguyễn Văn Thinh (nay là Mạc Thị Bưởi), đoạn giữa Tự Do (nay là Đồng Khởi) tới Hai Bà Trưng. Hình chụp năm 1965 của John A.Hansen




    - Đường Tự Do năm 1965. Nay là đường Đồng Khởi




    - Đường Tự Do gần đoạn Nguyễn Văn Thinh, năm 1965-1966. Hình chụp của Dale Ellingson





    - Đường Công Lý năm 1966, đoạn gần ngã tư Yên Đỗ (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng). Hình của Donald MacKinnon



    - Vòng xoay cây liễu, Thương xá Tax, ngày nay đã bị xóa xổ. Hình postcard năm 1966




    - Đường Tự Do năm 1966




    - Đường Tự Do năm 1967





    - Đường Tự Do năm 1967, ngã tư Tự Do – Ngô Đức Kế, hướng nhìn về phía nhà thờ.




    - Nhà Quốc Hội năm 1967




    - Đường Lê Lợi năm 1967, ngay gần bệnh viện đa khoa Sài Gòn ngày nay



    - Tòa Đô Chánh năm 1968. Ảnh của Brian Wickham




    - Cảnh sát tại ngã tư Lê Lợi – Công Lý (nay là Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Hình anmư 1968 của Brian Wickham.





    - Đường Hồng Thập Tự năm 1968, đoạn giao với đường Công Lý (ngày nay là ngã 4 Nguyễn Thị Minh Khai – Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Đoạn kẽm gai là bờ tường của Dinh Độc Lập. Thời điểm này xảy ra biến cố Mậu Thân nên kẽm gai giăng khắp thành đô. Ảnh của Brian Wickham




    - International House ở số 57 Nguyễn Huệ. Ảnh của John F.Cordova năm 1968




    - Đường Trần Hưng Đạo năm 1968




    - Góc Tự Do – Lê Lợi năm 1968





    - Vũ trường Tự Do năm 1969 về đêm




    - Đường Nguyễn Huệ sau cơn bão năm 1969






    - Bưu điện trung tâm Saigon năm 1969. Thời điểm này đồng hồ bị bể do một vụ nổ của “biệt động” thực hiện, làm tử vong 1 đại úy quân đội Saigon và 3 thường dân, làm bị thương 21 thường dân khác.




    - Đại lộ Thống Nhứt (nay là Lê Duẩn) năm 1969, công trường tổng thống Kenedy. Ảnh của Brian Wickham.




    - Khách sạn Nam Đô đường Nguyễn Thái Học năm 1969. Ảnh của Brian Wickham




    - Trẻ em chơi cầu tuột tại công viên bờ sông năm 1969. Ảnh của Brian Wickham

    Nguồn ảnh xưa: manhhai’s flickr


    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết


    Tiếp tục Phần 1, ban biên tập xin gửi đến các bạn phần 2 của bộ sưu tập ảnh Sài gòn Xưa.

    Dưới mỗi hình đều có chú thích địa điểm và thời điểm chụp ảnh. Mời các bạn thưởng thức và đón xem các phần tiếp theo.



    Góc nhìn từ khách sạn Caravelle nhìn xuống công viên trước Hạ Nghị Viện (nay là nhà hát thành phố), với thương xá Eden và bên kia đường là Rex.



    Cùng góc nhìn bên trên, nhưng vào ban đêm. Đại lộ Lê Lợi năm 1961, tòa nhà khách sạn Rex.



    Saigon năm 1962, góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi)



    Bùng binh cây liễu năm 1963



    Bãi đậu xe ngay trước nhà Quốc Hội (nay là nhà hát thành phố), góc đối diện là Thương xá TAX. Hình chụp năm 1964 của Iparkes



    Thương xá TAX năm 1964



    Nhà Quốc Hội, bùng binh cây liễu năm 1964



    Năm 1964, có thời gian tòa nhà này có tên “Nhà Văn Hóa”



    Bộ tổng tư lệnh năm 1964. Trưng biển cấm chụp hình như vẫn chụp được tấm hình này.



    Đại lộ Lê Lợi năm 1964, trước nhà Quốc Hội. Góc ảnh nhìn từ phía Eden



    Một góc ảnh khác, nhìn từ đối diện



    Quốc Hội năm 1964



    Hàng cây này ngày nay đã bị đốn hạ



    Đại lộ Thống Nhứt năm 1964



    Ngã tư Công Lý – Yên Đỗ (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng)



    Tòa án trên đường Công Lý, năm 1965-1966



    Đường Nguyễn Du năm 1965-1966. Tòa nhà trong khuôn viên Dinh Độc Lập phía đường Nguyễn Du. Tòa nhà này là di sản duy nhất còn lại của dinh Norodom thời Pháp.



    Đường Pasteur, giao với đại lộ Thống Nhứt (nay là Lê Duẩn) năm 1965-1966



    Khách sạn Caravelle năm 1965-1966. Khách sạn này được thiết kế bởi nhóm KTS tài năng của miền Nam là Nguyễn Văn Hoa – Phạm Văn Thâng – Nguyễn Quang Nhạc.



    Saigon 1965 – Photo by William S. Fabianic. Đây là đường Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu) lúc còn cho lưu thông 2 chiều. Khúc này là ngã tư Phan Đình Phùng và Trương Minh Giảng (nay là Trần Quốc Thảo). Đi tới nữa là ngã ba Phan Đình Phùng – Nguyễn Gia Thiều (chỗ có thấy hàng rào sắt màu xanh lá cây), là Consulat Général de France (trước 1966 hoặc 1967 là trường tư thục Lê Quý Đôn) do KTS Phạm Văn Thâng thiết kế. Ở bên phải của người chụp tấm hình này là Toà Tổng Giám Mục, kế bên là biệt thự của tổng giám đốc công ty Shell do KTS Nguyễn Văn Hoa thiết kế. Còn ở bên trái là biệt thự của tổng giám đốc Chartered Bank, cũng do KTS Hoa thiết kế đầu thập niên 1960, đã bị chính phủ đập phá để xây trường mầm non và chỉ còn lại hồ bơi.



    Lăng ông Lê Văn Duyệt năm 1965



    Một góc đường Tự Do năm 1965



    Khách sạn Continental năm 1966



    Đường Võ Tánh (nay là Nguyễn Trãi) chạy ra phía ngã 6 Phù Đổng. Hình năm 1966



    Đầu đường Tự Do năm 1966



    Khách sạn REX năm 1966



    Đại lộ Lê Lợi, nhìn từ thương xá TAX ra phía Eden, nhà Quốc Hội



    Brinks BOQ trên đường Hai Bà Trưng năm 1967.



    International House số 57 Nguyễn Huệ, năm 1968



    Những cô gái Sài Gòn năm 1969, phía trước Eden[/



    Tiếp tục Phần 1, ban biên tập xin gửi đến các bạn phần 2 của bộ sưu tập ảnh Sài gòn Xưa.[

    Dưới mỗi hình đều có chú thích địa điểm và thời điểm chụp ảnh. Mời các bạn thưởng thức và đón xem các phần tiếp theo.



    Góc nhìn từ khách sạn Caravelle nhìn xuống công viên trước Hạ Nghị Viện (nay là nhà hát thành phố), với thương xá Eden và bên kia đường là Rex.



    Cùng góc nhìn bên trên, nhưng vào ban đêm. Đại lộ Lê Lợi năm 1961, tòa nhà khách sạn Rex.



    Saigon năm 1962, góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi)



    Bùng binh cây liễu năm 1963



    Bãi đậu xe ngay trước nhà Quốc Hội (nay là nhà hát thành phố), góc đối diện là Thương xá TAX. Hình chụp năm 1964 của Iparkes



    Thương xá TAX năm 1964



    Nhà Quốc Hội, bùng binh cây liễu năm 1964



    Năm 1964, có thời gian tòa nhà này có tên “Nhà Văn Hóa”

    IMG]http://danviet.com.au/upload/images/2-10.jpg[/IMG]

    Bộ tổng tư lệnh năm 1964. Trưng biển cấm chụp hình như vẫn chụp được tấm hình này.



    Đại lộ Lê Lợi năm 1964, trước nhà Quốc Hội. Góc ảnh nhìn từ phía Eden



    Một góc ảnh khác, nhìn từ đối diện



    Quốc Hội năm 1964



    Hàng cây này ngày nay đã bị đốn hạ



    Đại lộ Thống Nhứt năm 1964



    Ngã tư Công Lý – Yên Đỗ (nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng)



    Tòa án trên đường Công Lý, năm 1965-1966



    Đường Nguyễn Du năm 1965-1966. Tòa nhà trong khuôn viên Dinh Độc Lập phía đường Nguyễn Du. Tòa nhà này là di sản duy nhất còn lại của dinh Norodom thời Pháp.



    Đường Pasteur, giao với đại lộ Thống Nhứt (nay là Lê Duẩn) năm 1965-1966



    Khách sạn Caravelle năm 1965-1966. Khách sạn này được thiết kế bởi nhóm KTS tài năng của miền Nam là Nguyễn Văn Hoa – Phạm Văn Thâng – Nguyễn Quang Nhạc.



    Saigon 1965 – Photo by William S. Fabianic. Đây là đường Phan Đình Phùng (nay là đường Nguyễn Đình Chiểu) lúc còn cho lưu thông 2 chiều. Khúc này là ngã tư Phan Đình Phùng và Trương Minh Giảng (nay là Trần Quốc Thảo). Đi tới nữa là ngã ba Phan Đình Phùng – Nguyễn Gia Thiều (chỗ có thấy hàng rào sắt màu xanh lá cây), là Consulat Général de France (trước 1966 hoặc 1967 là trường tư thục Lê Quý Đôn) do KTS Phạm Văn Thâng thiết kế. Ở bên phải của người chụp tấm hình này là Toà Tổng Giám Mục, kế bên là biệt thự của tổng giám đốc công ty Shell do KTS Nguyễn Văn Hoa thiết kế. Còn ở bên trái là biệt thự của tổng giám đốc Chartered Bank, cũng do KTS Hoa thiết kế đầu thập niên 1960, đã bị chính phủ đập phá để xây trường mầm non và chỉ còn lại hồ bơi.



    Lăng ông Lê Văn Duyệt năm 1965



    Một góc đường Tự Do năm 1965



    Khách sạn Continental năm 1966



    Đường Võ Tánh (nay là Nguyễn Trãi) chạy ra phía ngã 6 Phù Đổng. Hình năm 1966



    Đầu đường Tự Do năm 1966



    Khách sạn REX năm 1966



    Đại lộ Lê Lợi, nhìn từ thương xá TAX ra phía Eden, nhà Quốc Hội



    Brinks BOQ trên đường Hai Bà Trưng năm 1967.

    IMG]http://danviet.com.au/upload/images/2-30.jpg[/IMG]

    International House số 57 Nguyễn Huệ, năm 1968



    Những cô gái Sài Gòn năm 1969, phía trước Eden
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết
    Những hình ảnh đẹp của đường phố Saigon thập niên 1960 (phần 3)




    Sau 2 phần của bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1960, và nhận được sự ủng hộ của độc giả có nhu cầu thưởng thức những hình ảnh đẹp của Sài Gòn ngày xưa. Nay xin gửi đến các bạn phần 3 của bộ sưu tập này.

    Dưới mỗi hình đều có chú thích địa điểm và thời điểm chụp ảnh. Mời các bạn thưởng thức và đón xem các phần tiếp theo.



    Đường Minh Mạng (nay là Ngô Gia Tự) thập niên 1960.



    Đường Nguyễn Huệ năm 1961. Bên trái là góc Nguyễn Văn Thinh – Nguyễn Huệ



    Khách sạn Continental năm 1962



    Khách sạn Continental năm 1963



    Thư viện Abraham Lincoln năm 1964, bên cạnh khách sạn Rex, vòng xoay giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi nhìn từ công trường Lam Sơn. Đến năm 1964 thì thư viện này đã dời qua đường Lê Quý Đôn.



    Công viên Vạn Xuân năm 1964, góc Pasteur – Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần). Công viên Vạn Xuân này ngày nay là sân thi đấu thể thao của sân vận động Phan Đình Phùng.



    Tòa nhà Quốc Hội năm 1964, thời điểm mang tên là Nhà Văn Hóa. Sau đó đổi lại thành tên Hạ Nghị Viện. Ảnh chụp của Fred Mucciardi



    Khách sạn Continental năm 1964, góc Tự Do – Lê Lợi. Ảnh chụp của Fred Mucciardi



    Chợ hoa Nguyễn Huệ, Tết năm 1965, ngay trước tòa hòa giải (nay là cao ốc Sunwah). Ảnh chụp của Fred Mucciardi



    Đại lộ Thống Nhứt năm 1965, nhìn ra hướng nhà thờ



    Saigon năm 1965, hình của John Hentz. Một căn villa với hàng rào kín hoa tigon, và quảng cáo của hãng xăng dầu Shell.




    Đại lộ Lê Lợi năm 1965. Hình của John Hentz



    Saigon năm 1965 – Nhà hàng & Phòng trà Hòa Bình trước ga xe lửa Sài Gòn (cũ) Hình của Bud Gross, Jr.



    Một hình khác của Nhà Hàng Hòa Bình năm 1965. Nhà hàng này đã bị tháo dỡ vào cuối thập niên 1960.




    Đằng sau nhà thờ năm 1965



    Nhà BOQ (Bachelor Officer Quarters) ở đường Hai Bà Trưng năm 1965



    Nhà Hạ Nghị Viện năm 1965, khi mang tên Nhà Văn Hóa. Phía trước là một người cảnh sát quốc gia.



    Rạp Nguyễn Văn Hảo năm 1965, đường Trần Hưng Đạo, ở gần góc đường Trần Hưng Đạo với Đề Thám



    Đại lộ Trần Hưng Đạo năm 1965. Phía trước là ngã tư Trần Hưng Đạo – Đề Thám với nhà thờ Tin Lành ở bên trái hình, dãy nhà bên phải là rạp Nguyễn Văn Hảo



    Tòa Đô Chánh – Đại Lộ Nguyễn Huệ 1965



    Đầu đường Cao Thắng năm 1965



    Công trường Mê Linh năm 1965. Ảnh của Bruce Baumler



    Góc Phan Bội Châu – Lê Lợi năm 1965. Bên hông chợ Bến Thành



    Chợ Bến Thành năm 1965



    Saigon 1963



    Tòa Đô Chánh, công viên Đống Đa năm 1966



    Đường Công Lý năm 1967, trước Dinh Độc Lập



    Đại lộ Nguyễn Huệ năm 1967 – Tòa nhà IMEXCO, trước 1975 là Kỹ Thương Ngân Hàng. Hàng xe màu đỏ là xe Volvo




    Nhà thờ Đức Bà năm 1968



    Tòa Đô Chánh năm 1969

    nhacxua.vn biên soạn


    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-16-2019, 06:36 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-19-2017, 01:59 AM
  3. Họa tiết đồ họa thập niên 1960 quay trở lại
    By tini in forum Thời Trang Bạn Gái
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-06-2015, 12:37 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-17-2015, 06:15 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-03-2014, 05:59 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •