Thoát Trung rất nhiều người muốn nhưng thoát bằng cách nào vẫn là câu hỏi chưa có lời giải!




Trung quốc luôn đem đến cho phần còn lại của thế giới nhiều cảm xúc. Nha Trang quê tôi là một ví dụ điển hình.

Về quê nghe bạn kể họ hàng anh có người trước dịch chỉ chuyên hút cầu bị nghẹt do khách Trung quốc đi WC, ăn uống xong hay tống đủ thứ xuống đấy nên các khách sạn, resort nghẹt bồn cầu liên tục.


5-7 xe hút cầu, mấy đội thợ làm ngày làm đêm không xuể nhưng rất vui vì tiền đếm mỏi tay, xây được cái biệt thự cũng từ tiền… hút cầu của khách TQ!

Giờ cả Công ty ngồi ngáp ngắn ngáp dài trông du khách, nhất là khách Tàu trở lại như cũ để đi… hút cầu nghẹt!?

Còn anh bạn khác bảo chưa khách nào tiêu thụ nhanh, nhiều và dễ tính như khách Tàu.

Từ tôm hùm thối, nội tạng hỏng cho đến cao lương mỹ vị họ đều xơi được tất, miễn có cách chế biến hợp khẩu vị.

Còn cà phê thì hàng đoàn vào xoạt 1 cái hết ly nên bán rất nhanh, rất nhiều và thu tiền rất sướng!

Không chỉ Nha Trang giờ đây cửa hàng cửa hiệu đầy chữ Tàu vắng ngắt mà Đà Nẵng hay các nơi khác cũng đang mong ngày du khách trở lại chứ 2,3 tháng nữa sẽ càng ngấm đòn.

Cứ nhìn đường phố, cửa hàng vắng lặng, đóng cửa, trả mặt bằng… đồng loạt là biết tương lai sẽ thế nào.

Thế đấy! Cả thế giới chứ không riêng gì VN ghét Tàu nhưng lại mở cửa và muốn đón du khách từ Trung quốc.

Chửi có, dè bỉu không thiếu nhưng vắng vài tháng lại mong và đó là nghịch lý của chúng ta!




Những người sống không phụ thuộc nhiều vào hàng hóa, dịch vụ hay giao thương với Trung quốc thì chỉ mong họ biến mất để đỡ ồn ào, bực mình nhưng với những TP trông chờ vào du lịch và khách Tàu như Nha Trang lại là thảm họa khi khách Tàu không có, Tây cũng chưa sang được.

Thoát Trung rất nhiều người muốn nhưng thoát bằng cách nào hay thay thế bằng cái gì vẫn là câu hỏi chưa có lời giải!

Hà Phan