Những phim Nam Hàn hấp dẫn, nổi tiếng lâu năm, không thể bỏ qua



Đối với nhiều khán giả, điện ảnh Nam Hàn nổi tiếng qua các phim truyền hình nhiều tập. Tuy vậy, những phim chiếu ngoài rạp của quốc gia này ngày càng được nhiều người biết đến.



Ba nhân vật chính trong phim “Burning.” (Hình: filmlinc.org)

Tuyệt phẩm “Parasite” chinh phục thế giới điện ảnh quốc tế vì đoạt giải Oscar phim hay nhất của năm 2019, lẫn giải Oscar phim ngoại ngữ hay nhất của năm đó. Đây là phim mà trước nay chưa có phim Nam Hàn nào làm được điều đó.

Nhờ “Parasite,” khán giả nước ngoài đang tò mò và tìm xem những phim của Nam Hàn nổi tiếng lâu năm.

Burning

Phim “Burning” sản xuất năm 2018 là một phim tưởng như nói về nói về một cuộc tình tay ba giữa nhà văn trẻ Lee Jong-su, bạn thời thơ ấu của anh là cô Shin Hae-mi và anh Ben. Tuy vậy, trong diễn tiến của phim, khán giả sẽ thấy đây không phải một phim tình cảm như họ nghĩ.

Trước khi đi Phi Châu, cô Hae-mi nhờ nhà văn Jong-su chăm sóc giùm con mèo. Khi cô trở về, nhân vật Ben, một người giàu có đầy bí ẩn, xuất hiện và tiếp cận cô. Đến một lúc, anh chàng Ben tiết lộ sở thích của mình và thay đổi cách khán giả nhìn phim “Burning.”

Với các khán giả ở Hoa Kỳ, đây là một phim đáng mở đầu khi tìm tòi về các phim của Nam Hàn. Một phần là vì có sự xuất hiện của tài tử Steven Yeun trong vai nhân vật Ben. Ông là một một gương mặt quen thuộc vì từng đóng phim truyền hình “The Walking Dead.”

Old Boy



Nhân vật chính Oh Dae-su của “Old Boy.” (Hình: filmlinc.org)

Khi nhắc đến phim Nam Hàn, hầu như ai cũng phải nhắc đến tác phẩm “Old Boy” của đạo diễn Park Chan-wook, công chiếu năm 2003.

Phim dựa theo bộ truyện tranh Nhật Bản cùng tên, nói về nhân vật Oh Dae-su bị nhốt trong một căn phòng khách sạn 15 năm mà không hề biết tại sao mình bị nhốt. Trong 15 năm đó, ông vừa rèn luyện thân thể, vừa tính kế hoạch trốn thoát và vừa suy nghĩ điều gì dẫn đến chuyện mình bị nhốt.

Bộ phim “tăng tốc” khi nhân vật chính trốn thoát được khỏi phòng khách sạn, và bắt đầu truy tìm những kẻ giam cầm mình trong 15 năm qua. Khán giả sẽ đi theo Dae-su trong nhiều chặng đường để tìm ra kẻ hãm hại mình, đi đến những nơi không ngờ tới và sẽ đi vào nội tâm của các nhân vật.

Sau khi công chiếu cách đây 17 năm, “Old Boy” vẫn được nhiều khán giả nhớ đến nhờ nội dung lôi cuốn. Không chỉ vậy, phim còn có những cảnh được quay liên tục, không cắt cảnh, tạo sự gay cấn, nặng nề trong những cảnh đánh nhau.

Hollywood từng làm một phiên bản “Old Boy” của năm 2013, nhưng không thành công và lại làm khán giả nhớ đến phiên bản của Nam Hàn.

Poetry



Bà Yang Mi-ja, nhân vật chính của phim “Poetry.” (Hình: artsatl.org)

Tác phẩm “Poetry” của năm 2010 có nhiều yếu tố của phim truyền hình Nam Hàn, giúp những khán giả quen thuộc với thể loại phim đó dễ tiếp cận.

Phim nói về một phụ nữ cao niên có tên Yang Mi-ja. Bà ghi danh học một lớp làm thơ sau khi bị chẩn đoán bị bệnh Alzheimer. Không chỉ vậy, bà Yang còn phải đối mặt với chuyện cháu nội mình hãm hiếp một nữ sinh, khiến cô tự tử.

Trong suốt bộ phim, bà Yang phải đối diện với cháu nội mình, mẹ của nạn nhân và gia đình của những người tiếp tay với cháu nội mình. Trong khi đó, trí nhớ của bà càng kém.

“Poetry” nói về những chủ đề khá nặng nề như bạo lực, mất niềm tin vào gia đình và tâm lý của một con người ngày càng bất ổn.

Tuy vậy, phim cho khán giả thấy được sự yêu thương của một người bà, sự thanh bình trong tâm lý qua các cảnh làm thơ.

The Handmaiden



Các nhân vật trong phim “The Handmaiden.” (Hình: filmlinc.org)

Phim “The Handmaiden” là tác phẩm năm 2016 của đạo diễn Park Chan-wook, người đưa “Old Boy” lên màn ảnh hồi năm 2003.

Phim dựa theo tiểu thuyết “Fingersmith” của nhà văn người Wales, Sarah Waters, và có bối cảnh thập niên 1930 ở Nhật Bản và Nam Hàn lúc còn làm thuộc địa cho Nhật.

Hai nhân vật chính của phim là một phụ nữ người Nhật giàu có và cô hầu gái người Đại Hàn. Trong suốt phim, cô hầu gái tìm cách lường gạt chủ để lấy tiền bạc và tài sản của bà.

“The Handmaiden” có nhiều yếu tố quen thuộc trong các phim khác của đạo diễn Park Chan-wook như tình yêu, giết người và các suy nghĩ gian xảo. Không chỉ vậy, phim còn có những chi tiết của thời Victoria được thể hiện trong tiểu thuyết.

The Host




Tài tử Song Kang-ho đóng vai chính người cha cứu con gái trong phim “The Host.” (Hình: filmlinc.org)

Trước khi làm chấn động thế giới qua “Parasite,” đạo diễn Bong Joon-ho có những phim rất đáng xem, trong đó có tác phẩm “The Host” của năm 2006.

Đây là một phim quái vật, nói về chuyện lính Mỹ đóng quân ở Nam Hàn và bất cẩn đổ hóa chất xuống sông Hàn. Vài năm sau, nguồn nước ô nhiễm đó tạo ra một quái vật. Quái vật đó tấn công và giết nhiều người dân sống gần sông Hàn.

Một gương mặt thường đóng vai chính trong các phim của đạo diễn Bong Joon-ho là tài tử Song Kang-ho. Ông đóng vai chính là người bán hàng Park Gang-du phải tìm cách cứu con gái khi cô bị quái vật sông Hàn bắt.

Đối với khán giả Mỹ, các phim quái vật gần như không có gì xa lạ. Tuy nhiên, có thể nói “The Host” là một trong những phim quái vật sáng tạo nhất trong nhiều thập niên và giúp đưa đẩy tên tuổi của đạo diễn Bong Joon-ho ra quốc tế.

The Wailing



Một cảnh trong phim “The Wailing.” (Hình: filmlinc.org)

Phim kinh dị “The Wailing” công chiếu năm 2016 của đạo diễn Na Hong-Jin cũng là một phim Nam Hàn được khen ngợi rất nhiều.

Phim nói về một ngôi làng bị nhiễm một dịch bệnh bí ẩn từ khi có một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Người trong làng ngày càng bất thường và nghi ngờ lẫn nhau, sau đó bắt đầu giết nhau.

Cảnh sát viên Jong-goo và thầy pháp Il-gwang được cử đến ngôi làng đó sau khi con gái của thầy pháp bị nhiễm căn bệnh bí ẩn.

Từ một câu chuyện người trong làng nghi ngờ một người lạ, “The Wailing” biến thành một phim kinh dị có ma quỷ, phù thủy và nhiều thế lực siêu nhiên khác. Nhờ vậy, đây là một phim kinh dị của Nam Hàn khó bỏ qua được.

Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên rất xuất sắc, lại làm khán giả không rời mắt khỏi màn ảnh được.

Train To Busan



Hai người cha Seok-woo (trái) và Sang-hwa của phim “Train To Busan.” (Hình: kofic.org)

“Train To Busan” của năm 2016 là một tác phẩm không thể nào bỏ qua khi nhắc đến phim Nam Hàn, và có thể nói đây là một trong những phim thành công nhất của quốc gia này. Đạo diễn Yeon Sang-ho đã góp phần lớn cho thế giới thấy được khả năng của điện ảnh Nam Hàn trong tác phẩm.

Phim thuộc thể loại nói về các xác chết biết đi hay “zombie.” Tuy thế giới có không biết bao nhiêu phim zombie, nhưng “Train To Busan” vẫn có nhiều yếu tố mới mẻ và đầy cảm xúc.

Phim nói về ông Seok-woo, một người cha mãi lo làm việc, phải đưa cô con gái nhỏ Su-an đến nhà vợ cũ ở Busan. Trong khi đó, một dịch bệnh bí ẩn lan tràn khắp Nam Hàn, làm nhiều người biến thành xác chết biết đi. Người bình thường chỉ cần bị cắn là biến thành zombie.

Khi đang trên xe lửa đến Busan, một người bị nhiễm bệnh lẻn vào xe trước khi khởi hành, sau đó bắt đầu cắn người khác và lây nhiễm dịch bệnh ra. Những người chưa bị cắn phải tìm cách bảo vệ bản thân mình và gia đình.

Trong lúc chạy trốn trên xe lửa, hai cha con ông Seok-woo gặp ông Sang-hwa, một người vạm vỡ đi cùng người vợ đang mang thai. Hai người cha hợp tác để vượt qua nhiều nguy hiểm.

“Train To Busan” là một phim zombie đầy cảm xúc, cho khán giả thấy được bản chất của con người trong những lúc nguy hiểm, cũng như sự hy sinh của những người cha.

Một điểm làm phim thành công là lúc nào các nhân vật cũng ở trong những môi trường chật hẹp, không biết mình sẽ bị tấn công ở đâu. Điều đó làm khán giả luôn hồi hộp và tập trung vào màn ảnh hơn


Người Việt