Những con cánh cụt ở vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới



Do phải sống trong điều kiện thời tiết khó khăn, chim cánh cụt hoàng đế đã tìm được cách thích nghi để sinh tồn.


Chim cánh cụt hoàng đế sống tập trung ở Nam Cực, khu vực có khí hậu khắc nghiệt nhất thế giới. Niềm đam mê động vật hoang dã đã thôi thúc nhiếp ảnh gia Stefan Christmann bất chấp tất cả để ghi lại cuộc sống của những con chim đặc biệt này. Trong cuốn sách Penguin - A Story of Survival (tạm dịch: Cánh cụt - Câu chuyện sinh tồn), Stefan đã tái hiện chân thực mọi thứ về chim cánh cụt hoàng đế đến với độc giả, từ việc sinh tồn, tán tỉnh cho tới sinh con, đẻ cái...


"Túm tụm" là vũ khí bí mật của chim cánh cụt hoàng đế để chống lại cái lạnh kinh hoàng ở Nam Cực. Nhờ cơ chế này, đàn chim có thể giúp nhau sưởi ấm. Bên cạnh đó, chúng cũng di chuyển liên tục để không con nào phải ở ngoài. Theo ghi nhận, ở trung tâm của đàn chim, nhiệt độ có thể lên đến 37 độ C. "Chiến thuật túm tụm là điều con chim cánh cụt phải học từ nhỏ. Đây là điều dễ thương nhất tôi từng thấy. Trong khi cha mẹ chúng vẫn bình tĩnh để di chuyển, những con non lại lẻn đường tắt vào khu trung tâm ấm áp", Stefan nói.


Nhiếp ảnh gia này kể luôn có một, hai con chim dường như đã đủ ấm. Chúng tách khỏi điểm tụm và tiến lại chỗ anh. Stefan gọi đây là "ủy ban chào đón".


Stefan đã dành hai mùa đông để hoàn thành bộ ảnh này. Trong thời gian ở đây, nhiếp ảnh gia người Đức chú ý đến hành vi kỳ lạ của loài này. Con non thường đứng phía dưới bụng cha/mẹ. Chúng bắt đầu tương tác với các con non khác. Khi ấy, cha/mẹ con non kia sẽ tới cùng để các con chơi với nhau. Đôi khi, những con trưởng thành đứng sát tới mức chạm ngực nhau.



Việc giao phối của chim cánh cụt đôi khi khá hài hước do cơ thể khó giữ thăng bằng.


Hình ảnh con chim cánh cụt hoàng đế cái tách đàn đi về phía biển. Điều kỳ lạ của loài này là con đực sẽ ấp trứng, không phải con cái. Sau khi đẻ và giao lại trứng cho con đực, cánh cụt cái sẽ rời đàn. Nó cần được ăn và nạp lại năng lượng đã cạn kiệt trong quá trình sinh nở.



Đàn chim cánh cụt trở lại từ biển để bắt đầu mùa sinh sản. Giai đoạn này thường bắt đầu từ cuối tháng 3, đầu tháng 4.



Một con chim cánh cụt nhảy từ vách băng dựng đứng để trở lại biển. "Tôi biết hình ảnh này rất ngoạn mục. Dù vậy, nó thực sự không nên được tiếp diễn", Stefan nói.



Con chim cánh cụt đang ấp quả trứng trên chân của nó. Loài này không có tập tính xây tổ. Do đó, chúng phải đặc biệt cẩn trọng khi ấp trứng bằng mu bàn chân. Khi ấp, nó xoay nhẹ nhàng để mọi mặt quả trứng đều được ấm.



Hơi thở của con chim cánh cụt hoàng đế giữa cái giá lạnh của Nam Cực.