>>Suy Ngẫm: “ * Có hai loại người:những người có thể sung sướng được mà không sung sướng, và những kẻ tìm hạnh phúc mãi mà không thấy.
Danh ngôn Ả Rập
„
-
Thánh hít
Thánh hít
Một ông mù bước vào nhà hàng và nói chủ quán đem vài cái muỗng, nĩa chưa rửa trong bếp cho ông ta ngửi để ông ta gọi món.
Ông ta nói:
- Cái muỗng này đã có người dùng để ăn món gà xào xả ớt. Anh cho tôi một dĩa như vậy.
Anh chủ quán ngạc nhiên lắm. Khi bưng dĩa cơm gà xào xả ớt cho ông khách mù, anh chủ quán hỏi:
- Ông có uống gì không ạ?
Ông bảo chủ quán lấy ra cái ly chưa rửa để ông ta ngửi.
- Cho tôi một ly nước cam giống như thứ đã đựng qua trong ly này.
Anh chủ quán quá đỗi ngạc nhiên, bèn quyết định thử tài ông mù này một phen. Anh ta vào trong bếp, lấy một cái muỗng sạch, rồi kêu bà vợ xuống và lấy một vật trên người bà ta rồi mang ra thử ông mù.
- Vậy ông thử nói xem cái muỗng này đã dùng qua món gì?
Ông mù reo lên:
- Mèn ơi, thì ra cô Ba Nở đang ở đây. Vậy mà tui đi tìm cô mấy năm nay.
Chủ quán trợn mắt rồi từ từ xỉu.
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules