Vụ giết George Floyd: Derek Chauvin bị kết án 22 năm tù




Derek Chauvin

Cựu cảnh sát Derek Chauvin đã bị kết án 22 năm rưỡi tù hôm thứ Sáu (25/6) vì tội giết người đàn ông Mỹ gốc Phi George Floyd.

Đây là một vụ giết người đã gây ra các cuộc biểu tình đòi công bằng chủng tộc lớn nhất nước Mỹ trong nhiều thập niên.

"Bản án này không dựa trên cảm xúc hay sự cảm thông", thẩm phán Peter Cahill nói khi tuyên án tại tòa án Minneapolis sau khi các công tố viên yêu cầu mức án 30 năm tù.

Ông Cahill nói: "Tôi không căn cứ vào việc cố gắng gửi bất kỳ thông điệp nào. Công việc của một thẩm phán xét xử là áp dụng luật vào các sự kiện cụ thể và giải quyết các vụ việc riêng lẻ."

Bồi thẩm đoàn đã kết luận Chauvin, 45 tuổi, phạm tội về tội vô ý giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ thứ hai sau một phiên tòa được coi là một bước ngoặt trong lịch sử.

Ông Floyd, 48 tuổi, đã chết sau khi Chauvin đè lên cổ ông trong 9 phút.

Luật sư của gia đình George Floyd ca ngợi một bước tiến "lịch sử" hướng tới hòa giải chủng tộc.
"Bản án lịch sử này đưa gia đình Floyd và quốc gia của chúng ta tiến gần hơn đến việc hàn gắn," luật sư Ben Crump đã tweet.

Chauvin nói với tòa án, ông gửi lời chia buồn đến gia đình Floyd.
Tuy nhiên, ông không xin lỗi.


Người ủng hộ gia đình Floyd hôm 25/6

Tại tòa, mẹ của Chauvin nói ông là một "người đàn ông tốt".
Bà Carolyn Pawlenty nói: "Tôi luôn tin vào sự trong trắng của con và tôi sẽ không bao giờ dao động."
George Floyd mua một bao thuốc lá tại một cửa hàng vào tháng 5 năm 2020.
Một người trợ lý cửa hàng tin rằng ông đã sử dụng một tờ tiền giả và gọi cảnh sát sau khi Floyd từ chối trả lại bao thuốc lá.
Khi cảnh sát đến nơi, họ ra lệnh cho Floyd ra khỏi chiếc xe đang đỗ và còng tay ông.
Khi ông Floyd la hét lúc bị đẩy vào xe, họ vật ông xuống đất.
Chauvin đã ấn đầu gối vào gáy ông Floyd trong hơn 9 phút.
Khi bị khống chế, ông Floyd đã hơn 20 lần nói rằng ông không thể thở được, và cầu xin "làm ơn, làm ơn, làm ơn".
Khi xe cấp cứu đến, ông Floyd đã bất động, được tuyên bố đã chết khoảng một giờ sau đó.
Darnella Frazier, hiện 18 tuổi, người đang đi dạo cùng anh họ của mình, đã quay lại cảnh tượng.
Cô cho biết cô bắt đầu ghi lại sự việc trên điện thoại của mình vì "Tôi nhìn thấy một người đàn ông kinh hãi, cầu xin sự sống".
Đầu tháng này, Frazier đã được trao giải Pulitzer đặc biệt, giải thưởng danh giá nhất trong giới báo chí Mỹ.



BBC