Khảo sát: Đa số Đảng Dân chủ nói rằng Hoa Kỳ không phải là quốc gia có 'Tự do và Công lý'




Một cuộc khảo sát của Rasmussen Reports công bố hôm thứ Năm ngày 1/7 cho thấy, đa số thành viên Đảng Dân chủ không tin rằng Mỹ là một quốc gia có “tự do và công lý cho tất cả mọi người”.


Cuộc khảo sát, được thực hiện trước ngày 4/7, đã đưa ra câu hỏi liệu người tham gia khảo sát có đồng ý với Lời Cam kết Trung thành rằng Hoa Kỳ là một "quốc gia có quyền tự do và công lý cho tất cả mọi người hay không".
Cuộc khảo sát hỏi: “Nói chung, bạn có tin đây là sự thật không? Hoa Kỳ có phải là một quốc gia có tự do và công lý cho tất cả mọi người không”?

50% người được hỏi cho biết “có”, Hoa Kỳ là một quốc gia có quyền tự do và công lý cho tất cả mọi người. 38% trong số họ 'không đồng ý" và 10% còn lại "không chắc chắn".

Trong khi những người theo Đảng Cộng hòa áp đảo nói rằng đất nước là nơi mang lại tự do và công lý cho tất cả mọi người, 74%, thành viên Đảng Dân chủ không cảm thấy như vậy. 51% không đồng ý với Đảng Cộng hòa. Chỉ một phần ba thành viên Đảng Dân chủ (33%) nói, “có”, Hoa Kỳ là một quốc gia có quyền tự do và công lý cho tất cả mọi người, và 49% người được hỏi là thành viên không đảng phái chia sẻ đánh giá đó.

Đáng chú ý, đa số người Mỹ da đen, 47%, đồng ý với đa số thành viên Đảng Dân chủ rằng đất nước không phải là chốn tự do và công lý cho tất cả mọi người, nhưng 54% số người được hỏi là người da màu khác không đồng ý và nói rằng đất nước là chốn tự do và công lý cho tất cả mọi người.

Bất chấp những ý kiến trên, 64% thành viên Đảng Dân chủ và 64% người Mỹ da đen nói “có”, họ sẽ tiếp tục sống ở Hoa Kỳ, ngay cả khi được lựa chọn sống ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Rasmussen nhận thấy: “Ngay cả trong số những người Mỹ không tin rằng Hoa Kỳ đem lại tự do và công lý cho tất cả mọi người, 51% vẫn muốn sống ở đây hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Cuộc khảo sát, được thực hiện từ ngày 28-29/6/2021 với sự tham gia của 1.000 người trưởng thành ở Hoa Kỳ, có biên độ sai số là +/- 3%.

Nguyên Hương
Theo Breibart
------------

Ý kiến độc giả :

Có một quốc gia nọ mà bà phó chủ tịch nước đó tuyên bố rằng : "Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ cao hơn gấp vạn lần so với dân chủ tư sản", ấy thế mà con dân nước đó không hề thích thứ dân chủ của quê nhà họ mà cứ bôn ba tìm đường chạy ra nước ngoài để hưởng dân chủ của Tư sản. Vậy thứ dân chủ của nước đó có giá trị bằng mấy xu ??


Cũng có một quốc gia khác mà ở đó dân da đen thời xa xưa được xử dụng như nô lệ để làm việc đồng áng hay gia nhân, và khi hỏi họ nếu được tự do thì có muốn trở về lại cố quốc của mình không thì họ trả lời : Không bao giờ vì thà làm nô lệ nhà giàu còn hơn tự do mà đói quanh năm hoặc bị ăn hiếp hay hành hạ bởi người cùng sắc tộc quyền thế hơn.

Và nay thì các con cháu của lớp người nô lệ xưa đã không còn nô lệ nữa mà được tự do làm ăn như mọi người khác, nhưng họ lại lồng lộn phá phách để đòi cho được tôn trọng nhiều hơn và cao hơn dân da trắng hay các sắc dân khác, cũng có người trong số họ tuyên bố sẽ bỏ về cố quốc nếu quốc gia đó có một ông tổng thống kỳ thị màu da, nhưng rốt cuộc họ cứ bám mãi vào quốc gia đó không bao giờ rời đi được ! Vì sao vậy ? Phải chăng là họ đã học được kinh nghiệm rằng : Thà làm tôi tớ cho một gia đình giàu và thông thái còn hơn làm chủ một gia đình nghèo đói và mê muội ? Ở cố quốc của họ, nếu họ ngang tàng phá phách thì sẽ bị trừng trị thẳng tay không lối thoát, vì thế dại gì trở về để chịu thiệt thòi !!!

Kim Hoa Bà Bà