TRẬN DỊCH KẸO ĐỒNG Ở HOA KỲ





Xả súng tại sân vận đông Washington Nationals Stadium

Không riêng gì Việt Nam bị phong tỏa cách ly. Các nước Châu Á khác như Úc Châu, Indonesia, Ấn Độ v.v. cũng bị lây nhiễm nặng. Nhật Bản cũng hổng thoát nạn. Lực sỹ Hoa Kỳ gởi đến tranh giải Thế Vận Hội ở Tokyo chưa kịp thi thố tài năng thì đã bị loại vì dính chưởng Covid19.

Hoa Kỳ sau khi bị Covid giết chết 600 ngàn người, trận đại dịch này được coi đã tạm bị đẩy lui nhờ các phương pháp phòng bịnh hữu hiệu và nhứt là các loại thuốc chích ngừa miễn phí có dư thừa khắp nơi ai muốn chích lúc nào là sẽ được chích ngay tức thì, như lái xe tới cây xăng bơm xăng vậy thôi.

Tuy nhiên có một trận dịch khác hổng kém phần khốc liệt đang diễn ra ở Mỹ đó là dịch tội ác. Các nạn nhân hổng bị vi khuẩn chui vào phổi mà bị kẹo đồng ghim vào người.

Trận dịch vi khuẩn kẹo đồng này hơi khó trị vì các chính quyền thiên tả cấp tiến liberal hổng dám áp dụng chính sách “thuốc đắng giả tật”. Bởi vì thuốc đắng là cảnh sát và nhà tù đã bị tả khuynh làm suy yếu mất rồi. Cảnh sát lũ lượt xin dìa hưu non vì họ sợ phải ra tòa và ngồi tù vì tội bắn chết can phạm da màu.

Tội ác lan tràn khắp nơi. Hàng ngàn người ăn kẹo đồng mỗi ngày và hiện tượng đó trở thành bình thường hổng có zì hấp dẫn để kể. Đáng buồn là những nơi kẹo bay vi vu lại là những khu da màu nghèo khó. Còn khu da trắng trung lưu sang trọng trở lên thì vẫn là những thiên đường bình yên có những người phụ nữ da trắng xinh đẹp dẫn con ki ki đi bách bộ mỗi ngày mà hổng ai dám làm phiền.

Ở thủ đô Washington DC có sân vận Sân Vận Động Quốc Gia (Washington Nationals stadium) tọa lạc ở vùng Đông Nam Washington DC là một khu vực khét tiếng của băng đảng Mỹ đen.


Hôm Chủ Nhật khán giả đa số là Mỹ trắng đi coi “bóng chày” ở Sân Vận Động Quốc Gia. Dân yêu thể thao đang ngồi theo dõi trận đấu hào hứng. Bỗng nhiên mọi người nghe vang rền mấy loạt súng máy ở bên ngoài “tạch tạch tạch tạch”. Thế là đồng bào Mỹ trắng chạy tán loạn như đàn vịt. Giống hệt cảnh Vi Xi về làng làm người ta sợ chạy té đái trong quần zậy.


Kết quả sơ khởi của mấy loạt kẹo đồng bắn xả từ trong xe. Có ba người bị thương. Cảnh sát đang truy lùng một chiếc xế xịn có kiếng che đen thui để hổng thấy bên trong. Chỉ có băng đảng mới đi xe kiếng đen ngòm khả nghi như zậy. Mời các bạn coi cái clip đàn vịt Mỹ chạy tán loạn như sắp sửa bị bắt bỏ vào nồi súp.






Manhunt underway for shooting suspects at Washington Nationals stadium

Cũng trong ngày cuối tuần ở vùng Tây Nam thủ đô khói lửa này. Một bé gái da đen tên Nyiah Courtney 6 tuổi đang đi xe hẩy “scooter” chơi trên lề đường với gia đình. Một loạt đạn nổ vang nhiều thân người gục xuống. Một chiếc xế Sedan phóng đi mất dạng. Tội phạm Mỹ đen giết những người Mỹ đen vô tội.



Nyiah Courtney

Cô bé Nyiah Courtney 6 tuổi được chở tới nhà thương cứu cấp nhưng đã chết. Có năm người lớn khác cũng bị trúng đạn và bị thương, trong đó có mẹ của Nyiah Courtney.

Mỉa mai thay địa điểm những người này bị bắn ở ngã tư Martin Luther King Jr. và Malcolm X tên của những nhà quán quân tranh đấu cho quyền sống của người da đen. Ngoài ra nơi nổ súng lại kế bên cạnh một đồn cảnh sát nên chỉ 34 giây sau cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Bọn tội phạm đã hổng coi cảnh sát ra kí lô zì vì chúng biết có bị bắt cũng sẽ được sớm được thả để trở về với võ khí và đường phố.

Theo lời của hàng xóm thì Nyiah Courtney rất thông minh và đã có sẵn những mơ ước sẽ làm gì khi lớn lên. Em chuẩn bị nhập học lớp một vào mùa thu tới này. Nếu em ở trong khu Mỹ trắng trung lưu thì giấc mơ của em sẽ trở thành hiện thực như những đứa trẻ da trắng khác.

Ngoài ra ở thủ đô của tội ác Chicago vào ngày 12 tháng 07, một nghệ sỹ nhạc rapper da đen tên Londre Sylvester, 31 tuổi. Anh ta vừa được trả tự do sau khi ngồi tù về tội xài súng lậu. Vừa bước ra nhà đá của quận Cook, Chicago, để qua bên kia đường. Nhưng có hai gã đàn ông đợi sẵn và nhứt quyết hổng cho Sylvester hưởng thêm giây phút tự do ngắn ngủi vừa chớm.

Hai thằng sát thủ nhắm chính xác vào gáo dừa và ngực của Londre Sylvester rồi nổ súng dồn dập. Cảnh sát cho biết chúng bắn tổng cộng 64 viên kẹo đồng. Sylvester được chở tới bịnh viện cấp cứu nhưng được tuyên bố là đã từ giả cuộc đời ô trọc có quá nhiều oán thù của đương sự. Một bà cụ 60 tuổi đi cùng với nhạc sỹ trẻ cũng lãnh một cục kẹo đồng vào đầu gối. Rất may bà chưa tới số và vẫn còn sống ở thiên đường Chicago.






Londre Sylvester