Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Ái tình và hạnh phúc là hình với bóng, nếu biết bảo vệ thì hạnh phúc sẽ thành sự thật, ngườc lại nếu không biết bảo vệ thì hạnh phúc chỉ là một hình ảnh ảo tưởng không bao giờ có.
Pascal
Results 1 to 1 of 1

Chủ Đề: Tại Bắc Giang người đàn ông giết hàng xóm chỉ vì tiếng mở cổng gây khó chịu

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    46,124
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    Tại Bắc Giang người đàn ông giết hàng xóm chỉ vì tiếng mở cổng gây khó chịu

    Tại Bắc Giang người đàn ông giết hàng xóm chỉ vì tiếng mở cổng gây khó chịu





    Nghi can Nguyễn Hữu Phú tại cơ quan công an. (Hình: Tuổi Trẻ)

    Một ông ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, đã mang dao sang nhà đối diện giết chết một người, làm bị thương hai người, chỉ vì tiếng kêu của cánh cổng làm nghi can khó chịu.

    Theo báo Zing, vào tối 11 Tháng Tám, Công An tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố, bắt giam nghi can Nguyễn Hữu Phú (53 tuổi, ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) về tội “giết người,” với cáo buộc đã giết ông Nguyễn Viết Chung (74 tuổi) và làm bị thương bà Phan Thị Sậu (70 tuổi, vợ ông Chung), cùng anh Nguyễn Viết Sơn (39 tuổi, con trai ông Chung)

    Sau hai ngày bỏ trốn, nghi can đã bị gần trăm người gồm cảnh sát cơ động, công an, người dân bắt giữ vào tối 10 Tháng Tám tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng.

    Theo Công An huyện Yên Dũng, ông Phú trong lúc bỏ trốn đã lang thang ở nhiều xã. Khi bị bắt nghi can không chống cự, nhưng tinh thần bất ổn.

    Khai với công an, ông Phú cho biết nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân giữa mình với gia đình nạn nhân. Cụ thể, nhà ông Chung có cổng sắt hai cánh bị hư nên mỗi lần đóng, mở cánh cổng bị kẹt, phát ra tiếng rít khó chịu. Thỉnh thoảng khó mở, vợ chồng ông Chung lấy vật cứng để đập.

    Ông Phú sống ở nhà đối diện, cho rằng gia đình ông Chung “trêu tức mình,” cố tình gây tiếng động mạnh mỗi khi mở, đóng cổng nên thường có lời lẽ khó nghe với gia đình họ.

    Lời qua tiếng lại, ông Phú nuôi hận, luôn có ý định phải trả thù. Khoảng 1 giờ khuya ngày 9 Tháng Tám, ông Phú mang theo ba con dao, trèo qua tường rào vào nhà hàng xóm. Thấy cửa nhà ông Chung không khóa, ông Phú đứng ở phòng khách chửi bới.

    Ông Chung lại gần thì bị ông Phú dùng dao phay chém liên tiếp vào đầu và cổ. Thấy chồng bị chém, bà Sậu lao vào can ngăn cũng bị hung thủ đâm nhiều nhát.



    Nhà vợ chồng ông Chung, nơi xảy ra án mạng. (Hình: Người Đưa Tin)

    Cuộc “trút hận” chỉ dừng lại khi anh Sơn và người thân tước được hung khí của ông Phú. Sau đó, nghi can bỏ trốn khỏi hiện trường. Lúc này, ông Chung đã chết tại chỗ, còn bà Sậu và anh Sơn bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Giang.

    Nhận được tin báo, Công An huyện Yên Dũng phối hợp với Công An tỉnh Bắc Giang đến khám nghiệm hiện trường, truy bắt nghi can.

    “Nhiều người nói ông Phú từng dọa sẽ giết vợ chồng nạn nhân nhưng không ai nghĩ có án mạng, bởi hai bên chỉ tồn tại mâu thuẫn nhỏ nhặt,” lãnh đạo xã Xuân Phú nói với báo VNExpress.

    Theo Người Việt
    Last edited by chanthienmy; 08-26-2011 at 02:45 AM.
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Chủ Đề Tương Tự

  1. Tiền Giang: Cháy lớn tại khu công nghiệp Long Giang
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-29-2018, 03:48 PM
  2. Xin quá giang chị hàng xóm để giở trò đồi bại
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-10-2017, 12:27 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 07-05-2017, 01:24 AM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-01-2014, 07:10 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 09-15-2013, 01:30 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •