Sự kiện đang được tường thuật




Đây là trạm xăng ở đông bắc Paris nơi được nói là đã bị cướp bởi hai nghi phạm vụ tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo.

Theo người quản lý trạm xăng bị cướp trên đường RN2 ở Aisne vào lúc chừng 10:30 (09:30GMT), những kẻ tấn công có đặc điểm nhận dạng giống hai kẻ tình nghi vụ Charlie Hebdo, mang theo súng AK và súng phóng lựu.
Người ta nói những kẻ cướp trạm xăng đã lái xe về hướng Paris trên chiếc xe Renault Clio, mà có vẻ như chính là chiếc xe đã bị cướp ở Paris ngay sau vụ tấn công Charlie Hebdo.
Theo kênh truyền hình thương mại Pháp BFMTV, cảnh sát đang kiểm soát toàn bộ các tuyến đường lớn dẫn vào thủ đô.
20:32 GMT

'Đây không phải là Hồi giáo'
Một phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh nói Thủ tướng Cameron tin rằng điều tối quan trọng là "đứng lên bảo vệ các giá trị của chúng ta, bảo vệ dân chủ, tự do ngôn luận và tự do biểu đoạt và tín ngưỡng".
Nữ phát ngôn viên này nói Thủ tướng Anh tin rằng các cuộc tấn công khủng bố là do những kẻ cực đoan Hồi giáo thực hiện và không có liên quan gì tới Hồi giáo. "Đây là một thành phần cực đoan. Đây không phải là Đạo Hồi," bà nói.




BLOG 19:33 GMT

Bộ Ngoại giao Việt Nam Tin đăng trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Việt Nam:
Được tin vụ tấn công tòa báo Charlie Hebdo tại Paris ngày 7/1/2015 làm 12 người thiệt mạng, ngày 8/1/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn tới Ngài Francois Hollande, Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có điện chia buồn, thăm hỏi gửi Ngài Manuel Valls, Thủ tướng nước Cộng hòa Pháp. Cùng ngày Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chia buồn tới Ngài Laurent Fabius, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp.
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói:
“Việt Nam lên án các hoạt động khủng bố dưới mọi hình thức và cho rằng vụ tấn công khủng bố vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại Paris, Pháp ngày 07/01/2015 là một hành động dã man, không thể chấp nhận được."

19:24 GMT tin mới nhất

Anh Quốc vừa thắt chặt an ninh tại một số trạm biên giới bao gồm các cửa khẩu qua đường biển và xe lửa trong bối cảnh vụ tấn công tại Paris.

19:24 GMT

Hugh Schofield

Phóng viên BBC tại Paris
Hai kẻ bị tình nghi, Cherif và Said Kouachi, được nhìn thấy trong một chiếc xe Renault Clio màu xám tại phía đông bắc Paris. Một nhân chứng ở một trạm xăng nói với cảnh sát là hai người này đeo mặt mạ và có vũ trang, và biển số xe cũng được che đi. Cảnh sát tin là những người này có thể đang quay trở lại Paris, và cảnh sát có vũ trang đang được điều động tới các tuyến ra vào thủ đô Pháp. Có lo ngại rằng hai anh em này có thể quyết tử trong một vụ tấn công đẫm máu khác.

19:16 GMT




Bút và hoa được để tại Place de la Republique ở thủ đô Paris để tượng niệm các nạn nhân vụ tấn công vào tạp chí Charlie Hebdo.


19:00 GMT

Phản ứng trên mạng internet từ khắp thế giới về vụ tấn công tòa tạp chí biếm họa Charlie Hebdo trở thành một trong những sự kiện lớn nhất của mạng xã hội.
Nhiều người đổi khẩu hiệu và hình đại diện trên Twitter cũng như Facebook thành 'Je suis Charlie'.
Rất nhiều nghệ sỹ hoạt họa trên thế giới cũng đưa câu nói này vào những bức tranh ý nghĩa tặng Charlie Hebdo để tưởng nhớ và thể hiện lòng đoàn kết.

Nghệ sỹ bốn phương vẽ tặng Charlie Hebdo

18:57 GMT

Hai kẻ bị tình nghi trong vụ tấn công Hồi giáo vào tạp chí Charlie Hebdo ở Paris hôm qua, thứ Tư 7/1, được cho là đã cướp một trạm xăng ở miền bắc nước Pháp.
Họ lấy thực phẩm và xăng, và đã nổ súng khi thực hiện vụ cướp này tại một điểm dừng chân bên đường gần Villers-Cotterets thuộc vùng Aisne, truyền thông Pháp đưa tin.

18:45 GMT

Ba nhóm vận động cho tự do biểu đạt đang kêu gọi các tổ chức truyền thông và công chúng cùng một lúc in các bức tranh của tờ Charlie Hebdo. Tổ chức Comic Book Legal Defense Fund, Index on Censorship và PEN America nói trong một tuyên bố rằng "chỉ có thông qua tinh thần đoàn kết... chúng ta mới có thể chiến thắng những kẻ dùng vũ lực để bắt tự do ngôn luận phải im tiếng". Kế hoạch phản đối này được dự trù sẽ diễn ra vào lúc 1400 GMT.

EMAIL 18:45 GMT

Carol Collins Get involved
Email: HaveYourSay@bbc.co.uk
Carol Collins viết: Điều tôi không hiểu là làm sao những kẻ khủng bố giết người này lại nghĩ rằng hành động đó sẽ thúc đẩy cho công cuộc của họ. Trên thực tế họ đang hủy hoại hình ảnh về Đạo Hồi và khơi dậy thái độ bài Hồi giáo thêm nữa trên khắp thế giới. Hay có thể đây chính là ý định ngấm ngầm của họ.


18:45 GMT




Nhà báo tự do Phạm Cao Phong viết cho BBC từ Paris:
Nước Pháp bị một đòn trúng vào tâm. Lần đầu tiên trong lịch sử, những nhà báo bị giết hại ngay tại Paris - một tội ác không thể tha thứ, không thể không lên án, không thể không phẫn nộ.
Nhân danh đạo Hồi, nhân danh sự "trả thù" cho Prophete (đấng Tiên Tri) của họ, những kẻ khủng bố đã xả súng bắn vào những phóng viên của tờ Charlie Hebdo - tờ báo trào phúng ra thứ Tư hàng tuần.
Đã từ lâu có những lời cảnh báo về nguy cơ từ các nhóm quá khích và mê muội - đáng buồn hôm nay nước Pháp phải chứng kiến sự kiện đau xót này.
Đa số những kẻ lao đầu như thiêu thân vào ngọn lửa chiến tranh không nói được tiếng Ả rập và càng khó có thể nói là hiểu được kinh Koran.
Những câu kích động: "Thôi ở nhà đi mấy nhóc, rúc dưới gầm giường uống trà và nhằn hạt dẻ như đàn bà" và những kẻ không theo họ là bọn "Hồi giáo thoái hoá", "Anh hùng trên Internet" và "thỏ đế" - nó đánh vào sự hiếu thắng của lớp trẻ.
"...Hôm nay [07/01/2015], theo tục lễ của nước Pháp là ngày chúc phúc lành, ngày gia đình quây quần chia nhau chiếc bánh Vua.
"...Nhưng mười hai đồng nghiệp và chiến sĩ cảnh sát của tôi đã không có những giây phút ấm áp tưởng như đơn giản. Các bạn vĩnh viễn đi xa.
"Nhưng cái chết của các bạn chắc chắn không uổng phí, những giá trị của các bạn để lại thật là cao cả.
"Hôm nay ai là người Pháp chân chính cũng viết: Je suis Charlie.
"Các bạn quốc tế cũng thế.
"Wolinski, Charb, Cabu... đi nhé, thanh thản."
BLOG 18:45 GMT

BBC



18:45 GMT

Liberation Truyền thông Pháp cập nhật thêm chi tiết:
Một người đã nhìn thấy hai nghi phạm của vụ tấn công vào sáng thứ Năm ở vùng Aisne, (khoảng giữa Paris với Bỉ, mạn Bắc) trên một chiếc xe Clio màu xám và mang theo vũ khí quân đội.

Chủ một trạm xăng gần Villers-Cotterêts (Aisne) cho biết “nhận ra hai người đàn ông bị nghi ngờ tham gia vào vụ tấn công Charlie Hebdo”, một nguồn thân giới cảnh sát cho biết.
“Hai người này trùm mặt với vũ khí trông rõ ràng là súng AK và súng phóng lựu,” một nguồn khác xác nhận.

“Biển số đăng ký‎ xe không phải của chiếc xe,” bà nói.
Một nguồn tin cảnh sát khác nói lực lượng cảnh sát đang được điều động đến khu vực: “Lữ đoàn đóng ở cửa ô Villete (Paris) cũng được lệnh trang bị vũ khí sát thương và các thiết bị bảo vệ”.
18:45 GMT



Chiếc xe hơi mà người ta tin là đã được kẻ tấn công sử dụng trong vụ bắn chết một cảnh sát tại Montrouge đang được cảnh sát mang đi.
Phóng viên Đài phát thanh RFI của Pháp, Carrie Nooten, cho biết nữ cảnh sát bị bắn chết tại Montrouge đã có mặt tại khu vực để trợ giúp hậu quả một vụ tai nạn giao thông.
BLOG 18:21 GMT

Tân Hoa Xã Tân Hoa Xã tường thuật rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thư chia buồn tới Tổng thống Pháp Francois Holland. Trong thư, ông lên án các vụ sát hại và gửi "lời chia buồn từ tâm can tới các nạn nhân, và cầu chúc cho gia đình họ cùng những người bị thương".
Ông Tập Cận Bình cũng nói: "Chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của toàn nhân loại, là mối đe dọa mà Trung Quốc, Pháp và cộng đồng quốc tế phải đối diện. Trung Quốc cũng luôn phản đối mọi hình thức khủng bố và sẽ tiếp tục hợp tác với Pháp và cộng đồng quốc tế nhằm củng cố phối hợp trong lĩnh vực an ninh và trong cuộc chiến chống khủng bố."

18:17 GMT

Người dân khắp nước Pháp đã mặc niệm một phút để tỏ lòng thương tiếc đối với các nạn nhân trong vụ tấn công vào tòa sạn báo Charlie Hebdo hôm thứ Tư 7/1/2014.


Người dân tụ tập bên ngoài Nhà thờ Đức Bà Paris để mặc niệm. Chuông nhà thờ vang lên trong 10 phút.
18:02 GMT

Báo Liberation của Pháp dẫn nguồn tin thân cảnh sát nói với hãng tin AFP rằng hai nghi phạm được xác định đang ở miền Bắc Pháp.
Lyse Doucet, Biên tập viên thời sự quốc tế BBC viết trên Twitter: “Truyền thông Pháp đưa tin chủ một trạm xăng nhìn thấy hai người đàn ông trùm mặt trong xe có súng và súng phóng lựu.”

EMAIL 17:55 GMT

Myles Neave Email: HaveYourSay@bbc.co.uk
Myles Neave viết cho mục HaveYourSay của BBC: Trong một xã hội văn minh hiện đại, mọi người phải được phép chỉ trích những gì họ muốn và những người dùng vũ lực đáp lại các chỉ trích này là những kẻ không thuộc về xã hội đó.
Đã tới lúc những người có đầu óc tỉnh táo và biết suy nghĩ không phải rón rén xung quanh vấn đề tôn giáo vì sợ làm mất lòng một người nào đó, và đã tới lúc đứng lên tuyên bố rằng chúng ta thấy những tập tục lạc hậu, bạo động và lỗi thời là một sự xúc phạm.

17:49 GMT




Cabu là một trong những nghệ sỹ hoạt họa của Charlie Hebdo bị thiệt mạng trong vụ tấn công. Rất nhiều người Pháp thương tiếc ông, người từng dẫn chương trình giải trí cho trẻ em trên truyền hình từ cuối thập niên 1970.
17:43 GMT

Đã xảy ra vụ nổ súng vào sáng sớm thứ Năm tại một nhà hàng kebab gần đền thờ Hồi giáo ở thị trấn phía đông nước Pháp Villefranche-sur-Saone, gần Lyon, nhưng không có thương vong, giới chức cho biết.
"Đây là một hành động tội phạm," một viên chức địa phương nói với hãng thông tấn AFP, và nói thêm rằng một cuộc điều tra của cảnh sát đang được triển khai. Không có gợi ‎ nào‎ liên hệ vụ này với vụ thảm sát tại tờ báo Charlie Hebdo trước đó một ngày.
Tuy nhiên, Phó thị trưởng thành phố Bernard Perrut nói: "Nó dường như là có liên quan tới vụ nổ súng ở Paris. Nhà hàng được điều hành độc lập bởi những người thân cận với đền thờ Hồi giáo... và nơi những người tới dự lễ tại đền thờ hay tụ tập, cũng như cả những người khác nữa."