Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Trên đời chỉ có một việc đáng nói là tình yêu vì nó là mầm mống của sung sướng và là nguyên nhân của đau khổ.
Ronsard
Results 1 to 6 of 6

Chủ Đề: Rắc Rối Cuộc Đời.

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    208
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    02 Heart Rắc Rối Cuộc Đời.

    Hỏi: Dạ,chuyện là thế này ạ:Năm nay tớ lên 12,cưối cấp rùi,nhưng người ấy bắt tớ phải cho người ấy 1 câu trả lời,thực sự tớ ko thik người ấy,tớ đã nói với người ấy nhiều lần rồi,nhưng người ấy ko chịu và khóc nữa,tớ thấy tội người ấy lắm,đối với người ấy tớ chỉ cảm thấy thương hại thôi,bây h tớ ko dám từ chối nữa vì sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học của người ấy,nhưng tớ cũng ko mưốn lừa dối người ấy và tự lừa dối mình.Người ấy gọi đt và tớ bị ba má la nhiều,tớ giải thik nhưng ba má ko hiểu cho tớ.Tớ ko biết phải làm sao nữa.Chuyện này khiến tớ suy nghĩ nhiều và ko tập trung học đc,mong mọi người giúp tớ.

    Thien Thần Tim

    Đáp: Chuyên gia đây.

    Bạn đã từ chối nhiều lần và người đó cũng biết điều đó vậy cớ chi hắn bắt bạn phải trả lời lần nữa.

    Bạn không dám trả lời hắn vì sợ hắn học tập sa sút?Vậy người hơi tý là như vậy có đáng là chỗ dựa cho bạn quan tâm và để ý đến.

    Hắn dùng nọi biện pháp để gây sức ép cho bạn,điều đó chứng tỏ hắn không nghĩ cho bạn những vấn đề bạn gặp phải do hắn,hắn chỉ nghĩ về lợi ích bản thân.Việc đó có đáng để bạn thương hại hắn?

    1 việc nữa có vẻ hắn giống theo cái kiểu tình cảm Hàn Quốc mà con gái VN là chuyên gia cái kiểu phim HQ,nên bạn đừng có yếu lòng
    Biện pháp thì bạn sẽ tự quyết định sao cho phù hợp với bạn

    Chúc may mắn

    Aveterit

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    02 Heart

    Nếu như Tớ không thik nàng/chàng thì sao Tớ không chịu nói thẳng " thà là tỉnh mộng khổ đau" cho nàng/chàng còn hơn là "ác mộng không bao giờ tỉnh".
    Hay là Tớ cãm thấy nàng /chàng đã có tình ý với mình, tuy không thik, nhưng bỏ thì lại tiếc cái cãm giác "được yêu" ấy ?? như vậy là Tớ chẳng có lập trường rồi....

    Trong Tình Yêu đẹp nhất là Tình cao thượng, loại tình nầy người ta sẽ hy sinh và nếu thật tình có lòng trung thủy thì người ta sẽ chờ đợi, nhưng nó không được là Tình Đơn Phương, không có kết quã khi chỉ có 1 con tim thoi thóp....

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,382
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Nếu như Tớ không thik nàng/chàng thì sao Tớ không chịu nói thẳng " thà là tỉnh mộng khổ đau" cho nàng/chàng còn hơn là "ác mộng không bao giờ tỉnh".
    Hay là Tớ cãm thấy nàng /chàng đã có tình ý với mình, tuy không thik, nhưng bỏ thì lại tiếc cái cãm giác "được yêu" ấy ?? như vậy là Tớ chẳng có lập trường rồi....

    Trong Tình Yêu đẹp nhất là Tình cao thượng, loại tình nầy người ta sẽ hy sinh và nếu thật tình có lòng trung thủy thì người ta sẽ chờ đợi, nhưng nó không được là Tình Đơn Phương, không có kết quã khi chỉ có 1 con tim thoi thóp....
    Cái này chắc là kinh nghiệm cá nhân hé? (laugh)

    Thân mến

    NR :cheer

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    07 Angel

    Dạ hổng dám đâu ạ....đó là lấy "tình thật nói thật", làm người hổng ai mà không trãi qua cái thắc mắc và sự đòi hỏi bãn năng....Yêu là gì ?? Khi ta Yêu thì đối tượng của ta phãi có tiêu chuẩn nào, để khỏi mất thì giờ chọn bạn đời trong kiếp sống ngắn ngũi ??
    Nhưng sự đời nhiều lúc lắm éo le, thế nên mới có nhiều "thiên tình sữ" lãng mạn hoặc bi thãm cho hậu thế lấy đó làm gương...cuộc sống đầy dẩy sự " tương quan , tương tác "...có khi 1 người xấu đau xấu đớn lại được 1 cô xinh như tiên nữ thương, có người nghèo rớt mồng tơi lại được 1 nàng tiểu thơ đoái hoài rước về làm đấng lang quân...hoặc có chàng đã là sư trọc đầu, nhưng vẫn được tiểu thư con Tể Tướng tương tư điếu đổ trích từ truyện " Thoát vòng tục lụy"...hoặc Trương Chi -Mỵ Nương trong tích truyện xưa...và còn nhiều nữa.

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    848
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Free4fun Xem Bài Viết
    Dạ hổng dám đâu ạ....đó là lấy "tình thật nói thật", làm người hổng ai mà không trãi qua cái thắc mắc và sự đòi hỏi bãn năng....Yêu là gì ?? Khi ta Yêu thì đối tượng của ta phãi có tiêu chuẩn nào, để khỏi mất thì giờ chọn bạn đời trong kiếp sống ngắn ngũi ??
    Nhưng sự đời nhiều lúc lắm éo le, thế nên mới có nhiều "thiên tình sữ" lãng mạn hoặc bi thãm cho hậu thế lấy đó làm gương...cuộc sống đầy dẩy sự " tương quan , tương tác "...có khi 1 người xấu đau xấu đớn lại được 1 cô xinh như tiên nữ thương, có người nghèo rớt mồng tơi lại được 1 nàng tiểu thơ đoái hoài rước về làm đấng lang quân...hoặc có chàng đã là sư trọc đầu, nhưng vẫn được tiểu thư con Tể Tướng tương tư điếu đổ trích từ truyện " Thoát vòng tục lụy"...hoặc Trương Chi -Mỵ Nương trong tích truyện xưa...và còn nhiều nữa.

    Huynh quên mất Chử Đồng Tử rồi à, nghèo xác nghèo xơ chính hiệu con nai vàng đấy nhé...


  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    135
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by hienchanh Xem Bài Viết
    Huynh quên mất Chử Đồng Tử rồi à, nghèo xác nghèo xơ chính hiệu con nai vàng đấy nhé...

    Dạ Đại Ca chỉ dạy....chuyện nghèo kiết xác thì người bây giờ không theo kịp người xưa, như tui nè chẳng hạn , có ai chịu chạy đua " nghèo " với tui không ??....hahahah

Chủ Đề Tương Tự

  1. Sài Gòn huy động hàng trăm người gác nắp cống
    By duyanh in forum Tin Tức Việt Nam
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-09-2010, 01:04 AM
  2. Đan Trường bị sốc thuốc lắc
    By duyanh in forum Tin Tức Văn Nghệ
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-13-2010, 01:13 PM
  3. Những thắc mắc trong cuộc sống ái ân
    By Free4fun in forum Tậm Sự Bạn Trai
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-12-2010, 06:57 AM
  4. Trả Lời: 5
    Bài Viết Cuối: 10-06-2010, 01:12 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •