Chàng trai dựng nhà trên cây sống 8 năm


PAKISTANFarman Ali được đặt biệt danh 'Tarzan vùng Karachi' khi dựng nhà tạm trên cây sống suốt 8 năm qua.



Ali trèo lên ngôi nhà trên cây của mình ở Karachi. Ảnh: Ruptly

Farman Ali, 28 tuổi, trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm, sau khi video về ngôi nhà dựng tạm trên cây ở thành phố Karachi của anh được chia sẻ trên mạng xã hội cách đây vài tuần. Nhiều người ấn tượng và bất ngờ không hiểu làm cách nào một chàng trai trẻ có thể sống trong ngôi nhà cây đơn sơ, giản dị như thế hơn 8 năm. Trong khi đó, Ali cho biết anh thực ra không còn lựa chọn nào khác.

Từ khi bố mẹ qua đời, Ali quá nghèo, không có đủ điều kiện để mua nhà. Sau một thời gian sống ngoài đường phố, anh quyết định tự xây nhà cho mình. Ali thấy cách duy nhất để không có ai làm phiền hay đuổi mình đi là dựng nhà trên cây ở nơi công cộng.

Được đặt cho biệt danh "Tarzan vùng Karachi", Ali hiện kiếm sống bằng cách rửa xe hơi, quét dọn ngoài nhà dân và bán hàng tạp hóa hộ người khác. Hầu hết khách hàng trả công cho anh bằng nước, đồ ăn và một chút tiền để trang trải các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Vì thế, Ali không dám nghĩ đến việc mua một ngôi nhà tử tế hơn.

Câu chuyện của Ali đã lan truyền khắp Pakistan. Nhiều người ca ngợi sự gan dạ và tư duy đột phá của anh. Mới đây, khi phóng viên Ruptly đến phỏng vấn, Ali cho biết anh chỉ sống trên cây vì đó là giải pháp cuối cùng. Ali tiết lộ từng gõ cửa họ hàng và người thân nhưng không ai giúp đỡ.

Ngôi nhà trên cây của Ali được làm bằng tre, gỗ và những cánh cửa cũ, vải thừa để bảo vệ anh khỏi mưa gió. Ngoài chiếc giường tạm bợ, anh cũng lắp thêm bồn rửa mặt mỗi sáng, sắm lò vi sóng nhỏ phục vụ nấu nướng và làm ấm nước uống. Ngoài ra, anh cũng có chiếc đèn nhỏ chạy bằng pin và sạc điện thoại.

Ali tiết lộ anh từng kết hôn, nhưng do không thể kiếm được số tiền 165 USD một tháng như vợ đòi hỏi, anh bị cô rời bỏ. Sau rất nhiều lần nhờ chính quyền hỗ trợ nhưng vẫn bị làm ngơ, Ali nói hiện anh chỉ đặt niềm tin ở Thánh Allah.

Hướng Dương (Theo Oddity Central)