Bono và The Edge có buổi hòa nhạc bất ngờ trong hầm trú bom ở Kyiv






Bono (trái) của ban nhạc U2 biểu diễn cùng ca sĩ Ukraina Taras Topolya (phải), từ ban nhạc Antytila, người hiện đang phục vụ trong quân đội Ukraina


+ Các ngôi sao của ban nhạc U2, cùng BonoThe Edge đã tổ chức một buổi hòa nhạc bất ngờ trong một hầm trú bom ở Kyiv
+ Các thành viên U2 đã được đích thân TT Zelensky mời biểu diễn
+ Họ cùng lên sân khấu với Tomos Topelia, thủ lĩnh của ban nhạc Ukraine, Antytila
+ “Bạn đang chiến đấu cho tất cả chúng tôi, những người yêu tự do,” Bono nói trong phút giải lao
Các ngôi sao của ban nhạc nổi tiếng U2,cùng hai nam danh ca Bono và The Edge đã biểu diễn trong một màn tứ tấu gây bất ngờ tại thủ đô Kyiv hôm nay, sau lời mời từ cá nhân Tổng thống Zelensky.
Các thành viên của siêu nhóm người Ireland này đã tweet lên những hình ảnh về buổi biểu diễn của họ với ca sĩ chính của ban nhạc Ukraine Antytila, Tomos Topelia, tại một trong những hầm trú bom của thủ đô Ukraine.



Bono và Antytila, thủ lĩnh của Topolia, hát cùng với các thành viên khác của ban nhạc trong buổi biểu diễn dành cho người dân Ukraine

Từ một sân ga, Bono 61 tuổi trình diễn các tác phẩm kinh điển của U2 như bản ‘Sunday Bloody Sunday’ (‘Ngày Chủ nhật đẫm máu’), ‘Desire’ (‘Khát vọng’) và ‘With or without you’ (‘Có hoặc không có em’).
“Người dân ở Ukraine không chỉ chiến đấu cho tự do của riêng các bạn, mà các bạn đang chiến đấu cho tất cả chúng tôi, những người yêu tự do,” Bono nói trong giờ nghỉ giải lao.
“Chúng tôi cầu nguyện rằng các bạn sẽ sớm được hưởng chút bình yên đó,”

https://www.youtube.com/watch?v=m0cofH5sXMs&t=1s




Bono và The Edge sau đó được chụp hình khi đến thăm các thị trấn Irpin và Bucha – những địa điểm được cho là đã xảy ra tội ác chiến tranh của Nga sau nhiều tuần chiếm đóng.

Cặp đôi này đã chào người dân địa phương giữa đống đổ nát của các tòa nhà và bên ngoài nhà thờ Thánh Andrew, Pervozvannoho All Saints – nơi một ngôi mộ tập thể được tìm thấy vào tháng Tư vừa qua.

Các bài hát rõ ràng đã ghi dấu ấn của họ đối với đám đông nhỏ tụ tập dưới lòng đất và người dùng trên Twitter cũng xúc động không kém.



Bono chào mọi người khi ông chứng kiến những thiệt hại của một khu dân cư ở thị trấn Irpin của Ukraine, gần Kyiv, ngày 8 tháng 5

John R 77 đã tweet: ‘Cảm ơn Bono và Edge vì âm nhạc và vì nó đã biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn thông qua nghệ thuật, Ukraine sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này với sự ủng hộ của thế giới. “
Jackie thì viết: ‘Điều này thật tuyệt vời! Tốt lắm Bono !!! ‘







Longing Logos đã tweet ‘thực sự tuyệt vời’ và Scott the Heretic thêm: ‘Tôi gần như đã khóc. Cảm ơn vì đã chia sẻ.’
Nhưng trong khi nhiều khán giả xúc động trước màn thể hiện tình đoàn kết của ban nhạc với Ukraine, thì những người khác lại thấy buồn buồn.
Nhóm Nữ Quyền viết: ‘Mấy anh này khá lắm. Họ nên thành lập một ban nhạc và cố gắng ký hợp đồng.


https://www.youtube.com/watch?v=A9cyq5VDQbw



Sự xuất hiện bất ngờ của Bono – một nhà hoạt động nhân đạo lâu năm, người thường xuyên lên tiếng cho nhiều vấn đề được quan tâm, bao gồm cả cuộc chiến chống đói nghèo và AIDS – với màn trình diễn giữa tiếng còi báo động có cuộc không kích vang lên ở thủ đô Ukraine và giao tranh bùng phát ở miền đông đất nước.

Tại một thời điểm, Bono đã mời một người lính Ukraine hát theo lời kêu gọi sự ủng hộ của thế giới đối với đất nước đang gặp khó khăn khi họ diễn lại bản ‘Stand by me’.


https://www.youtube.com/watch?v=EYwaf0C8wcs



Bono biểu diễn cùng với tay guitar ‘The Edge’ của U2 trước một đám đông nhỏ người hâm mộ, bao gồm cả các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine trong bộ đồng phục của họ.

“Đó là những giây phút xúc động, thế thôi”, một thành viên của lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine nói với khán đài.

https://www.youtube.com/watch?v=fbFYa6AwMZc



“Đó là một cảm giác kỳ lạ, giống như một đứa trẻ đang học lớp một vậy,” giảng viên đại học 36 tuổi, Olesia Bezsmertna, nhận xét.

Buổi biểu diễn của ban nhạc tại Ukraine diễn ra khi Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden đến thăm Kyiv và gặp gỡ Olena, vợ của ông Zelensky.
Trong khi đó, Thủ tướng Canada Justin cũng có chuyến công du bất ngờ tới Irpin.


STEWART CARR
Biên dịch : Ba Sàm