Vợ chồng Ấn Độ kiện con trai hơn 600.000 USD vì không sinh người nối dõi




Sau khi vung hết tiền tiết kiệm cho đám cưới xa hoa và trả phí khóa đào tạo phi công ở Mỹ cho con trai, cặp vợ chồng Ấn Độ không chịu nổi khi con không sinh người nối dõi.



Ông bà Sanjneev và Sadhana kiện con trai vì không chịu sinh cháu cho họ. Ảnh: ANI
Gần đây, ông Sanjneev Prasad (61 tuổi) và vợ Sadhana (57 tuổi) đệ đơn kiện con trai Shrey Sagar và vợ của anh này, Shubhangi, lên tòa án tối cao ở Ấn Độ. Theo đơn kiện, Shrey và Shubhangi được sắp đặt kết hôn năm 2016 nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có con.

Họ thậm chí được gửi thẳng đến Thái Lan để hưởng tuần trăng mật sau đám cưới nhằm sớm sinh cháu cho Sanjneev. Vợ chồng ông này từng tuyên bố với vợ chồng con trai rằng họ phải có con trong vòng một năm, nếu không phải trả lại tiền cho bố mẹ.

Shrey từng được đào tạo trở thành phi công ở Mỹ bằng số tiền của ông bà Sanjneev. Anh trở lại Ấn Độ làm phi công năm 2007 sau cuộc suy thoái kinh tế. Khi Shrey kết hôn với Shubhangri, ông bà Sanjneev tặng vợ chồng con trai chiếc Audi trị giá khoảng 77.000 USD và chi trả cho tiệc cưới sang trọng ở khách sạn 5 sao.

Ngoài ra, Sanjneev và Sadhana còn tuyên bố họ đã chi 25 triệu rupee (khoảng 322.000 USD) cho con trai kể từ khi anh được sinh ra đến nay. Hiện họ muốn được trả lại chính xác số tiền này, kèm 322.000 USD tiền bồi thường.



Vợ chồng Shrey và Shubhangri (ngồi giữa) trong đám cưới năm 2016. Ảnh: ANI

Sanjneev nói với tờ The National World: "Chúng tôi đã bỏ các ước mơ của mình để nuôi dạy nó. Việc trở thành ông bà nội là mong muốn của tất cả bậc cha mẹ. Chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm để được lên chức. Chúng tôi đã dốc sức thuyết phục con trai và con dâu nhưng chúng không thèm để ý. Đau lòng biết bao nếu đến khi chết rồi mà chúng tôi vẫn chưa được gặp cháu".

Bên cạnh đó, ông Sanjneev cũng viết trong đơn gửi tòa án: "Con trai tôi đã kết hôn được 6 năm nhưng vẫn chưa có kế hoạch sinh con. Nếu chúng tôi có được ít nhất một đứa cháu, nỗi đau của chúng tôi mới có thể được xoa dịu. Chúng tôi cũng đã phải vay nợ để xây nhà và hiện gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Về mặt tinh thần, chúng tôi khá buồn vì phải sống một mình".

Đơn tố cáo đệ trình lên Tòa án thành phố Haridwar được liệt vào danh sách đơn kiện về "quấy rối và gây đau đớn tinh thần". Nó cũng được xác định là một vụ "bạo hành gia đình". Luật sư truy tố Arvind Kumar Srivastava cho biết đơn kiện sẽ được tòa án đưa ra xét xử ngày 17/5.

Ấn Độ là quốc gia có truyền thống gia đình với nhiều thế hệ bao gồm ông bà, bố mẹ, con cháu thường sống chung với nhau. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, xu hướng này đã thay đổi. Các cặp vợ chồng trẻ thích sống tách biệt với cha mẹ hoặc anh chị em của họ. Nhiều phụ nữ cũng chọn đi làm, tập trung vào sự nghiệp hơn là ở nhà sinh con.

Tùng Anh (Theo AP)