Vụ nữ sinh tử vong ở Ninh Thuận: Có sự thông đồng giữa công an và quân đội để làm sai lệch vụ án hay không?





Tai nạn đã cướp đi sinh mạng của cô nữ sinh Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, nhưng lại bị gán cho tội lái xe khi có nồng độ cồn vượt mức quy định. Nhân vật vòng tròn đỏ là nghi phạm – Thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh


Nữ sinh bị xe bảy chỗ tông chết trước ngày thi tốt nghiệp trung học

Sáng ngày 28 tháng Sáu tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận), sau khi đến trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh Hồ Hoàng Anh chạy xe máy Dream II về nhà. Khoảng 7h30, khi đang chạy đến trước cổng Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt nam (VietinBank) Chi nhánh Ninh Thuận, trên đường 16 tháng 4, Hoàng Anh bất ngờ bị một chiếc xe hơi bảy chỗ tông từ phía sau.
Cú va chạm khá mạnh khiến Hoàng Anh bay về phía trước khoảng 4m, đập đầu xuống lề đường, va vào cây trụ điện đường, nằm bất động và tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Người điều kiển xe ô tô (BS 85A – 074.07) gây tai nạn trên được xác định là Thiếu tá quân đội Hoàng Văn Minh, sinh 1986, trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937- Sư đoàn 370 – Quân chủng Phòng không – Không Quân, đóng tại Sân bay Thành Sơn, tỉnh Ninh Thuận.







Hình ảnh trong clip cho thấy sau khi gây tai nạn, Thiếu tá Minh chậm rãi bước xuống xe trong khi tay vẫn áp chiếc điện thoại vào tai tiếp tục nói chuyện với ai đó. Chỉ khi đến gần nạn nhân, lúc này đã nằm sõng soài cạnh cột điện, ông ta mới buông điện thoại để xem xét


Một cô gái chỉ mới 18 tuổi, với tương lai toàn màu hồng đang mở ra trước mặt, đột nhiên bị tước đoạt, làm nhiều người xót xa.

Đau xót hơn nếu ta xem đoạn video clip do camera an ninh gần ngân hàng ghi lại. Sau khi tông Hoàng Anh, Thiếu tá Minh chậm rãi bước xuống xe trong khi tay vẫn áp chiếc điện thoại vào tai tiếp tục nói chuyện với ai đó. Chỉ khi đến gần nạn nhân, lúc này đã nằm sõng soài cạnh cột điện, ông ta mới buông điện thoại để xem xét.

Thái độ vô trách nhiệm của ông Minh khiến dư luận phẫn nộ, và cho rằng do vừa nói điện thoại trong lúc điều khiến xe hơi, ông Minh đã mất tập trung nên mới gây ra tai nạn trên.

Điều này có thể kiểm chứng bằng cách kiểm tra thời gian ông Minh bắt đầu có cuộc gọi đó cho đến khi cúp máy với thời gian tai nạn xảy ra trong đoạn clip được ngân hàng cung cấp cho báo chí.

Ngày 12 tháng Bảy, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm phối hợp với Viện kiểm sát cùng cấp tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn này. Không biết họ có đưa chuyện nghe điện thoại của ông Minh vào biên bản hay không, vì cho đến nay họ vẫn chưa công bố hồ sơ này.
Kết quả kiểm tra nồng độ cồn nạn nhân gây tranh cãi

Mới đây, vào ngày 13.7, gia đình ông Hồ Hoàng Hùng (61 tuổi, cha nạn nhân) nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm trong đó có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg/100 ml máu.
Phiếu xét nghiệm nồng độ máu của em Hoàng Anh do bác sĩ Quảng Đại Hồng chỉ định, bác sĩ Nguyễn Hà, bác sĩ Trần Trương Giang Mai ký dưới góc phải, đóng dấu treo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Gia đình ông Hùng rất bất bình và đặt câu hỏi: “Một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ sáng để nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, đến khoảng 7 giờ 30 phút, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, hỏi làm sao lại có nồng độ cồn lên đến 0,79 mg/100ml máu?”.
Ông Hùng không đồng ý với kết luận con ông “say rượu trong khi điều khiển xe máy” với lý do từ nhỏ tới lớn, Hoàng Anh chưa hề biết uống bia rượu, nên không thể có cồn trong máu. Lúc bị tai nạn là khoảng 7h30 sáng, không ai uống bia rượu vào trước giờ đó cả, đừng nói là một nữ sinh trung học lên trường nhận giấy báo thi và đang lo lắng với kỳ thi đang đến rất gần.
Dư luận phẫn nộ trước kết luận này, thậm chí Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, nơi Hoàng Anh theo học, cũng làm giấy xác nhận em Hoàng Anh “chưa bao giờ biết sử dụng rượu bia”.

Dù giấy xác nhận này không có giá trị pháp lý, nhưng nó thể hiện sự bất bình của thầy cô và toàn thể học sinh trường Lê Quý Đôn.
Trên mạng xã hội, dư luận cũng cho rằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đưa kết quả nồng độ cồn trong máu của nạn nhân như thế để kết luận nạn nhân say rượu là ngụy tạo.

Ngay sau khi nhận được kết quả giám định nồng độ cồn này, ông Hùng đã làm đơn khiếu nại gởi đến công an tỉnh, đồng thời gởi đến nhiều cơ quan chức năng khác như Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3- Quân chủng Phòng không – Không quân;…

Ông Hùng cũng thẳng thắn trả lời báo chí, yêu cầu phải giám định lại nồng độ cồn, đồng thời đối chiếu mẫu máu đã giám định xem có phải là máu của Hồ Hoàng Anh hay không.

Ngay khi có kết luận từ cơ quan giám định, tài khoản Facebook Kim Hằng, vợ của Thiếu tá Hoàng Văn Minh – người gây ra tai nạn – đã đăng một status nhấn mạnh về con số nồng độ Ethanol 0,79mg/100ml máu của nạn nhân:
Và nếu cái nồng độ cồn cao như thế cộng thêm lái xe nhanh thì nếu không đụng trúng xe anh Minh mà lỡ đụng trúng xe người khác thì làm sao?

Status có ý đẩy toàn bộ trách nhiệm về phí nạn nhân Hoàng Anh, bà Minh Hằng còn cho rằng gia đình Hoàng Anh cố chấp đăng bài và chia sẻ mỗi ngày để hạ thấp danh dự và nhân phẩm của chồng bà.


Status của bà Minh Hằng trên facebook, phủ nhận tội của ông chồng Hoàng Văn Minh, đồng thời trút bỏ mọi trách nhiệm cho cô Hoàng Anh. Với hai hình thực tế và thực nghiệm lại hiện trường, việc đặt chiếc xe hơi sai vị trí thực cho thấy cơ quan điều tra đang cố tình sắp xếp điều gì đó – Ảnh: Facebook


Nồng độ cồn 0,79 mg/100ml máu của Hồ Hoàng Anh là bình thường

Trong nỗi đau mất con, lại nhận được thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, kết luận Hoàng Anh say rượu khi điều khiển phương tiện giao thông, ông Hùng quên kiểm tra Quy định của pháp luật về nồng độ cồn trong máu khi tham gia giao thông như thế nào.

Báo chí trong nước cũng khai thác sự việc chung quanh vấn đề Hoàng Anh có say rượu khi lái xe hay không, nên cũng không quan tâm đế quy định này.

Rất nhiều người xem nồng độ cồn 0,79 mg/100 ml máu của Hồ Hoàng Anh là cao, là vi phạm quy định về nồng độ cồn. Họ chỉ thắc mắc không thể có một cô bé mới 18 tuổi lại uống rượu vào buổi sáng. Điều đó là không bình thường, nên cần giám định lại.
Luật giao thông đường bộ Việt Nam hiện nay quy định nồng độ cồn của người điều khiển xe hơi, xe gắn máy không được vượt quá 50mg/100ml máu, hoặc 0,25mg/1 lít khí thở. Ở đây, do Hoàng Anh đã tử vong, nên cơ quan chức năng chỉ xác định nồng độ cồn qua 100ml máu mà thôi.

Rõ ràng, với kết quả nồng độ cồn là 0,79mg/100ml máu của Hoàng Anh, cô học sinh này không uống rượu khi điều khiển xe máy.

Lúc này, người ta mới nhớ lại lời ông Thái Phương Phiên, Bí thư đảng bộ kiêm Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, người ký giấy xét nghiệm bảo rằng Hoàng Anh có cồn trong máu, nói với báo chí, “hồ sơ bệnh án nói trên là mật, chỉ cung cấp cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu” (?!)

Hình như có một âm mưu nào đó làm sai lệch hồ sơ điều tra, rất may là họ phạm một sai lầm về nồng độ cồn, khiến dư luận và báo chí đặt nhiều nghi vấn.
Câu hỏi dư luận đặt ra là bên cơ quan điều tra có dám đứng lên trên pháp luật, liên minh với bên quân đội để bảo vệ tên Thiếu tá Hoàng Văn Minh, kẻ đã tông chết em Hoàng Anh hay không?



Báo Sàigòn Nhỏ