Jordani bắt đầu trả thù tổ chức Nhà nước Hồi giáo



Jordani huy động hàng chục chiến đấu cơ, chuẩn bị oanh kích các căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo - REUTERS /Petra News Agency
Vụ viên phi công bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo thiêu sống khiến người dân Jordani phẫn nộ. Amman cam kết tận diệt tổ chức khủng bố, trong khi đó hàng ngàn người dân hôm nay 06/02/2015 diễu hành tại thủ đô đòi trả thù cho cái chết của viên phi công trẻ.

Ngày hôm qua 05/02/2015, hàng chục chiến đấu cơ tiến hành chiến dịch oanh tạc nhắm vào các trại huấn luyện và kho vũ khí của phe tổ chức Nhà nước Hồi giáo, trong khuôn khổ chiến dịch “ Tử vì đạo Maaz ”.
Lãnh đạo ngành ngoại giao, ông Nasser Joudeh, nói với đài truyền hình Mỹ CNN, các vụ không kích đó “ chỉ mới là sự khởi đầu của sự trả thù cho vụ thảm sát viên phi công ”. Ngoại trưởng cho biết Amman hạ quyết tâm chống khủng bố, xem các thành viên của Daesh là mục tiêu của Jordani. Ông nói: “ Chúng tôi sẽ truy đuổi và tận diệt chúng (…) Chúng tôi sẽ lên tuyến đầu, đó là cuộc chiến của chúng tôi ”.
Còn trong ngày hôm nay, sau buổi cầu nguyện Thứ sáu hàng tuần của người đạo Hồi, hàng ngàn người Jordani đã tụ tập trước thánh đường Al-Husseini, trung tâm thủ đô, giương cao cờ Jordani và ảnh phi công Maaz al-Kassasbeh, bị quân thánh chiến Daesh bắt và thiêu sống.
Người dân tham gia hô to “ Chúng ta là Maaz ”, “ Chúng ta đều là người Jordani ”, “ Phải trừng phạt, phải tận diệt khủng bố ”. Một hành động biểu thị ủng hộ quốc vương và quân đội trong cuộc chiến chống quân thánh chiến Djihad.


RFI