KHI CỰU TƯỚNG, TÁ QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ỦNG HỘ ỨNG CỬ VIÊN CHỦ TRƯƠNG PHÁ THAI




Nguyễn Khắc Bình
Vũ văn Lộc

Xin thưa ngay hai ông cựu Tướng, Tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái tựa bài viết này là ông Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và ông Đại Tá Vũ Văn Lộc. Ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc khi phổ biến bài viết trên diễn đàn điện tử thường xưng là “nhà văn Giao Chỉ San Jose”.
Ứng cử viên chủ trương phá thai là bà Cindy Chavez, ứng cử vào chức vụ Thị Trưởng thành phố San Jose.
Theo nhà báo Nguyễn Vạn Bình, vốn là một cựu luật sư thời Việt Nam Cộng Hòa, chủ nhiệm đặc san Ý Dân thì:

Cindy Chavez

Ngày 15-9-2022 vừa qua, bà Cindy Chavez, ứng cử viên Thị Trưởng San Jose đã gửi cho giới truyền thông và cử tri San Jose một bức thư liên quan đến vấn đề Phá Thai.

Theo nội dung của bức thư thì bà Cindy Chavez cho biết mục tiêu của bà trong cuộc tranh cử là tranh đấu cho quyền tự do của người phụ nữ trong việc phá thai, đồng thời đưa việc này vào Prosition 1 để hợp thức hóa trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây.

Theo bản tin của quận hạt Santa Clara , mà bà Cindy Chavez là một giám sát viên cho biết thì quận hạt đã đồng ý cho Planned Parenthood ở San Jose một ngân khoản là 3 triệu Mỹ kim (đây là tiền đóng thuế của người dân) để lo việc phá thai và chăm sóc cho các phụ nữ trong quận hạt và từ các tiểu bang khác đến. Cũng theo bản tin của quận hạt Santa Clara đưa ra vào ngày 4-5-2022 thì tác giả của nghị quyết cung cấp tiền cho Planned Parenthood là hai giám sát viên Cindy Chavez và Susan Ellenburg”.
Theo một mailer gửi ra trước đây thì ông bà cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình và ông bà cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc đã chụp hình chung với bà ứng cử viên Thị Trưởng Cindy Chavez với lời xưng tụng: “Thị Trưởng CINDY CHAVEZ - nhà lãnh đạo tài ba”.
- THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHẮC BÌNH NGƯỜI CÓ CÔNG ĐẦU TRONG VIỆC THÀNH LẬP “TRUNG TÂM VIỆT MỸ”.
Triều Giang Nancy Bùi
Trong bài tường thuật lễ khai trương “Trung Tâm Phục Vụ Việt Mỹ”, bà nhà báo Triều Giang, tức bà Nancy Bùi nghe nói ở Austin, Texas, có ghi nguyên văn lời phát biểu của ông Dave Cotese, Thượng Nghị sĩ tiểu bang California đơn vị 15, về ông Tướng Nguyễn Khắc Bình, - như sau: “... Và Tướng Nguyễn Khắc Bình, người đã có mặt tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại Sàigòn để bảo vệ an ninh cho những quân nhân Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam trước khi Sàigòn rơi vào tay Cộng Sản. Sau đó, ông dùng máy bay trực thăng đến định cư tại quận hạt này sinh sống và làm việc với chúng tôi để có kết quả hôm nay”.

- Về câu thứ hai, không biết ông Thượng Nghị sĩ Dave Cortese có nghe ông Tướng Nguyễn Khắc Bình “kể lại” lầm hay không? Chứ làm sao có chuyện ông Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình “dùng máy bay trực thăng” ̣(từ Sàigòn -Việt Nam) đến định cư tại quận hạt này (Santa Clara County)?

Nếu, ông TNS Dave Cortese kể không lầm, thì chắc ông Tướng Nguyễn Khắc Bình cũng giống ông cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và cố Thủ Tướng, Đại Tướng Trần Thiện Khiêm được chính phủ Hoa Kỳ dùng phi cơ đặc biệt đưa qua Đài Loan; trong khi ông Tướng Nguyễn Khắc Bình thì được đưa qua quận hạt Santa Clara, miền Bắc tiểu bang California?

- Riêng câu tường thuật thứ nhất của nhà báo Triều Giang về lời phát biểu của ông TNS Dave Cortese: “Và Tướng Nguyễn Khắc Bình, người đã có mặt tại Tòa Đại sứ Hoa Kỳ để bảo vệ an ninh cho những quân nhân Mỹ cuối cùng rút khỏi Việt Nam trước khi Sàigòn rơi vào tay CS.” thì “chắc là ông TNS Dave Cortese tường thuật... đúng theo lời kể của ông Tướng Nguyễn Khắc Bình.”
Nhưng, theo một bài báo trên báo Tin Việt của cố ký giả Cao Sơn - Nguyễn Văn Tấn, thì “ông Tướng Nguyễn Khắc Bình cũng thuộc lại Tướng... chạy - như ông Tạ Đái Giao Chỉ Vũ Văn Lộc.”
Theo cố ký giả Cao Sơn thì khi chạy, ông Tướng Nguyễn Khắc Bình mang theo nhiều va-li “đồ tế nhuyễn, của riêng tây” là vàng bạc, nữ trang từ “những cửa tiệm kinh doanh vàng bạc và đá quý” của những người Việt gốc Hoa vùng Sàigòn, Chợ Lớn.
Theo bài báo của cố ký giả Cao Sơn, thì ông Tướng Nguyễn Khắc Bình lại quên thiêu hủy danh sách “những Trưởng F, Trưởng G....” là những người đã hoạt động cho ông ta khi ông ta nắm quyền Phủ Đặc Ủy Trung Ương TÌnh Báo Quốc Gia kiêm Tổng Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. (1)
Báo hại những anh em ở trong ngành Tình Báo nhừ đòn tra tấn của VC. Cố nhà báo Cao Sơn Nguyễn văn Tấn là thuộc cấp của cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình. Theo bình luận gia Kiêm Ái, tức ông Lê Văn Ấn thì ông Nguyễn Khắc Bình đã “bàn giao” Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo VNCH từ ngày 28-4-1975 cho ông Nguyễn Phát Lộc. Theo Lão Móc thì đây là tin tức đúng nhất vì ông Lê Văn Ấn là thuộc cấp của cựu Tướng Nguyễn Khắc Bình. (2)
Trong bài tường thuật của bà Triều Giang, tức bà Nancy Bùi, bà này đã “ca tụng” Tướng Nguyễn Khắc Bình, như sau:
Ông ta là một vị Tướng của QLVNCH mà chúng tôi quý trọng nhất vì ông đã không màng đến sĩ diện cá nhân, làm bất kể điều gì để tranh đấu cho quyền lợi của người dân”. Và bà này đã tặng ông Tướng Nguyễn Khắc Bình mấy câu “mà bà này gọi là thơ”, như sau:

“Tướng Nguyễn Khắc Bình quê ở Bến Tre
Thương dân, yêu nước vẫy vùng bao phen
Ngày xưa ông chinh chiến giữ quê hương
Ngày nay gậy trúc đỡ nâng đồng bào”.

Lão Móc xin không dám đồng ý với “bà phóng viên Triều Giang” tưć bà Nancy Bùi gọi bốn câu trên là “thơ” vì không biết gọi là thơ gì?
Lục bát cũng không phải. Song thất lục bát cũng trật lất. Thôi cứ gọi là “thơ tám chữ” cho bà phóng viên Triều Giang, tức bà Nancy Bùi... hài lòng. Có điều với câu “Ngày nay gậy trúc đỡ nâng đồng bào” coi bộ bà phóng viên Triều Giang có vẻ “hại” ông Tướng Nguyễn Khắc Bình hơn là “ca tụng” ông này.
Khi còn cầm gậy (sắt) chỉ huy trong tay, ông Tướng này “vừa lo an ninh cho lính Mỹ ở Toà Đại sứ ở Sàigòn”, vừa lo chuyển “đồ tuế nhuyễn, của riêng tây” của những anh kinh doanh vàng bạc, đá quý người Việt gốc Hoa” qua Mỹ. Nay, với “gậy trúc” yếu sìu thì làm sao ông Tướng Nguyễn Khắc Bình “đỡ nâng đồng bào” cho được?
Bà phóng viên Triều Giang này đúng là làm chuyện... “yêu nhau như thế bằng mười hại nhau”. Không khéo còn báo hại “cây gậy trúc” của ông Tướng Nguyễn Khắc Bình bị gãy, thì... biết bắt ai đền cho bà Nguyễn Khắc Bình?

- CỰU ĐẠI TÁ VŨ VĂN LỘC: KẺ CHUYÊN “NỊNH XẦNG, NỔ SẢNG”

Tôi đã viết rất nhiều bài về ông tự xưng là “nhà văn Giao Chỉ SJ” tức cựu Tạ Đái Vũ Văn Lộc. Ông này nói theo kiểu của bà tân phát ngôn viên của băng đảng Việt Tân, tay chân Việt Cộng là bà Đông Xuyến thì “Ông cựu Tạ Đái Vũ Văn Lộc rất “lì đòn”. Ông cựu Tạ Đái Vũ Văn Lộc “về độ dầy của da mặt” chỉ thua ông cựu Đại uý Trinh sát Sư Đoàn 5 là ông Nguyễn Tường Tuấn, người có chương trình “Tiếng Nói Bảo Thủ” trên đài “Sinh Bắc Tử Nam”. Về tài năng bưng bợ Việt Cộng thì hai ông Vũ Văn Lộc và Nguyễn Tường Tuấn... ngang ngửa.

- Ông cựu Đại uý Nguyễn Tường Tuấn và vợ thì ca tụng công đức vô lượng của “Bác Hồ”, nhờ có “Bác Hồ” nên gia đình của vợ chồng ông ta mới được... như ngày nay.
- Ông cựu Tạ Đái Vũ Văn Lộc thì “nhờ có Việt Cộng đánh ông văng” nên mấy con ranh con mới được qua Mỹ”. Và “nhờ có Việt Cộng đánh ông văng” nên ngày nay “mới có hai triệu đảng viên đảng Việt Nam Cộng Hòa đánh nhau với một triệu đảng viên đảng Việt Cộng”.
- Ông cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình đã được nhà báo Triều Giang tức bà Nancy Bùi “xưng tụng” là “Vị Tướng không màng đến sĩ diện cá nhân, làm bất cứ điều gì để tranh đấu cho quyền lợi của người dân”;
- Ông cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc- người đã can đảm đem “Tượng đài Chiến thắng Cổ thành Quảng Trị” về công viên Kelly Park để dựng thành “BIA ĐÁ KHÔNG ĐAU” để đồng bào sì sụp tế sống “thập tứ nhân bang” trong đó có chính ông và những kẻ không ra gì khác.
Nay, các ông lại mang cả vợ con của các ông đi ủng hộ cho một chính trị gia chủ trương Phá Thai là bà ứng cử viên Cindy Chavez vào chức Thị Trưởng thành phố San Jose trong cuộc bầu cử vào tháng 11 sắp tới.



Theo tôi biết thì ông bà cựu Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình theo đạo Công Giáo và ông bà cựu Đại Tá Vũ Văn Lộc theo Phật Giáo.

Cũng theo tôi được biết thì cả hai đạo giáo đều lấy chữ TỪ BI làm phương châm. Sao hai ông bà Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, hai ông bà Đại Tá Vũ Văn Lộc lại đi LÀM CHUYỆN ÁC NHÂN, THẤT ĐỨC là đi ủng hộ một chính trị gia chủ trương PHÁ THAI là bà Cindy Chavez?


Lão Móc
-----------
Ý kiến độc giả :

(1) - Danh sách “những Trưởng F, Trưởng G....” là dữ liệu công khai, mọi người đều có thể biết cho nên không thuộc loại kín hay mật cần phải thiêu hủy, vì VC chỉ cần hỏi bất cứ một nhân viên cảnh sát thuộc cấp nào cũng có thể biết được. – JB Trường Sơn


(2) - Theo cuốn Bên Thắng cuộc của nhà báo Huy Đức thì ngày 24/04/1975, Nguyễn Khắc Bình lặng lẽ di tản không một lời bàn giao cho thuộc cấp. Tổng thống Trần Văn Hương bổ nghiệm ông Nguyễn Phát Lộc, phụ tá của ông Bình, làm đặc ủy trưởng. Chiều ngày 28/04/1975, tòa Đại sứ Mỹ yêu cầu tất cả nhân viên Phủ Đặc ủy tập trung ở số 3 Bạch Đằng chờ, sau đó chuyển sang số 2 Nguyễn Hậu. Nhưng, tới 1 giờ sáng ngày 30/04/1975 thì tất cả liên lạc giữa Tòa Đại sứ và Phủ Đặc ủy đều bị cắt. Hầu như tất cả cán bộ của Phủ Đặc ủy đều bị kẹt ở lại. (Trích Wikipedia) -