Nguyễn Thành Tài y án 5 năm tù dù đổ tội cho Lê Hoàng Quân




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố ở Sài Gòn, bị tòa tuyên y án năm năm tù với cáo buộc “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”

Theo báo VNExpresss hôm 7 Tháng Mười, ông Tài, 70 tuổi, phải hầu tòa trong vụ án về quan hệ thân hữu gây thất thoát cho nhà nước, liên quan nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp, 74 tuổi.



Ông Nguyễn Thành Tài tại tòa. (Hình: Thanh Tùng/VNExpresss)

Phán quyết của phiên tòa phúc thẩm cũng tuyên y án chung thân đối với bà Diệp vì cáo buộc “lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Cáo trạng cho biết, bà Diệp đã lợi dụng các mối quan hệ với giới chức Ủy Ban Nhân Dân thành phố đề nghị hoán đổi căn nhà ở 57 Cao Thắng (đã thế chấp tại ngân hàng Agribank từ năm 2008, chưa được giải chấp) lấy căn nhà ở 185 Hai Bà Trưng. Bà này bị cho là không khai báo đầy đủ tính pháp lý của tài sản hoán đổi và “tạo sức ép để Ủy Ban Nhân Dân thành phố nhanh chóng thực hiện việc hoán đổi tài sản.”

Trước khi tòa tuyên phán quyết, cả ông Tài và bà Diệp đều thống thiết kêu oan.

Theo ghi nhận của tờ Tuổi Trẻ, tại phiên xử, ông Tài kể lể rằng mẹ mình đã 95 tuổi, “có bốn người con đi kháng chiến thì ba người hy sinh.”

Ông cũng nhấn mạnh rằng việc hoán đổi nhà cho bà Diệp “nhằm mục đích có lợi cho nhà nước.”

“Nếu tôi chịu trách nhiệm thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm,” ông Tài nói.

Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Thành Tài cho rằng ông này đã báo cáo ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch thành phố, về đề nghị hoán đổi tài sản của công ty Diệp Bạch Dương.

Trong khi đó, bà Diệp được ghi nhận nói: “Tôi không còn hy vọng được sống với con cháu đến cuối đời, chỉ muốn được gặp cha tôi lần cuối. Tôi chỉ muốn làm lợi cho nhà nước. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ba tôi. Ba ơi, con không phạm tội này, ba hiểu cho con.”



Ông Nguyễn Thành Tài (thứ hai từ trái), cựu phó chủ tịch ở Sài Gòn, và “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp tại phiên tòa phúc thẩm. (Hình: Dân Trí)

Ngoài bản án năm năm tù, ông Nguyễn Thành Tài còn bị phạt tám năm tù trong một vụ án khác, liên quan đến bà Lê Thị Thanh Thúy, cựu chủ tịch công ty Hoa Tháng Năm. Trên mạng xã hội, có thông tin cho rằng bà Thúy được cho là tình nhân của ông Tài nên mới được ưu ái giao “đất vàng” ở số 8-12 Lê Duẩn, quận 1.

Ông Lê Hoàng Quân cùng với ông Lê Thanh Hải, cựu bí thư Sài Gòn, đến nay vẫn “vô sự” dù bị công luận cho rằng là “trùm cuối” trong các vụ tham nhũng đất đai tại Sài Gòn.


Đến nay, do liên quan vụ bê bối ở Thủ Thiêm, ông Quân chỉ bị Ban Bí Thư cảnh cáo, trong lúc ông Hải “bị cách chức cựu bí thư ở Sài Gòn nhiệm kỳ 2010-2015.” (N.H.K)