Ở đời khó nhất một chữ ‘Buông’






Khi biết buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn. (Ảnh pexels)

Sống trên đời vốn không đơn giản và dễ dàng, đôi khi bạn cần phải buông bỏ một vài thứ, một vài chuyện, thì bạn mới có thể mạnh mẽ đứng dậy và đi tiếp. Khi biết buông bỏ, bạn sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi bạn.

Trong cuộc sống, có những người cố chấp nên dễ rơi vào tuyệt vọng, đau khổ, bởi trong lòng có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều ưu tư, quá nhiều nỗi buồn, cuối cùng bế tắc, gục ngã và dẫn đến làm việc dại dột. Vậy nên, chữ Buông này thực sự khó làm được.


Có lẽ bạn cũng từng hỏi chính bản thân mình tại sao có những chuyện cần nhớ thì không nhớ, có những chuyện muốn quên lại mãi chẳng thể quên? Chắc rằng đây cũng là câu hỏi của rất nhiều người.

Buông bỏ phiền não - Đau đớn đủ sẽ tự khắc buông

Nỗi đau, chuyện phiền não, chuyện không như ý chỉ xảy ra 1 ngày sao có người cứ ôm giữ cả tháng ngày đằng đẵng? Cũng chỉ vì một chữ “Buông” không được. Sâu thẳm trong tâm mỗi người đều có những vết thương lòng, những nỗi thống khổ chỉ một mình biết một mình “gặm nhấm” khi đêm về những lúc cô đơn.

Khi gặp đau khổ người ta thường động viên nhau rằng, thời gian sẽ chữa lành tất cả kỳ thực đó chỉ là “dối người gạt mình”. Bởi vốn dĩ thời gian không phải thuốc, không có tác dụng giúp bạn chữa lành vết thương lòng.

Thời gian cứ chảy trôi còn tâm người phải tự quyết định. Có chăng khi thời gian qua lâu, tâm tình, suy nghĩ của chúng ta cũng vì thế mà thay đổi, đến khi cảm xúc của ta được lắng lại, tâm thức có được chút bình yên thì lúc ấy có thể bao dung, cởi mở mà quên đi những muộn phiền, oán giận khi xưa. Nếu không chủ động buông từ trong tâm thì dù thời gian bao lâu mọi chuyện mới như vừa xảy ra, ngày nào cũng là ngày “đau khổ” của bạn.

Có một câu chuyện thế này:

Một chàng thanh niên với vẻ mặt sầu bi, đau khổ đến hỏi một vị hòa thượng: "Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao con lại không thể buông bỏ được?"

Vị hòa thượng nói: "Không có gì là không thể buông bỏ được".

Người thanh niên vẫn khẳng định: "Có những thứ và những người mà hết lần này đến lần khác con vẫn mãi không buông bỏ được!" ​

Vị hòa thượng liền bảo anh ta cầm một cái chén lên rồi ngài rót nước trà vào chén. Hòa thượng cứ rót mãi cho đến khi nước trà trong chén tràn ra ngoài. Nước trà nóng đổ lên tay khiến anh ta không thể chịu được nữa vội vàng buông chén trà xuống.

Lúc này, vị hòa thượng mới điềm đạm nói: "Trên đời này không có gì là không buông bỏ được, chỉ cần con cảm thấy đau đớn đã đủ rồi, thì tự con sẽ bỏ xuống được thôi".



Nước trà nóng đổ lên tay khiến anh ta không thể chịu được nữa vội vàng buông chén trà xuống. (Ảnh pexels)

Chúng ta ai cũng cần buông bỏ những muộn phiền trong tâm để sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc. Có người thì buông được nhanh (thời gian ngắn hơn những người lâu buông), có người mãi cố chấp phải đau đủ như chàng thanh niên cầm chén trà nóng mới chịu buông.

Thay vì phải đau khổ đến cùng mới chịu buông tay sau mỗi sóng gió, hãy cho bản thân một khoảng lặng để chiêm nghiệm, suy ngẫm về tất cả những gì đã xảy ra. Bởi chỉ khi nhìn rõ mọi việc, hiểu vấn đề ta mới buông được nhẹ nhàng, thản đãng.

Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, hãy tận dụng thời gian để sống những ngày tốt đẹp, ý nghĩa. Đau khổ, buồn phiền có đấy nhưng đừng để những ngày tháng đó kéo dài. Mình cứ cố gắng sống tốt còn mọi chuyện cứ để tuỳ duyên!

Buông bỏ là sự lựa chọn khôn ngoan của cuộc sống

Buông bỏ quá khứ: Cái gì đã qua hãy cho qua dù là vui hay buồn, chỉ có buông quá khứ, lòng bạn mới có thể đón nhận những điều mới mẻ như nước của dòng sông luôn lưu chuyển, đừng như nước đọng ở ao tù. Ngay từ bây giờ hãy học cách bình tĩnh đón nhận sự thật, thản nhiên đối mặt với mọi khó khăn, học cách nhìn cuộc sống với con mắt tích cực, nhìn vào chỗ tốt của mọi sự việc xảy đến với mình và xung quanh.

Buông bỏ tiêu cực: Suy nghĩ tiêu cực có thể phá hoại mọi thứ tốt đẹp, hại chính bạn. Do đó hãy thay đổi tư duy, suy nghĩ tiêu cực, khiến cao thượng đánh bại hẹp hòi, khiến chân thành đánh bại giả tạo, khiến kiên cường đánh bại yếu ớt, khiến vĩ đại đánh bại bỉ ổi…Chỉ cần cố gắng, bạn hoàn toàn có thể tự mình làm tốt mọi thứ.


Buông bỏ oán hận:
Gặp chuyện không vừa tâm chẳng như ý đừng oán trách lách sang oán hận. Giữa oán trách và oán hận ranh giới rất mong manh. Oán hận hại mình trước tổn người sau vậy chi bằng cố gắng buông bỏ thật nhanh. Buông oán hận, tâm bình khí hòa đón nhận mọi chuyện, bạn sẽ thấy “khổ tận cam lai”.

Buông bỏ hẹp hòi, ích kỷ: Chỉ biết bản thân, lợi ích của mình mà bỏ qua người khác, sẽ khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bởi không ai thích kết giao với người chỉ biết tư lợi, trong khi đó khoan dung lại là một mỹ đức. Khoan dung người khác cũng chính là khoan dung với chính bản thân mình, mở cho mình một con đường rộng thênh thang.

Buông bỏ lười biếng: Con người ai cũng thích hưởng thụ và muốn được hưởng thụ, muốn việc nhẹ lương cao, không làm mà vẫn có ăn… đó chính là biểu hiện của tâm lười biếng.

Có câu “Nhàn cư vi bất thiện” vì vậy luôn nhắc nhở bản thân mình rằng mỗi ngày cố gắng một chút. Khi chăm chỉ không trì hoãn bạn sẽ thấy vui vẻ, khỏe mạnh, thoải mái vì kế hoạch được hoàn thành như dự định, cứ duy trì tâm thái đó bạn sẽ có một cuộc đời tươi sáng.

Buông bỏ muộn phiền, áp lực: Mệt mỏi, muộn phiền hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cái tâm của mỗi người. Bạn tiếp nhận điều gì và theo cách nào nó sẽ chi phối tâm của bạn. Tâm chúng ta chứa điều gì cuộc đời sẽ kết duyên với điều đó. Những chuyện buồn, áp lực cuộc sống xảy ra, thì hãy coi nhẹ nó, hãy dành tâm sức cho những điều tốt đẹp, chuyện vui, như thế thì hạnh phúc sẽ ngập tràn.

Buông bỏ do dự: Do dự quyết mãi không được việc chính là vật cản trên con đường đi đến thành công, nó sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội - những thứ chỉ có một lần. Do đó, nếu thấy đó là việc tốt cho mình và mọi người, thì không cần chờ tính toán chu toàn, mà hãy cứ bước đi, đừng quay đầu lại. Hành động ngay khi có kế hoạch khái quát là đặc điểm chung của những người thành công.

Buông bỏ hoài nghi: Tào Tháo có câu “Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng người”. Chúng ta cũng có thể áp dụng cách của cổ nhân. Không nên ngờ vực người khác một cách vô căn cứ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ, tình cảm tốt đẹp mà bạn dày công xây dựng.

Tố Như
(Tổng hợp)