Người đàn ông Australia khẳng định mình là con của Charles và Camilla






Ông Simon Dorante-Day muốn sớm được thừa nhân có dòng máu hoàng gia. Ảnh: Today Tonight Adelaide.


Simon Dorante-Day, 52 tuổi, khẳng định mình được sinh ra khi bố mẹ, Thái tử Charles và bà Camilla, còn là những thiếu niên. Tuy nhiên, sau khi chào đời, Simon đã bị đem đi để làm con nuôi, theo Express.

Trong một loạt các tuyên bố kỳ lạ, người đàn ông Australia cũng cho hay cố Công nương Diana biết về sự tồn tại của ông và đã định công khai danh tính người con trai bí mật này của chồng trước khi bà qua đời vì tai nạn xe hơi ở Pháp vào năm 1997.
"Chúng tôi tin rằng bà Diana biết rõ về sự tồn tại của tôi và bà ấy đã lắp ghép các thông tin lại với nhau. Thời điểm đó, có nhiều tin đồn vây quanh gia đình hoàng gia, và sự hiện diện của tôi là một trong số đó. Tôi nghĩ Diana lúc ấy đã tìm ra những câu trả lời cho đời mình, rằng mình đã sai ở đâu, và đã chuẩn bị tiết lộ việc này cho công chúng", Simon từng nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Australia New Idea.
Người đàn ông này khẳng định bà ngoại nuôi của mình là Winifred, người từng cùng chồng phục vụ Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip, nhiều lần nói với ông rằng ông chính là "con của Thái tử Charles và bà Camilla".
"Bà không chỉ gợi ý mà còn nói thẳng với tôi như thế", Simon nói.
Simon sinh ra ở Gosport, hạt Hampshire (Anh) vào ngày 5/4/1966 và được một cặp vợ chồng tên Karen và David Day nhận làm con nuôi khi 18 tháng tuổi. Ông tin mình đã được thụ thai vào năm 1965, khi Thái tử Charles 17 tuổi còn bà Camilla 18 tuổi.
"Ai đó từng nhận xét về cấu trúc xương mặt tôi trông giống với bà Camilla. Cả kiểu tóc cũng vậy", Simon nói.




Simon tin rằng bức ảnh thời trẻ này của mình trông rất giống với bà Camilla. Ảnh: Facebook.

Tự gọi mình là "Hoàng tử Simon" trên mạng xã hội, hiện người đàn ông này có ý định sẽ làm xét nghiệm ADN để "chấm dứt cuộc tìm kiếm kéo dài suốt 40 năm".

Simon cũng thường xuyên cập nhật các thông tin mới nhất về hành trình truy tìm nguồn gốc gia đình lên tài khoản Facebook và nhận được nhiều sự quan tâm.

"Trông ông rất giống với anh trai của bà Camilla. Tôi chúc ông tất cả những điều tốt đẹp nhất trong vụ việc này", một người dùng mạng xã hội bình luận. "Simon, không còn nghi ngờ gì nữa ông thực sự có dòng máu hoàng gia. Sao họ không đến và thừa nhận tất cả nhỉ?", một người khác nhận xét.
Clarence House hiện chưa đưa ra bình luận nào về sự việc này.
-----------






Người nhận là con của Thái tử Charles với Camilla tung bằng chứng mới




Simon Dorante-Day, người Australia, đăng bức ảnh con trai mình cạnh Nữ hoàng Elizabeth II để làm bật lên sự giống nhau về ngoại hình, khẳng định đây là bằng chứng cho thấy ông ta có nguồn gốc với hoàng gia.
Ông Simon Dorante-Day chào đời vào tháng 4/1965, khi Thái tử xứ Wales mới 17 tuổi còn bà Camilla thì 18 tuổi. Ông bố 9 con khẳng định ông sinh ra ở Anh và được một gia đình có liên hệ chặt chẽ với hoàng gia nhận nuôi.
Người đàn ông 55 tuổi khẳng định ông bà nuôi của mình là Winifred và Ernest đều từng làm việc cho Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip vào những năm 60. Dorante-Day tuyên bố mình là con trai bí mật của người đứng đầu trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh với bà Camilla. Nhưng những bức thư ông ta gửi tới Điện Buckingham không nhận được hồi đáp.
Dorante-Day thậm chí còn gửi đơn kiện để buộc hoàng gia phải tiến hành xét nghiệm ADN nhưng không được đáp ứng. Tuy vậy, ông khẳng định sẽ không dừng lại.
Mới đây, người đàn ông hiện sống ở Queensland, Australia, lại chia sẻ một bức ảnh so sánh con trai ông ta Liam với Nữ hoàng Anh khi bà đang ở độ tuổi ngoài 20, cho biết ông đã sốc khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau, khẳng định bằng chứng này đã nói lên sự thật.
Dorante-Day tin chắc Thái tử Charles và bà Camilla là bố mẹ mình, rằng họ đã có ông khi đang ở cuối giai đoạn dậy thì.
Thậm chí, vì quá tin tưởng vào điều này, Dorante-Day thậm chí còn tới Tòa án tối cao Australia với nỗ lực chứng minh nguồn gốc của mình nhưng cả ba lần đều thất bại.
"Bà tôi, người từng làm việc cho Nữ hoàng Anh, đã nhiều lần nói rằng tôi không phải là con trai của Thái tử Charles và bà Camilla. Chúng tôi để cho các con của chúng tôi đi tìm câu trả lời. Chúng tôi đang nghiên cứu những hướng đi pháp lý mới đầy lý thú để phanh phui sự thật này. Cuối cùng thì mục đích của tôi cũng chỉ là muốn tìm cha mẹ ruột của mình, và mọi con đường đều chỉ dẫn đến Thái tử Charles và bà Camilla", Dorante-Day nói.
Kỹ sư người Australia tin rằng "sự thật" trên đã không bao giờ được tiết lộ nếu như không có cái chết của Công nương Diana vào năm 1997.
"Chúng tôi tin rằng bà Diana biết về sự tồn tại của tôi và bà đã xâu chuỗi các mảnh ghép lại với nhau. Tôi nghĩ bà ấy lúc đó đã tìm ra những câu trả lời về cuộc đời mình, rằng bà đã sai ở đâu, và bà đã định công khai chuyện này", Dorante-Day nói.
Dorante-Day sinh ra ở Gosport, hạt Hampshire, vào năm 1966 khi Thái tử Charles và bà Camilla đang ở cuối của độ tuổi thiếu niên, vài năm trước khi họ được cho là gặp nhau lần đầu tại một trận thi đấu polo vào năm 1970. Sau khi đều trải qua hôn nhân đổ vỡ, họ lại quay trở về bên nhau và có đám cưới dân sự vào năm 2005.


Hướng Dương (Theo Mirror)