'Bỏ quên' vợ sau khi dừng xe đi vệ sinh giữa đường




THÁI LANKhông biết vợ cũng xuống xe vào rừng đi vệ sinh giống mình, nam tài xế lái thẳng một mạch về quê ăn Giáng sinh, bỏ lại người vợ phải đi bộ 20 km đến trạm cảnh sát.



Vợ chồng Boontom Chaimoon (trái) và Amnuay Chaimoon. Ảnh: Daily News
Boontom Chaimoon (55 tuổi, người Thái Lan) đang bị chế giễu trên mạng xã hội sau khi vô tình bỏ quên "nóc nhà" giữa đường đúng ngày Giáng sinh. Sơ suất xảy ra khi Boontom và vợ, Amnuay Chaimoon (49 tuổi), khởi hành về quê Amnuay ở tỉnh Maha Sarakham lúc 3h sáng 25/12. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến khi Boontom bảo vợ ông cần đi vệ sinh gấp và đỗ xe bên vệ đường. Amnuay được cho là đã hỏi chồng sao không dừng lại ở một trạm xăng. Tuy nhiên, người phụ nữ không nghe thấy tiếng chồng trả lời. Sau đó, Amnuay cũng quyết định đi vào rừng để "giải tỏa".

Boontom dường như không nhận thấy vợ cũng ra khỏi xe. Khi Amnuay quay lại, người chồng đã lái xe đi, để lại mình Amnuay bên vệ đường trong bóng tối. Cảm thấy hoang mang và sợ hãi, Amnuay đành đi bộ đến huyện Kabin Buri, cách đó chừng 20 km. Sau quãng đường tưởng chừng dài như vô tận, đến 5h sáng, Amnuay mới đến được Kabin Buri và trình báo vụ việc với đồn cảnh sát địa phương.

Tuy nhiên, "cuộc phiêu lưu" của người phụ nữ vẫn chưa kết thúc vì Amnuay không nhớ số điện thoại chồng. Trong khi đó, điện thoại của Amnuay lại đang nằm trong chiếc túi xách đặt trên xe ôtô. Các nhân viên gọi điện vào số này của Amnuay hơn 20 lần nhưng không ai bắt máy.

Khi đó, các nhà chức trách còn cố gắng liên lạc với người thân khác của Amnuay. Người phụ nữ sợ rằng nếu không thể gọi cho chồng hoặc gia đình, bà sẽ phải bán chiếc vòng vàng để lấy tiền đi lại. Mãi đến 8h sáng, các nhà chức trách cuối cùng mới tìm được chồng của Amnuay, người lúc này đã lái xe đến tỉnh Korat cách đó 160 km, theo tờ Thailand Post.

Nghe kể lại sự việc, Boontom nhanh chóng quay xe trở về Kabin Buri và đón bạn đời. Khi được hỏi tại sao có thể lái cả quãng đường xa như vậy mà không nhận ra sự vắng mặt của vợ, Boontom cho biết ông tưởng vợ ngủ ở băng ghế sau. Trên đường về, Boontom xin lỗi vợ rối rít. Bất chấp hành động đãng trí của chồng, Amnuay tiết lộ bà không cãi nhau với Boontom. Người phụ nữ 49 tuổi nói thêm rằng họ đã kết hôn được 27 năm và có một con trai 26 tuổi.

Đây không phải lần đầu tiên một người chồng vô tình bỏ rơi vợ ở điểm dừng chân. Năm 2016, một phụ nữ đã vô cùng tức giận vì bị chồng bỏ lại trạm dịch vụ dừng nghỉ khi đang trên đường từ Brazil đến Argentina.

Tùng Anh (Theo NY Post)