Lính đánh thuê khét tiếng Nga bị bắn chết ở Ukraine






Vợ của Mangushev phàn nàn rằng không ai điều tra vụ ông bị bắn chết

Chỉ huy quân sự và lính đánh thuê khét tiếng người Nga Igor Mangushev vừa qua đời ở bệnh viện, vài ngày sau khi ông ta bị bắn vào đầu ở cự ly gần tại Ukraine, bạn ông cho biết.

Vợ của Mangushe, bà Tatyana, mô tả vụ giết ông là một vụ hành hình.

Ông ta chỉ huy một đơn vị chống drone ở vùng Luhansk do Nga chiếm đóng. Ông cũng là một trong những người sáng lập một tổ chức lính đánh thuê từng đánh quân Ukraine hồi 2014.

Hồi hè năm ngoái, ông cầm một đầu lâu lên sân khấu.

Trong một video đăng tải trên mạng xã hội hồi tháng Tám, Mangushev xuất hiện và nói đầu lâu đó thuộc về một binh sỹ Ukraine chiến đấu bảo vệ nhà máy thép Azovstal ở cảng Mariupol.

Một người theo dân tộc chủ nghĩa cực đoan, Mangushev nói nước Nga không gây chiến với người dân, mà với ý tưởng rằng Ukraine là một “nhà nước chống Nga”, và bao nhiêu người Ukraine chết cũng không quan trọng.

Mangushev nổi lên từ một phong trào Phát xít mới và đồng sáng lập nhóm đánh thuê tư nhân Yenot (con chồn).
Sau đó, ông ta đã hợp tác với Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lính đánh thuê khét tiếng nhất, với tư cách nhà chiến lược chính trị.

Việc Mangushev bị bắn làm dấy lên đồn đoán về việc ai đã bắn ông tại trạm kiểm soát ở thị trấn Kadiivka thuộc Ukraine, cách tiền tuyến khá xa.
Báo cáo của Nga nói ông ta bị bắn ở cự ly gần bằng một viên đạn 9mm, và bị bắn từ đỉnh đầu ở góc 45 độ. Chính quyền Nga đang điều tra vụ việc và cho tới giờ không tiết lộ gì về bối cảnh.

Viên đạn được cho là đã vào não Mangushev, và trước khi qua đời, các bức ảnh cho thấy ông ta nằm trên giường bệnh.

Một người Nga theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan khác, Pavel Gubarev, nói tất cả đều biết ai đã đứng sau vụ giết Mangushev và nhận xét rằng Prigozhin cho đến lúc này vẫn im lặng.

Cuộc chiến gần 11 năm ở Ukraine đã khuấy động giới cực đoan ở Nga và khiến họ kình địch lẫn nhau.
Sau vụ tấn công, chuyên gia về Nga ông Mark Galeotti nói vụ việc này cho thấy Nga đang lùi về những năm 1990, “khi ám sát là một chiến thuật làm ăn, và ranh giới giữa chính trị, kinh doanh, tội phạm và chiến tranh trở nên gần như vô nghĩa”.



Paul Kirby
Nguồn: BBC