Động đất TNK - Syria: trẻ sơ sinh và mẹ được cứu sống sau bốn ngày dưới đống đổ nát







Em bé 10 ngày tuổi được đưa vào xe cứu thương sau khi được giải cứu từ một tòa nhà bị sập

Một em bé sơ sinh và người mẹ được giải cứu từ đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ, 90 giờ sau khi trận động đất kinh hoàng đầu tiên xảy ra.

Bé trai 10 ngày tuổi, được đặt tên là Yagiz, được tìm thấy dưới một tòa nhà sập ở thỉnh Hatay, nam Thổ Nhĩ Kỳ.
Hình ảnh cho thấy em bé được cẩn thận đưa ra trong đêm - cảnh tượng mà truyền thông địa phương mô tả là một phép mầu.
Hy vọng tìm thấy thêm nhiều người còn sống sót đang giảm dần giữa thời tiết giá lạnh sau bốn ngày kể từ khi động đất xảy ra.
Tuy nhiên, các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Bé Yagiz được quấn trong một tấm chăn giữ nhiệt và đưa vào xe cấp cứu để điều trị.

Mẹ của bé được đưa ra ngoài trên cáng. Hiện chưa có cập nhật về tình trạng sức khỏe của hai mẹ con.
Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu, người phụ trách các đội tham gia về vụ giải cứu, đăng trên Twitter rằng vụ giải cứu diễn ra ở thị trấn Samandag.
Hình ảnh mà hãng tin Reuters có được cũng cho thấy một người đàn ông được kéo ra từ đống đổ nát, tuy nhiên không rõ ông ta có liên hệ gì với hai mẹ con bé không.
Hơn 21000 người đã thiệt mạng - đa phần ở Thổ Nhĩ Kỳ - sau trân động đất 7,8 độ Richter và hàng trăm đợt dư chấn tiếp theo.
Hiện đang có lo ngại về một thảm họa thứ hai, khi nhiều người không còn nhà cửa và không có nơi tạm trú, nước, khí đốt hay điện.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recap Tayyip Erdogan mô tả đây là "thảm họa của thế kỷ".
Các nhân vật đối lập cáo buộc ông Erdogan đã không chuẩn bị cho động đất và đặt câu hỏi chừng 88 tỷ lira (xấp xỉ 4,6 triệu USD) tiền "thuế động đất" đã được sử dụng ra sao.
Thuế này - lần đầu được ban hành sau trận động đất lớn hồi 1999 khiến hơn 17000 người chết - đáng lẽ được chi trả cho việc đề phòng thảm họa và tăng cường các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.
Kemal Kilicdaroglu, lãnh đạo đảng đối lập chính của Thổ Nhĩ Kỳ nói hôm thứ Tư rằng chính phủ của ông Ergogan "đã không chuẩn bị cho động đất suốt 20 năm qua".

Hàng ngàn người đã tình nguyện nhận nuôi một bé gái được sinh ra dưới một tòa nhà đổ sập ở tây bắc Syria.
Khi được giải cứu, bé Aya - có nghĩa phép mầu trong tiếng Ả rập - vẫn còn nhau thai dính vào mẹ, người đã qua đời cùng các thành viên khác của gia đình.

----------
Ý kiến độc giả :
Tôi đề nghị Thổ nhỉ Kỳ nên yêu cầu ông Vladimir Putin nhận trẻ sơ sinh này về nuôi để hằng ngày ông nhìn nó và nghĩ đến những trẻ sơ sinh khác và mẹ của chúng mà ông đã và sẽ giết bằng những hỏa tiển phóng bừa bải vào khu dân cư ở Ukraina.... và nương tay bớt cho dân lành được nhờ..
Ở cổ của ông Putin có mang tượng thánh giá Chúa, lẽ nào quỷ đã che mắt ông để không còn nhìn thấy gì khác ngoài giết giết và giết như thằng VC Tố Hữu đã hô vang :
"Giết giết nữa bàn tay không ngưng nghỉ !
Phải chăng đây là câu nhật tụng của Đảng CSVN và nay là của tên đồ tể Putin ??


James FitzGerald
Nguồn: BBCJB
Trường Sơn