'Người chết' còn sống khỏe mạnh sau 8 tháng bị hỏa táng nhầm





Một người đàn ông 36 tuổi ở Ấn Độ khiến cảnh sát bất ngờ khi được tìm thấy sống khỏe mạnh, 8 tháng sau khi anh bị tuyên bố đã chết và được hỏa táng.


Sự việc bắt đầu vào ngày 7/6 năm ngoái, sau khi Deepak Balakrishnan Kandi, đến từ thị trấn Meppayur, bang Kerala, đột nhiên biến mất, khiến đồn cảnh sát địa phương phải đưa ra thông báo tìm người mất tích, tờ Times Of India đưa tin.

Ngày 17/7, cảnh sát phát hiện một xác người ở bãi biển Kerala và xác nhận đây là thi thể của Kandi. Gia đình Kandi sau đó cử hành tang lễ và hỏa táng thi thể, cho rằng chuyện này đã khép lại.

Nhiều ngày trôi qua, sở cảnh sát Kerala mới phát hiện cái xác trên không phải của Kandi, mà thực chất thuộc về một người khác. Người này cũng mất tích và có ngoại hình giống với Kandi một cách kỳ lạ.

Kết quả xét nghiệm ADN sau đó cho thấy kết luận này là chính xác. Cảnh sát lại mở cuộc tìm kiếm Kandi, trong khi một chi nhánh về tội phạm địa phương tiếp quản cuộc điều tra.

Sau nhiều tháng tìm kiếm trong vô vọng, cảnh sát thành phố Margao, bang Goa, cuối cùng đã thành công khi đang kiểm tra các khách sạn trong vùng. Cuộc tìm kiếm ngẫu nhiên các chỗ nghỉ trên con đường cũ hôm 31/1 giúp cảnh sát tìm thấy một dãy số Aadhar - phương tiện nhận dạng do công dân Ấn Độ và cư dân nước ngoài tự nguyện lấy - thuộc về anh Kandi.

Người đàn ông này sau đó bị bắt và chuyển cho cảnh sát Kerala giam giữ.

Theo NY Post, trong 8 tháng "mất tích", Kandi dường như rất bận rộn. Anh khai với cảnh sát đã đi đến rất nhiều nơi, bao gồm bang Jaipur, Delhi và Punjab. Sau đó, anh làm một số công việc kỳ lạ ở Bogmalo, bang Goa, trước khi chuyển hoạt động tới một khách sạn ở Margao, nơi anh ta bị bắt giữ.

Hôm 1/2, các phóng viên thông báo cho Kandi việc anh đã được hỏa táng. Người đàn ông 36 tuổi lúc này chỉ cười và nói anh ta không hay biết gì về đám tang của chính mình trước khi bị cảnh sát Kerala lôi đi.

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra năm 2020, khi một người đàn ông nhìn vào quan tài người mẹ quá cố của mình tại nhà tang lễ ở Bắc Carolina, Mỹ, và phát hiện ra một người hoàn toàn xa lạ đang mặc quần áo và trang sức của bà. Trong khi đó, mẹ anh lại bị chôn nhầm trong ngôi mộ của người phụ nữ này.

Hướng Dương (Theo NY Post)