Nhà ngoại cảm người Mỹ: Có thể cảm nhận không gian khác, nói chuyện với người chết từ năm 3 tuổi






En-May Magels, một nhà ngoại cảm người Mỹ, tuyên bố có thể nói chuyện với người chết. Hình minh họa: một nhà ngoại cảm sử dụng quả cầu pha lê. (Shutterstock)

Một nhà ngoại cảm người Mỹ nói rằng bà có thể nhìn và cảm nhận được sự tồn tại của các chiều không gian khác, và giao tiếp với người chết. Ngay từ năm 3 tuổi, cô bé đã trò chuyện với người ông quá cố của mình. Bà cho rằng tất cả mọi người bẩm sinh đều có những khả năng này.

Theo tờ "Ngôi sao hàng ngày" của Anh đưa tin, nhà ngoại cảm 65 tuổi En-May Magels ở Seattle tuyên bố rằng bà có khả năng giao tiếp với người chết, và cũng có thể nhìn, nghe và cảm nhận, và đôi khi còn nếm thử ở không gian khác.

Bà nói rằng bà là một nửa người Hoa và một nửa người Nhật. Khi bà là cô bé 3 tuổi, cô bé biết rằng mình có khả năng đặc biệt để nói chuyện với người ông đã khuất của mình. Đây là trải nghiệm tâm linh đầu tiên của bà.

Cô bé nói rằng cô đã nói chuyện với ông nội của mình bằng một ngôn ngữ mà cô không quen thuộc, và cha cô bé đã nghe được. "Bố tôi nghe thấy tôi nói tiếng Trung Quốc. Tôi nói với bố tôi rằng, tôi đang nói chuyện với bố của cha. Ông nội đã kể cho tôi nghe một sự việc khi bố tôi còn nhỏ."

Bà nói rằng khi đó bà bắt đầu hiểu rằng có tồn tại những không gian khác, thời gian và không gian, vùng miền, văn hóa và quốc gia không liên quan đến mình.

Bà đề cập rằng khi còn nhỏ, cô bé thường bị khiển trách vì những điều cô nói vì khả năng tiên đoán của mình. Ví dụ, cô thấy trước ai đó được thăng chức hoặc có thai, khi cô nói ra điều đó thì bị mắng, điều đó khiến cô buồn.

Ví dụ, Magels nói rằng cô đã nói với giáo viên lớp năm của cô rằng cô giáo sẽ không đến trường vào ngày hôm sau vì cô giáo sẽ không khỏe. Cô giáo cho rằng cô nói bừa bãi và đưa cô đến văn phòng hiệu trưởng để trừng phạt. Cô bé nói với hiệu trưởng rằng lốp sau bên trái của chiếc xe của ông bị xẹp.

Kết quả là, hiệu trưởng đã đến kiểm tra chiếc xe và phát hiện ra rằng lốp xe thực sự bị xẹp, và giáo viên của cô bé đã không đến trường vào ngày hôm sau.

Magels cho biết bà tin vào sự tồn tại của sự sống trong không gian đa chiều, và con người có thể nói chuyện với những người thân yêu đã qua đời, chỉ cần điều chỉnh một chút giống như một chiếc radio.

Bà nói: "Vâng, tôi có thể, và mọi người có thể nói chuyện với các không gian khác”.

Bà tin rằng khả năng tâm linh vốn có ở mọi người, nhưng mọi người đều sợ bỏ lỡ (sợ rằng điều gì đó có ý nghĩa có thể xảy ra khi họ vắng mặt), vì vậy thay vì sử dụng những khả năng này, họ hy vọng sẽ hòa nhập vào văn hóa hàng ngày.

Cô cũng tin rằng mọi người đều có khả năng phát triển trực giác. Bà nói: "Bản năng là việc ra quyết định dựa trên nỗi sợ hãi. Mặt khác của nó là trực giác, đó là tiếng nói bên trong của bạn."




Trần Tuấn Thôn - Epoch Times
Thanh Hà biên dịch