Hai bài học quan trọng để một người trưởng thành thực sự




Cảnh giới cao của một người nằm ở chỗ không tự coi thường bản thân cũng không đặt bản thân ở quá cao. Có những người mà khi vừa được khen ngợi mấy câu, liền lập tức lâng lâng, khi bị chất vấn và chỉ trích một chút, liền cảm thấy mình vô dụng và tự ti. Thật ra, trên đời này, điều quan trọng nhất là cần bản thân đúng chỗ.



Hãy sống như loài chim Hải Yến, một loài chim nhỏ hiền hòa nhưng lại có sức sống bền bỉ và vững vàng vượt qua sóng gió đại dương bao la. (Ảnh minh họa: Katyaaapower/ Shutterstock)

Sự trưởng thành chính là biết sáng suốt, biết tiến lùi, mọi thời khắc đều biết vị trí của mình nằm ở đâu. Khi gặp người xuất sắc, thì khiêm tốn, không kiêu ngạo, biết khuyết điểm của bản thân, từ đó học hỏi với tâm hồn rộng mở.

Khi gặp người có địa vị thấp hơn mình, cũng không coi thường, họ hiểu rằng tôn trọng người khác cũng chính là tôn trọng chính mình. Con người khi sinh ra không ai là đã xuất phát ở vạch đích của sự vĩ đại, mà đó là một hành trình nỗ lực để trở nên vĩ đại trong chính những trải nghiệm cuộc sống.

Một người trưởng thành cần học được hai kỹ năng: Một là không bỏ cuộc trong lúc khó khăn và hai là biết cúi đầu để nhìn lại bản thân mình.

Ngẩng đầu là dũng khí, khó khăn là tạm thời

Trong cuộc sống, không có trở ngại nào mà không thể vượt qua. Khi tự mãn, người ta sẽ có xu hướng bốc đồng, nhưng nếu cúi đầu bạn sẽ nhìn thấy rõ khuyết điểm của bản thân. Hãy sống như loài chim Hải Yến, một loài chim nhỏ hiền hòa, mềm mại và uyển chuyển nhưng lại có sức sống dẻo dai, bền bỉ cùng nghị lực vững vàng để vượt qua sóng gió của đại dương bao la.

Là một người trưởng thành, hãy luôn hiểu rằng ngẩng cao đầu không phải là để kiêu ngạo mà là dũng khí không bao giờ bỏ cuộc.

Cúi đầu không phải là hèn nhát, mà là để nhìn thấy con đường phía trước

Hãy là nhân vật chính trong vở diễn cuộc đời của chính mình. Khi bạn tỏa sáng, khi bạn trở nên tốt hơn thì những ánh mắt xung quanh cũng sẽ hướng về bạn.

Người ta nói “gió tầng nào gặp mây tầng ấy”. Không phải xã hội quá thực dụng mà có lẽ là do bản thân mình chưa đủ tốt. Chỉ khi trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, ta mới có cơ hội gặp gỡ những người tốt hơn.

Không có gì sai nếu bạn bước đi chậm rãi, thật ra khiêm tốn một chút mới là chìa khóa để có thể thực sự leo lên cao hơn.

Ngẩng đầu là dũng khí, nhìn rõ bầu trời. Cúi đầu là bao dung, chính là bao dung chính bản thân và tìm ra vị trí của chính mình.

Có thể cao lớn, nhưng cũng thể nhỏ bé vào những thời khắc quan trọng thì đó mới là cao lớn thật sự. Một người chỉ luôn cho rằng mình ở vị trị cao mà quên đi sự khiêm tốn thì thực chất người đó trông thật thật thấp kém.

Hãy luôn nhớ rằng, trong nghịch cảnh cần bao dung, khi thời vận tốt cần kiềm chế, ngẩng cao đầu làm người, cúi đầu làm việc. Đạo lý này tuy đơn giản nhưng quả thật nếu làm được thì bạn chính là một người trưởng thành thật sự.


Theo AIDE Education
Mộc Lan biên tập