Chồng lần đầu lên tiếng sau cái chết của Coco Lee




HONG KONGHôm 6/7, doanh nhân Bruce Rockowitz, chồng Coco Lee, lần đầu lên tiếng, 5 ngày sau biến cố ca sĩ tự tử tại nhà riêng.

Trong cáo phó gửi tới truyền thông ngày 6/7, Bruce Rockowitz viết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn và tiếc nuối khi thông báo: Coco Lee sau một thời gian dài đấu tranh với căn bệnh trầm cảm đã qua đời vào ngày 5/7. Cô ấy qua đời ở tuổi 48, với tất cả gia đình bên cạnh. Coco là một phụ nữ xinh đẹp, ấm áp và tốt bụng. Cô ấy là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ toàn diện, một nghệ sĩ biểu diễn tài năng, một người luôn quan tâm đến thế hệ trẻ, một người cố vấn, một người vợ yêu thương, một người bạn yêu quý và một thành viên thân yêu trong gia đình. Sự ấm áp và chân thành của cô ấy đã mang lại ánh nắng cho mọi người xung quanh. Thông tin chi tiết về tang lễ sẽ được xác định và thông báo vào một ngày sau".



Vợ chồng Coco Lee. Ảnh: Weibo

Một số nguồn tin cho hay, hôn nhân của Coco Lee trục trặc vài năm gần đây do chồng cô ngoại tình. Hai người dự tính tháng 7 ly hôn, tuy nhiên vẫn chưa nộp đơn ra tòa án. Về danh nghĩa, họ vẫn là vợ chồng.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hôm 6/7, chị gái Coco Lee cho biết sâu hơn về nguyên nhân em tìm tới cái chết: "Ai hiểu rõ về em gái tôi đều biết rằng em ấy rất cố chấp trong tình cảm. Coco Lee luôn rất đơn giản. Sinh ra đã không có bố nên khi kết hôn, ở góc độ nào đó, em đã tưởng tượng ra hình ảnh chồng - một người hơn em 16 tuổi - giống như một người cha. Em mong đợi anh ấy đối xử tốt với mình như một cô con gái. Tuy nhiên, đáng tiếc, anh ấy là chồng chứ không phải cha. Em gái tôi có tất cả mọi thứ (về vật chất) và không thiếu thứ gì nên càng có sự phụ thuộc vào tình cảm hơn".

Người chị cũng tiết lộ Coco Lee đã có những dấu hiệu bất thường trong tuần trước đó. Khi sự việc xảy ra, người chị đang đi công tác xa nhà, biết tin mới vội vã về. Về phần người mẹ, cô cho biết hiện tại mẹ không ăn không ngủ, thể trạng không được tốt khiến gia đình rất lo lắng.

Về vấn đề tang lễ, tài sản thừa kế, người chị kêu gọi mọi người không đưa ra bất kỳ suy đoán nào về em gái cô và không tin vào tất cả những tin đồn trên Internet. Cô cũng làm rõ nguyên nhân cái chết của em gái mình không phải do bị cắt cổ tay, điều này hiện để bác sĩ pháp y công bố.



Hình ảnh Coco Lee

Theo các phương tiện truyền thông Hong Kong đưa tin, Coco Lee không thể thoát khỏi sự ám ảnh về cuộc hôn nhân đang đổ vỡ và cô khó chấp nhận sự thay đổi của chồng. Điều này khiến cô, vốn là người vui vẻ, tích cực, đã mắc chứng trầm cảm, tình trạng gần đây trở nên tồi tệ hơn. Một người bạn thân của cô tiết lộ, hai vợ chồng vốn định tháng 7 sẽ chính thức làm thủ tục ly hôn, nhưng vì "yêu điên cuồng, yêu đến tột độ" nên cuối cùng, Coco Lee đã không thể ký vào đơn ly dị.

Trên Weibo, nhiều khán giả bình luận Coco đã ra đi khi trong lòng còn nhiều thất vọng với chồng và con riêng của chồng. Một bình luận phân tích: "Coco Lee từng rất yêu chồng, nhưng để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho mẹ ruột, điều này cho thấy gia đình chồng đã làm tổn thương cô rất nhiều. Rốt cuộc, sau nhiều lần bị phản bội, rõ ràng tình cảm có thể còn lại bao nhiêu?".

Tối 6/7, tại công viên bãi biển sông cầu Dương Tứ Cảng, Vũ Hán, hàng chục người hâm mộ đã tụ tập, cùng hát một bài hát dưới ánh nến và tiếng piano để tiễn biệt Coco Lee.



Người hâm mộ ở Vũ Hán tiễn biệt Coco Lee.

Coco Lee là diva nhạc pop người Mỹ gốc Hong Kong. Ở tuổi 48, cô vẫn có thân hình săn chắc. Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Coco Lee yêu thích TikTok và thường chia sẻ những video thú vị của bản thân lên mạng xã hội. Cô nổi tiếng với ca khúc A Love Before Time trong phim Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Những năm gần đây, cô đều đặn tổ chức liveshow trong và ngoài Hong Kong.

Coco Lee kết hôn với Bruce Rockowitz, chủ tịch điều hành của Li & Fung Group, năm 2010. Thời điểm đó, doanh nhân đã qua một đời vợ và có hai con gái. Trong suốt những năm chung sống, ca sĩ và chồng từng trải qua 9 lần thụ tinh nhân tạo nhưng không có con. Gần đây, cô úp mở việc chồng ngoại tình, hai vợ chồng "đứt gánh".

Nguyễn Hương (Theo 8World))