Bác sĩ “kê đơn” 4 lon Coca cho một phụ nữ mắc xương gà trong cổ họng



Một người phụ nữ ở New Zealand đi khám vì bị hóc xương gà trong cổ họng, không ngờ đơn thuốc của bác sĩ là uống 4 lon Coca. Sau khi “uống thuốc” theo chỉ dẫn của bác sĩ, vấn đề của cô đã thực sự được giải quyết.



(Ảnh minh họa: frantic00/ Shutterstock)

Theo báo cáo của Stuff News Network ngày 2/7, cô Beth Brash sống ở Wellington đã đến một nhà hàng địa phương để ăn tối vào ngày 23/6, trong khi thưởng thức món thịt gà, thật không may là cô đã vô tình bị mắc một chiếc xương gà nhỏ trong cổ họng.


Cô Brash cảm thấy vị cay, chiếc xương gà cũng khiến cổ họng cô hơi đau, nhưng cô cố kìm lại. Cô nghĩ đơn giản rằng có thể một lúc sau chiếc xương gà sẽ tự rời ra. Nhưng đến sáng ngày thứ 3, tình trạng đau họng vẫn không thuyên giảm, cô đã quyết định đến phòng khám để giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, bác sĩ tai mũi họng nói với cô rằng xương gà không phải là vấn đề lớn, uống 4 lon Coca có đường thì có thể giúp làm tan mảnh xương gà.

Mặc dù rất bất ngờ trước đơn thuốc lạ lùng này nhưng cô Brash vẫn vội vã chạy đến siêu thị để mua 4 lon Coca và uống hết một hơi theo hướng dẫn của bác sĩ.

Brash nói rằng cô cảm thấy thật thú vị, một ngày sau khi uống Coca, vấn đề đã tốt hơn nhiều, và sau một ngày nữa, cô ấy đã trở lại bình thường.

Ông Bryan Betty, Chủ tịch General Practice New Zealand, cho biết ông chưa từng thấy cách điều trị này, nhưng Coca được biết đến là một loại đồ uống có đường, có tính axit sẽ ăn mòn men

Mặc dù các bác sĩ thường không khuyến khích bệnh nhân uống Coca, nhưng nếu uống Coca giúp bệnh nhân không phải phẫu thuật, thì nó có thể được sử dụng như một liệu pháp một lần.

Cô Brash nói: “Nếu nó tránh được phẫu thuật, nội soi hoặc các thủ tục khác, mà vẫn giúp loại bỏ xương thì rõ ràng nó đã đạt được mục đích của mình. Vì vậy, bạn có thể nói, đó là một đơn thuốc hợp lý.”

Một nghiên cứu của Anh đã chỉ ra rằng Coca có thể giúp làm tan xương mắc trong cổ họng, tránh phải điều trị thêm. Nghiên cứu cho biết đồ uống có ga có thể xâm nhập vào xương và phá vỡ chúng bằng cách giải phóng khí carbon dioxide.

Brash cho biết cô đã làm một thí nghiệm tương tự bằng cách ngâm xương gà trong Coca trong vài ngày và quan sát, thấy rằng chúng dần dần mềm ra và bắt đầu phân hủy.

Mặc dù lần này Brash bị mắc xương trong cổ họng vì ăn thịt gà, nhưng cô ấy vẫn sẽ ủng hộ nhà hàng đó trong tương lai. Cô ấy cảm thấy rằng món gà ở đó rất ngon.

An Chi/ Theo Epoch Times