'Thị trấn ma' gồm 260 siêu biệt thự bị bỏ hoang ở Trung Quốc





Hơn 10 năm sau khi bị bỏ hoang, thị trấn ma gồm 260 biệt thự lớn ở thành phố Thẩm Dương hiện trở thành nơi canh tác, chăn nuôi gia súc của nông dân.

Năm 2010, khi tốc độ tăng trưởng thần tốc của lĩnh vực bất động sản đang diễn ra mạnh mẽ, tập đoàn bất động sản Greenland Group tiến hành động thổ dự án State Guest Mansions, nép mình trên những ngọn đồi xung quanh Thẩm Dương - một thành phố công nghiệp với 9 triệu dân.

Tuy nhiên khoảng hai năm sau, dự án này bị bỏ hoang, dù được quy hoạch xa hoa gồm 260 biệt thự theo phong cách châu Âu với các tiện nghi hào nhoáng dành cho khách của chính quyền tỉnh.



Thị trấn ma bị bỏ hoang ở Thẩm Dương, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Chưa rõ nguyên nhân thất bại của dự án, tuy nhiên người dân địa phương có những nghi ngờ.

Nhiều năm sau khi bị bỏ hoang, những dinh thự sang trọng hiện trở thành nơi canh tác của những nông dân như Guo. Gia súc đang được chăn nuôi giữa những tòa nhà mục nát này, đôi khi ngay cả trong nhà và khu vực hầm để xe.

"Nhà nước cắt nguồn tài trợ và đàn áp những dự án phát triển không kiểm soát, vì thế dự án này bị bỏ dở giữa chừng", người đàn ông 45 tuổi, nước da ngăm đen, nói khi những người khác dùng xô xách nước từ hồ nhân tạo của khu phức hợp hàng trăm biệt thự này.

"Những ngôi nhà này có thể được bán với giá hàng triệu USD, nhưng giới nhà giàu không thèm mua lại một căn nào. Chúng lại không được xây cho những người bình thường", Guo nói thêm.



Nông dân chăn thả gia súc giữa các biệt thự ở thị trấn ma này. Ảnh: AFP

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc tiếp tục bùng nổ cho đến cuối năm 2019. Năm 2020, chính phủ nước này đã siết chặt việc cho vay quá mức và đầu cơ tràn lan, khiến một số nhà phát triển dự án phải vật lộn với khoản nợ khổng lồ và nhu cầu sụt giảm.

Kết quả là những thị trấn "ma" như dự án State Guest Mansions ở Thẩm Dương xuất hiện. Trong khi chính phủ Trung Quốc không công khai dữ liệu, báo cáo của một nhóm nghiên cứu liên kết với một hiệp hội chính thức ở Thượng Hải cho biết hiện có dưới 4% các dự án nhà trên toàn quốc, tương đương 231 triệu m2 đất, được xây dựng dở dang tính đến tháng 6/2022.

Bên trong các trung tâm bán hàng cũ tại State Guest Mansions, những bức vẽ graffiti trên các bức tường bong tróc cho thấy nông dân không phải là các "vị khách" duy nhất.

Theo AFP, sự quan tâm đến các thị trấn ma đang phát triển mạnh khi những người thám hiểm đô thị dũng cảm đến khu vực bỏ hoang này và đăng phát hiện của họ lên mạng.

"Nơi này rất tuyệt để khám phá, vì vậy tôi thích lang thang và quay một vài đoạn phim ở đây", một người đàn ông mặc đồ đen nói khi anh ta nghỉ ngơi trên sàn đá cẩm thạch, dưới chiếc đèn chùm rộng lớn đã hoen ố ở State Guest Mansions.

Xung quanh anh ta, những hốc tường u ám trưng các chồng đồ nội thất bám đầy bụi được đặt lộn xộn, gợi nhớ đến Cung điện Versailles của Pháp.

"Mọi thứ ở đây đều bị bỏ hoang", người đàn ông nói, từ chối tiết lộ tên tuổi. "Tất cả đều mang lại cảm giác khá đáng sợ".

Hướng Dương (Theo AFP)