Toàn bộ tiến sĩ, giáo sư Việt cộng không trả lời đúng nổi một câu trong Bài thi tú tài VNCH





Hổm rày, thấy cái bài thi tú tài toàn phần trước 1975; rất nhiều ý kiến cho rằng học sinh phổ thông thời nay làm được không?
Xin lỗi quý vị, quý vị quá sai và ảo tưởng.


Phễu tui học chắc cũng 5-7 cái ĐH thuộc dạng top, trải dài từ nhóm khoa học tự nhiên đến xã hội và cả nghệ thuật; tiếp xúc với cả trăm GS, TS ở đủ loại ngành, cũng có bạn bè TS và cả PGS lủ khủ; cho nên trả lời để quý vị rõ: chẳng TS ngày nay nào trả lời được (chưa nói đúng, và chuẩn) các câu hỏi trong cái đề thi tú tài khi xưa đâu.

Ngay như trong cái friendlist 5k bạn của tui, có đến hơn trăm TS Tây ta đủ cả, nhưng trả lời "dứt dạt" bộ câu hỏi trên, thì Phễu tui đồ rằng không quá 3 người.

Nói thiệt á. Cho nên mọi người bớt ảo tưởng một chút có được không?

(Kể cái chuyện vui. Có 2 ông PGS.TS.KTS dạy tuôi hồi cao học, một ông khi được hỏi "ngoại diên của thuật ngữ... là gì" - thì trả lời "chỉ có "ngoại vi" làm [c.hó] gì có "ngoại diên?". Còn một ông thì "Phương pháp luận là... luận về các phương pháp(!)" và nó là "sợi chỉ đỏ trong luận án...". Hai vị này là 2 trưởng khoa của 2 trường ĐH dạy về kiến trúc hàng đầu VN đấy. Dốt ẻ ra quần vậy thì còn nước non gì nữa?).

TS mà còn chẳng ăn thua, vậy thì "kỳ vọng" vào các cháu tốt nghiệp phổ thông ngày nay làm cái đề tú tài của VNCH xưa kia - có phải là hoang tưởng rồi không?

Dáo xư Phễu