Tranh giật đồ cúng ‘cô hồn,’ 3 người ở Sài Gòn bị chém nhập viện




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Mâu thuẫn trong lúc giật đồ cúng cô hồn ở phường 16, quận 11, Sài Gòn, nhóm thanh niên đã mang mã tấu chém ba người bị thương.

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 31 Tháng Tám, chủ tiệm bán sơn nước trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 11, vừa cúng xong con heo quay, thì mhóm thanh niên khoảng hơn chục người chuyên đi “giật cô hồn” đồ cúng, đi trên nhiều xe gắn máy ngang qua thấy nên dừng lại chờ lấy thịt heo.



Hiện trường vụ “giật cô hồn” ở phường 16, quận 11, Sài Gòn, khiến ba người bị chém phải nhập viện. (Hình: Minh Hòa/Tuổi Trẻ)

Sau đó, chủ nhà chặt chia cho nhóm này một cái đầu heo. Trong lúc nhóm này chờ lấy thịt heo, thì có lời qua tiếng lại và mâu thuẫn với một ông chuyên chạy xe ba gác ở khu vực này.

Tức giận, nhóm thanh niên này lên xe rời đi. Tuy nhiên, vài chục phút sau, khoảng năm người trong nhóm thanh niên trên quay lại, trên tay cầm theo hung khí lao vào chém tài xế xe ba gác. Lúc này, hai ông đang ngồi cùng tài xế xe ba gác cũng bị chém mang thương tích nặng vùng đầu, lưng, tay…

“Tôi đang ngồi nói chuyện với tài xế xe ba gác và hai người khác, quay lại thì thấy nhóm thanh niên vừa nãy quay lại, rút mã tấu lao vào chém tài xế xe ba gác và chém cả tôi. Thấy vậy, tôi né và bỏ chạy kịp, không bị chém trúng. Tôi không làm gì bọn chúng cũng bị dí chém,” một nhân chứng cho biết.

Nhận được tin báo, lực lượng hữu trách quận 11 đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời các khai nhân chứng và cho công an truy bắt nhóm chém người để xử lý.



Khi chủ nhà bắt đầu “nghi thức” rải tiền cũng là lúc hàng trăm người chen chúc, xô đẩy nhau để “giật cô hồn,” thậm chí xảy ra ẩu đả. (Hình: Người Lao Động)

Cúng cô hồn là một phong tục lâu đời, mang ý nghĩa cầu mong tài lộc cho người cúng vào Tháng Bảy Âm Lịch.

Trước đây, “giật cô hồn” thường là trò chơi của trẻ con. Vì vậy, trẻ con thường đợi khi gia chủ cúng xong, nhang tàn sẽ tới giành đồ ăn. Theo quan niệm dân gian, nếu mâm cúng bị trẻ con “giật” sạch được xem là điều may mắn. Ngoài ra, nhiều người cho rằng, trẻ con ăn đồ cúng sẽ luôn mạnh khỏe, không ốm đau bệnh tật.

Tuy nhiên, theo thời gian, tục “giật cô hồn” dần biến chất, trở thành “miếng mồi béo bở” cho những kẻ hám lợi, gây ra hình ảnh bát nháo giữa lòng thành phố. Hiện tượng này nếu không được giới chức Việt Nam kiểm soát, sẽ còn có nguy cơ tiềm ẩn gây ra những vụ án mạng trong tương lai. (Tr.N)